Hứng trận lôi đình vì trót thú nhận với vợ đã xem... múa cột

| Tâm sự

Như thế thì có gọi là lừa dối, phản bội không, có ai nói cho tôi biết với? Tôi cứ nghĩ bình thường thôi, nên về kể cho vợ nghe, ai ngờ cô ấy nhảy lên, nổi đóa với tôi rồi nước mắt ngắn dài nói tôi là đồ phản bội.

Chẳng phải hôn nhân đặt sự trung thực với nhau lên hàng đầu hay sao? Hàng ngày tôi nghe ra rả (mà nhiều nhất là các bà, các cô nói), không thành thật với nhau thì không thể nào tin tưởng. Yêu, rồi sống với nhau cả đời thế nào được nếu không tin tưởng. Nhưng tôi lại đang trong hoàn cảnh dở khóc dở cười - nói thật với vợ để cô ấy hiểu là tôi đáng tin tưởng, nhưng trái lại, cô ấy nói tôi là đồ phản bội rồi nằng nặc đòi bỏ tôi, thứ đàn ông "đú đởn", "hư hỏng, đổ đốn".

Số là tôi buộc phải có mặt trong lễ chia tay đời độc thân của thằng bạn. Tối đấy mấy thằng đi bar. Trước đó tụi tôi có uống bia, làm vài đường bi-a, chơi video games rồi mới đi uống rượu. Tôi có ngấm chút men, hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo chán. Tới khuya ở đó bắt đầu múa cột. Mấy cô ăn mặc mát mẻ uốn éo. Thực tình tôi thấy cũng không quen, không thoải mái lắm nên nán lại chút thôi rồi ra về, để lại mấy cô vũ công muốn làm gì thì làm với mấy gã độc thân.

Về nhà tôi có kể cho vợ nghe, họ ra làm sao, tôi thấy thế nào, nhưng cô ấy tự nhiên nhảy lên, nói đáng lẽ tôi phải rời đi ngay lập tức, đằng này lại "bước qua ranh giới". Cô ấy rất nặng lời khi nói về nghề múa cột, nói họ toàn là loại gái không ra gì, nói "cái loại đàn ông ra ngoài xem múa cột chẳng khác gì đám ngoại tình".

Thế đấy, tôi muốn thành thật với vợ, nhưng bây giờ cô ấy nghĩ xấu về cả tôi và bạn bè tôi - một đám "đáng tởm". Cô ấy còn không cho tôi động vào người và nói không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Vợ tôi bị sao vậy? Cô ấy quá cổ hủ, ngây thơ hay cực đoan, ghen tuông vô lối? Đi xem múa cột không phải vấn đề với tôi - đây là lần đầu tiên tôi xem và cũng chẳng thấy có gì hứng thú. Nhưng điều tôi thấy mệt mỏi là chẳng lẽ tôi cưới phải người vợ thiếu hiểu biết, ghen mù quáng thế này sao? Việc mới như vậy cô ấy đã phản ứng thế này, sau này lỡ làm gì có lỗi với cô ấy thật thì sự việc còn tệ hại tới đâu?

Theo B.M/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.