Bạn trai chẳng chịu chi tiền những lúc đi chơi cùng nhau
Tâm sựTụi em ít khi đi uống nước hay đi đâu chơi mà tốn vé vào các dịp lễ vì anh cho rằng mấy điều đó vô bổ và tiêu tiền không hợp lý.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tụi em ít khi đi uống nước hay đi đâu chơi mà tốn vé vào các dịp lễ vì anh cho rằng mấy điều đó vô bổ và tiêu tiền không hợp lý.
Trong khi chị tôi phải lo toan cơm áo gạo tiền cho cả nhà chồng thì anh rể tôi ở nhà lại nảy sinh tình ý với giúp việc. Khi bị bóc mẽ, anh ta ngang ngược trả lời: “Vợ có bầu thì chồng được quyền tìm chỗ khác giải quyết”.
Tôi không có thời gian làm đau mình, cũng không đủ tình yêu để hờn ghen nữa.
GiadinhNet - Tôi là công chức trong một công ty của nhà nước. Tôi làm kế toán và lập trình máy tính. Lương tôi không cao nhưng "chân ngoài dài hơn chân trong" nên thu nhập một tháng của tôi là 30 triệu.
Con của anh chồng đi học, mẹ chồng tôi đóng học phí, con tôi thì một hộp sữa cũng chẳng có.
Hôm đó, máy tính của tôi bị hỏng, nên tôi đã mượn máy tính của anh. Chồng có vẻ không thoải mái lắm, nhưng cũng đồng ý. Song thỉnh thoảng anh lại ngó lên hỏi: “Em dùng máy xong chưa? Đừng đụng vào các dữ liệu của anh nhé. Nó mà mất là hỏng hết công việc đấy”.
Câu chuyện của bà làm tôi choáng vàng khi biết rằng bấy lâu nay vợ tôi đã dùng tuổi trẻ, dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ ông sếp lớn tuổi là chồng của bà.
Em chồng còn dựng chuyện nói tôi hay bị chồng đánh vì dám lên mặt dạy đời chồng, ăn ở dơ bẩn, thiếu trách nhiệm với con cái…
Tôi giận dỗi trách mẹ: “Biết vậy sao mẹ còn cưới cô ấy cho con”. Mẹ thở dài: “Mẹ thấy nó hiền lành đảm đang đâu nghĩ nó lại...".
GiadinhNet - Tôi là một bà mẹ đơn thân. Quá trình làm mẹ đơn thân của tôi như một sự sắp đặt của số phận.
Hiện giờ, nhà tôi đang lâm vào "nội chiến" kéo dài. Nguyên nhân cũng vì tôi đang có bầu. Mà trong nhà chỗ nào cũng toàn lông chó...
Tôi luôn tự nhắc mình sẽ phải yêu thương đứa trẻ này, coi nó như con ruột. Tôi hy vọng rằng, tuy không sinh nó ra, nhưng nếu tôi hết mực yêu thương, thì rồi nó cũng sẽ hiểu và đón nhận tình cảm của tôi. Nhưng sự thật lại khiến tôi sững sờ...
Tôi thực sự không ngờ vợ cũ của mình lại tai quái và nghĩ ra trò hèn hạ để phá vỡ hạnh phúc của tôi như vậy.
Tôi mất ăn mất ngủ chờ ngày lấy kết quả xét nghiệm ADN. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cầm trong tay kết quả xét nghiệm, tôi vỡ òa hạnh phúc. Nhưng vừa về đến nhà, tôi sững sờ khi nhà cửa trống trơn...
Theo kế hoạch, ra tết là chúng tôi làm đám cưới, nhưng những gì vừa xảy ra đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm hơn 2 năm trời...
GiadinhNet - Đêm trời trở lạnh, tôi giật mình thức giấc kéo chăn cho con nhỏ. Tự dưng chợt nghĩ đến mẹ, ngày xưa mẹ cũng thường như thế, chăm tôi chẳng quản ngày đêm.
Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng sau này, đi làm lại, cô ấy sẽ chẳng còn thời gian mà bán với buôn nữa. Ai ngờ, mọi chuyện trái ngược với suy nghĩ của tôi.
Đêm đó chồng tôi về nhà, thấy nhà cửa vắng hoe thì lo lắng lắm, lại đọc được bức thư của tôi để lại thì càng chột dạ. Gọi điện thoại cho tôi thì tôi nhất quyết không bắt máy.
Những hình ảnh mẹ bỉm sữa đầu xù tóc rối, áo quần xộc xệch, thân hình xồ xề, da dẻ khô khốc xin bỏ đi nhé. Đã là phụ nữ, dù bất cứ giai đoạn nào cũng phải rực rỡ nhất có thể.
Mẹ tôi năm nay 60 tuổi. Cách đây 5 tháng, bà bị tai biến mạch máu não. Sau một thời gian điều trị, mẹ tôi xuất viện về nhà với di chứng liệt nửa người khiến cuộc sống của bà vô cùng khó khăn, đau đớn.
Tôi lấy chồng được 10 năm. Cả 10 năm ấy, tôi sống chung với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi ở góa từ khi bà 28 tuổi. Bà chỉ có một mình chồng tôi là con trai độc nhất. Vì thế, khỏi phải nói mọi người cũng hiểu, tôi về làm dâu sẽ vất vả thế nào.
Chồng tôi cặp kè với cô giáo viên đại học, là người yêu cũ của anh bạn thân. Song song đó anh còn quan tâm một cô gái muốn làm tiến sĩ về thuế.
Tôi còn yêu cầu hai đứa con tuyệt giao bố để chồng sợ mà quay về nhưng anh lúc đầu còn trăn trở, sau cũng không đoái hoài nữa.
GiadinhNet - Chúng tôi cưới nhau được 5 năm nay. Chúng tôi đã có với nhau một mặt con và định năm nay sẽ làm tiếp tập 2. Gần đây tôi thấy vợ dành quá nhiều thời gian cho công việc. Tôi ở xa mà cô ấy ít khi quan tâm chia sẻ như trước đây nên quyết định thử lòng vợ.
Món quà mà con rể tôi mang từ Hàn Quốc về để tặng cho bố mẹ vợ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Yêu nhau 2 năm, tôi ra sức chiều chuộng em vì em là cô gái ngoan hiền, nhu mì và rất trong sáng. Tôi không giàu có, chỉ là chàng trai 24 tuổi tay trắng, chỉ có trái tim yêu em...
Đám cưới của em họ tôi đã kết thúc từ mấy hôm trước. Thế nhưng cứ nghĩ đến khoản tiền mừng cưới đứa em họ, tôi lại cảm thấy vô cùng bức xúc.
Mẹ chồng tương lai yêu cầu trong ngày cưới cô dâu phải vào nhà chồng bằng cửa sau. Bà không chấp nhận cho em đường đường chính chính đi vào từ cửa trước bởi sợ em sau này "át vía" con trai họ, làm vương làm tướng ở nhà chồng.