Chồng muốn ly hôn vì "lấy vợ đen đủi"
Tâm sựGiadinhNet - Chúng tôi kết hôn được 3 năm và chưa có con do chúng tôi còn trẻ. Và hơn nữa, chúng tôi cũng chưa có công việc ổn định.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
GiadinhNet - Chúng tôi kết hôn được 3 năm và chưa có con do chúng tôi còn trẻ. Và hơn nữa, chúng tôi cũng chưa có công việc ổn định.
“Cậu Xuân mừng hai cháu 10 tờ 100 USD, cậu Tú mừng hai cháu 10 triệu, dì Lan mừng 10 triệu…”. Tất cả số tiền mừng cưới được một cụ trong họ đọc to trên loa truyền thanh, mặc bên trong khách khứa vẫn còn đang ăn cỗ.
"Cho đến ngày, anh hôn tôi vồ vập, nói rằng đã lâu lắm rồi anh không hề rung động mãnh liệt đến thế trước một cô gái nào. Anh muốn tôi và anh gắn bó. Tôi không biết “gắn bó” đối với anh có nghĩa là gì, nhưng trở thành người yêu của anh thì hoàn toàn có thể...".
Anh thú nhận, 3 năm qua vợ chồng tôi không sinh được con và chính anh đã nghi ngờ tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi nghĩ mình cứ xác định chẳng yêu ai nữa để tập trung đi làm báo hiếu bố mẹ, có lẽ đỡ buồn hơn, chẳng biết có làm được không.
Khi tôi và bạn trai tạm xa một thời gian, tôi có quen một người con trai khác, trong một lần uống say tôi đã ngủ với người ta.
Trong cuộc tình này tôi nhận quá nhiều cay đắng, biết rằng trước sau gì cũng đến ngày này nhưng sao đau lòng đến vậy.
Tôi đã yêu say đắm cô gái đó nhưng một thời gian dài, tôi cảm nhận, cô ấy hay moi tiền của mình nên đã sinh nghi...
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, anh là một người không từ thủ đoạn nào để đổi lấy công danh.
Anh cũng dự định mua nhà và nói tôi sinh cho anh một đứa con.
GiadinhNet - Nhưng quả thực đến bây giờ, tôi mới nhận ra hạnh phúc của mình chỉ là giả. Bởi đã 2 năm kể từ ngày đám cưới đến nay, chồng tôi cứ như cái bóng vật vờ trong nhà. Anh chẳng mấy khi trò chuyện với vợ, bởi vậy công việc và mối quan hệ của chồng tôi chẳng hề biết gì.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới của chúng em chính thức diễn ra. Tuy nhiên, hôm qua thôi, em mới phát hiện một bí mật khiến em ngã ngửa...
GiadinhNet - Trong lòng tôi, vẫn nguyên vẹn tình yêu với Liên. Thời gian chung sống với Linh, tôi vẫn luôn nhớ Liên. Tôi yêu cô đến mức trở nên độ lượng, không nặng nề, giận dỗi chuyện Liên lấy Cường.
Giá như tôi mạnh dạn hơn chút nữa, thử cuộc sống hôn nhân thì bây giờ, biết đâu mình lại có kinh nghiệm hơn nhiều.
“Cô thử nhìn lại xem. Mười năm làm vợ cô đã làm được gì cho tôi. Cô có tư cách gì mà phê phán tôi này nọ”. Nghe anh nói xong tôi cũng hét lên: “Đúng, tôi là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nên mới chung sống với anh cho đến tận bây giờ”.
Tôi đã bắt đầu bước sang tuổi 34, và mọi người trong nhà thì đang đứng ngồi không yên chỉ vì tôi cứ “ế bền vững” không chịu lấy chồng.
GiadinhNet - Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, học thức và không ngừng nỗ lực. Tốt nghiệp cấp 3 tôi lên Hà Nội học đại học trong niềm ngưỡng mộ của hàng xóm trong làng.
Ngày trước, tôi không biết vì sao mẹ chồng và em chồng lại không có cảm tình với tôi. Bây giờ thì tôi đã biết, nguyên nhân đơn giản chỉ vì họ tự cho họ cái quyền không cần có cảm tình.
GiadinhNet - Tôi và chị dâu bằng tuổi nhau. Hồi anh trai ra mắt người yêu, lúc đó tôi đã không ưng chị ta.
Hỏi anh vợ bầu mấy tháng anh cũng không biết, ngày dự kiến sinh không biết, thai được bao nhiêu kg anh ấy không biết, tình trạng vợ bầu bí như thế nào anh đều không để ý.
Tôi không thoát khỏi nỗi lo sợ chồng sẽ không chung thủy khi xa nhà, lúc nào cũng nghĩ đến, làm gì cũng nghĩ và tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
GiadinhNet - Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm. Năm nay tôi 27 tuổi, được tuổi để cưới vì thế hai gia đình cũng tính chuyện cho chúng tôi thành vợ thành chồng.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới của chúng em chính thức diễn ra. Tuy nhiên, hôm qua thôi, em mới phát hiện một bí mật khiến em ngã ngửa...
Từ bà con khu xóm đến họ hàng nội ngoại, ai cũng khen tôi tốt số vì lấy được người chồng ngoan hiền, yêu vợ, thương con. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, đâu ai biết tôi khổ vì... chồng mê chó cảnh quá đà.
Tối hôm đó, sau khi ân ái xong, anh đột nhiên im lặng và đề nghị ly hôn.
Tôi đau đớn quá. Tôi đã chọn 1 người đàn bà nạ dòng vậy mà cô ấy cũng không để cho tôi yêu thương một cách trọn vẹn. Tôi phải đối diện làm sao với bố mẹ, với dòng họ đây?
Vậy mà giờ ngẫm lại trong 3 năm qua lấy anh, chưa có một ngày nào tôi không cảm thấy đau đớn, chua xót và tổn thương.
GiadinhNet - Chúng tôi đến với nhau không phải là mối tình đầu của nhau nhưng cả hai đều đến bằng tình yêu đích thực.