Tôi chẳng thể có cảm tình với mẹ chồng tương lai

| Tâm sự

Tôi cảm nhận mẹ anh là một người thích hưởng thụ, lo cho bản thân hơn con cái, vì thế tôi không thể thương được bà.

Tôi và bạn trai đã quen nhau được gần tròn 8 năm. Chúng tôi cũng xác định sẽ cưới nhưng tôi không muốn ở chung với gia đình chồng dù ba mẹ anh khá tốt, thoải mái, dễ chịu, rộng rãi, không hạch sách này kia với tôi. Ba mẹ anh cũng không bắt tôi phải phục vụ hay có nghĩa vụ gì như người ta vẫn hay nói là "nghĩa vụ làm dâu", có thể một phần là do chúng tôi chưa chính thức cưới hỏi. Dù thấy thoải mái nhưng đôi lúc tôi cũng tủi thân vì thấy chẳng được đối xử như người thân thích, chẳng được hỏi han quan tâm đến gia đình này kia.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi muốn ở riêng, không chung đụng tiền bạc, tự lập nghiệp và vươn lên. Tôi ngại xích mích có thể xảy ra trong khi ở chung thì cũng phiền hà bởi tôi và mẹ anh từng xích mích, không nói chuyện vài lần. Mẹ anh căn bản rất dễ tính nhưng tôi lại thấy khó thương người này, vì tôi cảm nhận mẹ anh là một người thích hưởng thụ, lo cho bản thân hơn con cái (tôi từng chứng kiến mẹ anh từ chối pha nước chanh cho con út dù em đang bệnh với lý do mệt, trong khi mẹ anh vẫn ngồi chơi game trên điện thoại). Bạn trai tôi nấu ăn ngon cũng là do không được ai nấu cho ăn nên tự mày mò. Giờ tôi làm sao để được sống riêng?

Theo Hoa/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.