Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hôn nhân bên bờ vực thẳm vì phát hiện chồng qua lại với gái mại dâm

Thứ năm, 08:00 17/11/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình rồi lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi thấy mình thất bại, tôi thấy mình không còn giá trị, tôi thấy mình cũng hết cả niềm tin.

Chào các anh chị và các bạn. Tôi viết những dòng này trong một tâm trạng rối bời. Tôi không biết rồi cuộc hôn nhân này của chúng tôi sẽ tới đâu nữa. Ly hôn thì tôi không đành bởi tôi vẫn thực tâm chưa muốn. Nhưng tiếp tục làm "chuyện ấy" với anh thì tôi không thể vì tôi không thể nào bước được qua cái bóng của cô ta, một cô gái mại dâm.

Tôi biết chuyện này trong một lần lướt điện thoại của chồng. Dòng tin nhắn mà có lẽ anh chưa kịp xóa với nội dung "em đó được, nghiện rồi". Ban đầu tôi nghi đó là một cô đồng nghiệp hoặc một đối tác nào đó bởi vì công việc kinh doanh của chồng tôi là cơ hội tốt để chồng gặp gỡ được nhiều em chân dài. Tôi lần mò và tìm hiểu thông tin qua các kênh, các kiểu, thậm chí tôi thuê cả thám tử theo dõi và bí mật đã được bại lộ. Cô gái đó, thật buồn, đó là một cô gái mại dâm. Sau này tôi biết được thực ra ban đầu anh chỉ chiều lòng đối tác đi hát karaoke, sau đó đi uống bia và cuối cùng là ngủ với cô ta lúc nào không biết.

Chồng tôi vốn trong mắt tôi là một người đàn ông chững chạc. Chắc chắn sẽ có nhiều người thích. Nhưng tôi biết tính chồng, anh sẽ rất khó rung động, nhưng một khi đã rung động thì sâu sắc và mãnh liệt. Ngày xưa khi yêu tôi cũng vậy. Gia đình tôi rất nghèo, khác hẳn với gia đình anh, nên tôi bị phản đối ghê gớm khi đến với anh. Thậm chí mẹ anh đã ra mặt từ anh nếu anh lấy tôi. Nhưng anh yêu tôi và vẫn quyết cưới. Đến nỗi ngày cưới không có bố mẹ nhà trai, nên anh đành phải thuê người đóng giả để nhà gái đỡ tủi thân. Tôi vừa yêu vừa biết ơn anh vì điều đó. Nay gặp chuyện này tôi cảm thấy cuộc đời như mất tất cả.

Nghĩ về tất cả mọi chuyện, tôi thấy rõ đúng là chồng có vấn đề. Trong chuyện quan hệ vợ chồng, trước đây chúng tôi rất hợp nhau. Nhưng suốt một thời gian dài tôi cảm thấy anh thờ ơ, không quan tâm đến cảm xúc của tôi như trước đây. Anh làm mọi việc nhanh chóng và qua loa. Ban đầu tôi nghĩ là anh mệt, anh bị stress, anh chưa hứng thú... Nhưng rồi tất cả chỉ là ngụy biện. Nguyên nhân thực tế là do anh đã quan hệ với cô ta và đã bị "nghiện mất rồi, như cách anh đã thừa nhận.

Khi tất cả đã đủ để tôi hiểu. Tôi dừng lại việc theo dõi vì không muốn mình bị tổn thương thêm nữa. Tôi có buổi nói chuyện với anh. Ban đầu tất nhiên anh từ chối. Nhưng sau khi mọi thứ được tung ra, anh thừa nhận "đó chỉ là chỗ qua đường". Tôi buồn vô hạn. Chẳng lẽ tôi không bằng một cô gái mại dâm? Đến bây giờ quan hệ trong gia đình không còn được như xưa nữa. Có lẽ anh đã dừng việc quan hệ với cô gái đó để vùi đầu vào công việc vì anh trở về nhà muộn hơn rất nhiều. Có lẽ anh muốn tránh cảm giác căng thẳng khi đối diện tôi. Bản thân tôi cũng không còn có thể gần gũi với anh được nữa vì cái bóng của cô ta, tôi không vượt qua được. Tôi phải làm sao đây trong hoàn cảnh của mình?

thuyd....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Tâm sự - 5 giờ trước

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 1 ngày trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.

Top