Tôi và anh đều có gia đình nhưng lại yêu nhau trong đau khổ
Tâm sựGiờ tôi sẽ cất anh vào một góc trong tim, bí mật như anh mong muốn và sẽ mãi mãi chỉ mỗi tôi biết.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Giờ tôi sẽ cất anh vào một góc trong tim, bí mật như anh mong muốn và sẽ mãi mãi chỉ mỗi tôi biết.
Khi bố chồng đi nghỉ thì cô giúp việc “hiền lành” nói nhỏ vào tai tôi: “Cô đừng tưởng tôi chỉ đơn thuần là giúp việc đâu, bố chồng cô và tôi đang tìm hiểu nhau. Không chừng sau này tôi là mẹ chồng cô đấy".
Tôi thật không ngờ, vợ có thể nói ra những lời đó. Vợ còn bảo tôi là kẻ ăn bám vì không làm được chuyện gì to tát...
Giờ mọi việc tuy đã xong nhưng tôi thấy mình bị tổn thương nặng nề, không biết sẽ phải sống sao với đoạn đường dài phía trước khi hàng ngày vẫn phải đối mặt với những con người "máu lạnh" của gia đình chồng tôi.
Ba năm sau khi ly hôn, tôi gặp người bây giờ. Chúng tôi quen nhau được 1 năm thì anh ngỏ lời muốn cưới. Vậy là tôi quyết định mình sẽ lại một lần nữa có chồng.
Trước sự nhiệt tình, hồ hởi của người yêu tôi, bố, chị gái và em trai tôi rất ưng nhưng mẹ tôi thì không.
Như thế thì có gọi là lừa dối, phản bội không, có ai nói cho tôi biết với? Tôi cứ nghĩ bình thường thôi, nên về kể cho vợ nghe, ai ngờ cô ấy nhảy lên, nổi đóa với tôi rồi nước mắt ngắn dài nói tôi là đồ phản bội.
Tôi lấy chồng “nhà mặt phố, bố làm to”. Người ngoài nhìn vào đều nói tôi là “chuột sa chĩnh gạo”. Nhưng không ai biết tôi khổ sở thế nào khi thất nghiệp đúng lúc bụng mang dạ chửa.
GiadinhNet - Vợ tôi không biết chi tiêu, cô ấy thích gì mua nấy. Tiền lương hàng tháng tôi đưa bao nhiêu cũng hết.
GiadinhNet - Chúng tôi kết hôn được 2 năm rồi. Lẽ ra đây vẫn đang là thời điểm nồng cháy của hôn nhân.
Nếu không có mẹ chồng, có lẽ giờ phút này tôi và chồng đã mỗi người một ngả. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm, vì tình thương bà dành cho tôi và cũng vì sự thông minh của bà.
Tôi chỉ vừa làm dâu được vài tháng thôi, mẹ chồng tôi đã không "giả vờ" tử tế được nữa rồi.
Mẹ chồng dựng chuyện nói xấu em với chồng em bao nhiêu em cũng đều chịu được, giải thích cho chồng hiểu được, nhưng xúc phạm đến mẹ em thì quá giới hạn chịu đựng của em rồi.
Các cụ thường bảo, lấy được chồng giàu như chuột sa chĩnh gạo, cả đời không phải lo nghĩ, nhưng với tôi, lấy chồng con nhà đại gia có lẽ là một sai lầm…
GiadinhNet - Tối nào cũng vậy, anh kiếm cớ ra ngoài làm việc để lảng tránh tôi và đặc biệt là để có thể hẹn gặp một người đàn ông kém tuổi.
Thế nhưng khi về nhà bảo vợ rút tiền tiết kiệm thì em mặt mày tái mét, nói muốn hụt hơi rằng em lỡ tiêu hết rồi. Vòng vo, chối tội mãi, cuối cùng em đành nói thật...
Anh nói đã chia tay với cô gái kia nhưng trên mạng xã hội, anh để ảnh cô ấy làm hình bìa và chặn trang cá nhân của tôi.
Tôi khuyên bảo thì vợ nói tôi không coi trọng và chấp nhận sở thích của cô ấy, nên chia tay đi.
Tôi còn thấy anh kết bạn với cô gái rất đẹp và theo dõi cô ấy suốt hai năm nay, từ lúc tôi mang bầu.
Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong khi không thể thỏa mãn vợ trong "chuyện ấy".
Lấy nhau và chung sống, tôi mới thấy anh là người đàn ông keo kiệt, chi li vô cùng.
Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm buồn “Chị cảm ơn em rất nhiều. Nhưng em có thể trả lời chị một câu hỏi duy nhất này không: “Liệu em có thể thực sự đối xử với bé Bông như con ruột được không?” Tôi sững sờ, bởi đây chính là điều mà chính tôi băn khoăn nhất.
Tết càng đến gần, nghe mọi người bàn tán chuyện thưởng Tết, tiêu Tết rôm rả mà tôi thì ngược lại, lòng tôi nóng như lửa đốt...
Trước hội đồng xét tuyển tôi ngỡ ngàng đến muốn xỉu vì giám đốc của công ty này chính là Phượng, người đã yêu tôi, đã nuôi tôi suốt những năm tôi học đại học mà bị tôi phụ tình.
Để được về chung một mái nhà với anh, tôi không nhớ đã phải trải qua bao nhiêu vòng “phỏng vấn”, thăm dò ý kiến và họp gia đình. Vì yêu anh nên tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để về làm dâu trong một gia đình luôn coi con trai như vật báu.
Cuộc đời này, người tốt phải chăng sẽ có kết cục cay đắng như Trang? Nghĩ vậy, cô chỉ còn biết nhếch môi một cách đắng chát, cười vào chính cái ngoan, cái tốt của mình.
GiadinhNet - Nhìn thấy cậu thanh niên chỉ bằng tuổi cháu mình, Trân ghé tai tôi thì thầm “Ông họ em đấy, anh chào ông đi”. Tôi ấp úng “Chào… cậu”.