Vợ sinh 2 con rồi vẫn đi chơi như gái chưa chồng

| Tâm sự

Tôi khuyên bảo thì vợ nói tôi không coi trọng và chấp nhận sở thích của cô ấy, nên chia tay đi.

Tôi người gốc Sài Gòn, gặp và yêu vợ hiện tại khi vào Nha Trang du lịch, còn em đang trong thời gian thực tập ở đó. Lúc đầu chúng tôi nghĩ chỉ yêu thôi chứ không muốn nghĩ xa vì cha mẹ em vốn không thích con gái lấy chồng xa (em là người Hải Phòng), em nói lúc nhận việc vào Nha Trang cha mẹ cũng do dự nhưng do trong đó có vợ chồng bạn thân của cha mẹ em nên họ mới yên tâm cho em vào đó.

Anh trai em ở Canada, chị gái ở Phần Lan, ở nhà còn mỗi em nên cha mẹ không muốn em đi xa, một là gần để họ biết em sống sao, hai là xa xa hẳn, ra nước ngoài định cư thì cha mẹ em yên lòng ra nước ngoài sống cùng một trong hai anh chị em do họ yêu cầu. Cha mẹ em nói lấy chồng xa như vậy họ còn thấy yên tâm hơn là em lấy chồng trong nước nhưng sống xa họ. Cha mẹ em cũng không mến tôi cho lắm nhưng rồi cũng chấp nhận. Sau khi lấy nhau vợ theo tôi vào lại Sài Gòn sống, công việc em cũng dễ tìm nên nghỉ việc chỉ sau một tuần em tìm được công ty mới.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi sống không cãi nhau, tiền ai người đó giữ nhưng mở một tài khoản chung, vợ nói không muốn giữ tiền của tôi, em tin tôi không vì được giữ lương mà đem tiền cho "gái". Chúng tôi sống an nhàn, vợ tôi không phải làm dâu ngày nào vì em nói thà ở thuê nhưng là không gian riêng hơn là có nhà nhưng phải làm dâu. Hồi em mang bầu em tránh đủ thứ, đồ ăn bổ mẹ tôi mang em chỉ ăn lúc mẹ tôi ở đó chứ mẹ về là em bỏ đó, nói bác sĩ bảo không cần ăn những thứ đó, chỉ cần ăn đủ chất tốt cho thai nhi chứ không cần nhiều thế. Bạn bè em thì luôn phàn nàn sau lưng nói em dại lấy tôi, trước bao chàng Tây theo muốn lấy lại không chịu. Rằng em mà nghe họ thì giờ đã vô tư sống, có chồng mà vẫn không bị gò bó như họ. Họ từng nói chơi bời thì được chứ lấy đối tượng như tôi thì hơi nản. Trước mặt tôi họ vẫn vui vẻ, làm tôi đến sợ.

Tôi cũng lo cho con gái khi mới nhỏ như vậy mà đã kén chọn, chê nội, không muốn ăn món ăn mẹ tôi nấu, con trai tôi thì dễ nuôi hơn, gì con cũng ăn. Tôi kêu vợ luyện lại con thì em bảo thói quen ăn uống mỗi nơi một khác là bình thường. Con cũng đâu chê trước mặt bà nội, mà chỉ về nhà mới nói. Giờ vợ tôi đã là mẹ hai con, một trai một gái, nhưng cô ấy vẫn không thay đổi, đi chơi, spa đủ cả. Tôi khuyên bảo thì vợ nói tôi không coi trọng và chấp nhận sở thích của cô ấy, nên chia tay đi. Chúng tôi lớn rồi nên không cần phải tranh giành chuyện nuôi con mà có thể giải quyết trong yên bình. Tôi phải làm như thế nào đây?

Theo Dũng/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.