Mới cưới hơn 3 tháng tôi đã muốn ly dị

| Tâm sự

Tôi suy nghĩ nhiều nếu ly hôn sợ con không có tình yêu thương của bố mẹ, nhưng suy cho cùng, không có bố còn hơn có người bố tồi.

Tôi mới kết hôn hơn 3 tháng, đang mang thai ở tháng thứ 3. Giờ trong suy nghĩ tôi chỉ muốn ly dị. Tôi đã suy nghĩ nhiều rằng nếu bây giờ ly hôn thì sau này con sẽ không có tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, nhưng suy cho cùng, không có bố còn hơn có một người bố tồi.

Trước khi kết hôn, em gái của anh có nhờ tôi đứng ra vay số tiền 10 triệu đồng để đi đẻ, hứa là có tiền bảo hiểm sẽ trả. Đến ngày hẹn, cô ấy không trả, còn gọi mẹ chồng tôi về chỗ tôi làm việc, đứng ra bảo là lo cưới xong xuôi bà sẽ trả cho bạn tôi đầy đủ. Tôi cũng hẹn bạn tôi như vậy, nhưng đến khi cưới xong bà trở mặt. Bạn tôi gọi điện cho bà, bảo bây giờ bà phải trả, nhưng bà không có tiền.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi nói với chồng bán vàng mà bên gia đình anh cho để trả, chồng tôi im lặng. Chưa kịp bán vàng để trả, bà hỏi ngược lại chồng tôi là sao tôi nói bán vàng trả rồi mà họ còn đòi? Cũng nói luôn, trước khi cưới ông bà có điện vay tôi số tiền 5 triệu đồng, nói dối tôi là thiếu tiền hàng, nhưng sau này tôi phát hiện ông bà mượn tiền tôi để trả nợ cho con gái. Đến lúc tôi cần tiền thì ông bà bảo không có để trả. Tôi chịu ấm ức nhiều, gia đình tôi không giàu cũng không nghèo nhưng chăm lo cho con cái đầy đủ. Ngày cưới về, tôi phát hiện nhà chồng cho tôi nằm cái nệm cũ 300 nghìn đồng mà hết người này đến người khác đạp lên nó khi tôi chưa về, để tôi đắp chăn cũ, mua cho tôi cái màn cưới 55 nghìn đồng. Bao nhiêu uất hận dồn nén nhưng tôi đều bỏ qua vì muốn níu kéo gia đình.

Sau khi về làm dâu 3 ngày, vợ chồng tôi ra ở riêng, ở nhà bố mẹ tôi cho. Trước khi cưới, anh luôn khiến tôi tin tưởng, nói sau này sẽ là người chồng người cha tốt. Cưới về, anh ngày nào cũng nhậu nhẹt, đi đâu cũng thích thể hiện ta đây có tiền, trong khi đó mọi thứ trong nhà toàn một tay tôi lo liệu, từ ngày tôi mang bầu đến giờ anh luôn thể hiện lòng tốt ở cái mồm. Áo quần của chồng tôi mua toàn những thứ tốt, anh muốn gì tôi cũng mua cái đó, gia đình anh tôi cũng quan tâm, vậy mà họ lại đối xử với tôi chẳng ra gì. Tôi chỉ muốn ly hôn thôi.

Theo Liên/Ngoisao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.