Chết lặng với số tiền chồng chu cấp cho người yêu cũ mỗi tháng
Tâm sựĐúng như dự đoán, sau mỗi tháng, anh thường chuyển tiền cho một tài khoản lạ. Khi kiểm tra tôi sốc khi biết người nhận số tiền đó không ai khác chính là người yêu cũ của anh.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Đúng như dự đoán, sau mỗi tháng, anh thường chuyển tiền cho một tài khoản lạ. Khi kiểm tra tôi sốc khi biết người nhận số tiền đó không ai khác chính là người yêu cũ của anh.
GiadinhNet - Sẽ có rất nhiều người chỉ trích tôi, có thể cũng sẽ có nhiều người có chung nỗi lòng. Tôi mong nhận được những ý kiến nhận xét của quý độc giả để có cái nhìn trọn vẹn hơn trong câu chuyện của mình.
5 ô tô hạng sang với toàn người ăn mặc lịch sự. Ngay cả dàn thanh niên bê tráp cũng được chọn lựa rất kỹ càng. Nhưng...
GiadinhNet - Lúc đó, lúc con nhìn mẹ cầu cứu, giá tôi dũng cảm ra bảo với bạn kia, bảo Misu chưa muốn cho mượn...
GiadinhNet - Tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình rồi lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi thấy mình thất bại, tôi thấy mình không còn giá trị, tôi thấy mình cũng hết cả niềm tin.
Anh là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Trước anh còn có ba chị gái. Cô về làm dâu gia đình anh tưởng rằng sẽ “dễ thở” bởi anh không có anh em trai, đồng nghĩa với việc cô không phải bị so sánh, ganh đua với các chị em dâu bên chồng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Em mới kết hôn chưa đầy 6 tháng và hiện đang hoang mang, lo lắng vô cùng. Em đã lấy được người em yêu. Nhưng em không biết làm thế nào để ngăn anh nhớ về người yêu cũ ?
Vợ tôi đã viết đơn ly hôn và kí sẵn vào đó, chỉ còn chờ tôi kí vào nữa là xong. Nhưng tôi đang nhất định không kí, bởi “có gì đó sai sai”.
GiadinhNet - Gia đình chồng tôi chỉ có hai anh em trai. Chồng tôi là con út. Chúng tôi cưới nhau về được một năm rồi. Thời điểm này tôi đang có bầu 5 tháng.
Tôi chẳng còn tha thiết gì mối quan hệ này nữa.
Có lần mẹ anh ốm, hôm đó tôi cũng bận, lật đật chạy mua trái cây qua thăm bác, vừa bước chân đến cửa phòng khách, anh hỏi "Chân em có sạch không, mẹ anh mới lau nhà.
Gần đây, tôi nghe em dâu mình nói là vợ không còn cảm xúc với tôi nữa.
Tôi và chồng quen nhau qua sự mai mối của hai bên gia đình. Khi ấy tôi đã 27, công việc với đồng lương khá ổn nên gần như chuyện cưới xin này tôi phó mặc cho duyên số và nghe lời bố mẹ.
GiadinhNet - Tôi xin kể tiếp câu chuyện của mình để tiếp tục mong nhận được ý kiến chia sẻ của các anh chị.
Tôi cảm nhận mẹ anh là một người thích hưởng thụ, lo cho bản thân hơn con cái, vì thế tôi không thể thương được bà.
Cô ấy thú nhận trước đây có quen một người và đã vượt quá giới hạn.
GiadinhNet - Tôi và chồng quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật bạn. Tôi bị anh hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi phong thái điềm đạm, ít nói, trầm ngâm và lịch lãm giữa bữa tiệc xô bồ. Tôi chủ động làm quen, chủ động tấn công.
Tôi và vợ cũ ở cùng khu phố, yêu nhau từ thời Trung học, rồi đến Đại học. Trải qua quãng thời gian dài yêu nhau, chúng tôi tự tin tình cảm của mình đủ chín muồi để có thể sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đó chính là lí do một đám cưới linh đình đã diễn ra ngay sau khi chúng tôi ra trường.
GiadinhNet - Tôi gặp chồng tôi bây giờ khi đã qua hai mối tình. Mối tình nào tôi cũng yêu thiết tha nhưng bị phản bội phũ phàng khiến tôi mất hết cả niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông. Tôi gặp anh khi anh đã lớn tuổi rồi. Ở thời điểm ấy anh trong mắt tôi là một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, tâm lý, ít nói nhưng tình cảm.
Lúc đó, tôi đang nấu ăn cho cả nhà trong bếp thì trời đất tối sầm lại. Tôi ngã lăn xuống nền nhà. Khi tỉnh lại, tôi đã bật khóc khi thấy mình vẫn còn nằm dưới nền nhà bếp...
Lấy nhau 3 năm, tôi phải lòng người cũ, vợ tôi không còn ý nghĩa gì trong mắt tôi. Cuộc hôn nhân gần rơi vào vực thẳm nhất là khi tôi công khai ngoại tình với người đàn bà khác.
Nếu tiến tới hôn nhân, gia đình tôi sẽ không phản đối nhưng cũng có phần lo lắng cho tương lai hai đứa vì tuổi tác và khác tôn giáo.
Tôi đau đớn và thương con rất nhiều, dường như mất phương hướng trong cuộc sống, lo lắng đủ thứ, không biết rồi đây mẹ con tôi sẽ sống ra sao, tương lai con tôi sẽ như thế nào?
GiadinhNet - Chúng tôi sắp kết hôn. Chồng sắp cưới hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm rồi và định đầu năm tới làm đám cưới.
Mới nghỉ hưu, chồng tôi suốt ngày kêu rảnh việc, buồn chán, nên quyết định mua chiếc xe cà tàng chạy xe ôm cho đỡ bí bách. Tôi đâu ngờ, đó chỉ là cách che đậy bí mật động trời của chồng tôi mà thôi.
Tôi thật sự sốc khi biết được sự thật vợ sắp cưới của mình đã từng có thời gian chung sống như vợ chồng với người đàn ông khác tận 5 năm qua tin nhắn giữa cô ấy và bạn thân.
Tôi là trai chưa vợ, chúng tôi đều yêu nhau rất nhiều nhưng nhà tôi phản đối chuyện này, gia đình cô ấy cũng khuyên nên dừng lại.
Tôi còn trẻ, không thể ở vậy nuôi con, nhưng nghĩ đến con thì tôi sợ con sẽ khổ vì không có cha ruột.