Nhà trai bỏ chạy khỏi lễ ăn hỏi vì bị đòi phong bì 10 triệu
Tâm sựGia đình nhà trai thấy bị phê bình thì nóng mắt. Ông bố chồng em đứng dậy cắt lời đại diện nhà gái và cho rằng, số tiền 10 triệu là quá lớn. Đặt số tiền đó không khác gì mua đứt em.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Gia đình nhà trai thấy bị phê bình thì nóng mắt. Ông bố chồng em đứng dậy cắt lời đại diện nhà gái và cho rằng, số tiền 10 triệu là quá lớn. Đặt số tiền đó không khác gì mua đứt em.
Đã có những lúc tôi muốn ly hôn thật nhanh để giải thoát bản thân mình. Thế nhưng tôi lại hèn kém đến mức không dám làm điều đó.
Tôi và vợ đã được bà cô mai mối. Và sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
GiadinhNet - Gia đình tôi đang trong cái vòng luẩn quẩn. Mỗi khi mẹ chồng tôi mâu thuẫn với tôi là y như rằng bà trút lên đầu con tôi. Mẹ chồng tôi càng làm như vậy, tôi lại càng tức và vì thế mâu thuẫn chẳng bao giờ được giải quyết ổn thỏa.
GiadinhNet - Tôi quá kinh hoàng, không còn tin ở mắt mình. Trước mặt tôi là Yến tóc tai rối bù, mặt bơ phờ, cúc áo bị đứt, xộc xệch. Tôi chạy sang phòng bên thì thấy sếp cũng thất thần, biến sắc. Hình như ông ta vừa chỉnh đốn xong trang phục nhưng trông vẫn còn lộ rõ hành tung.
Tôi và em đã vượt qua giới hạn nhiều lần, chúng tôi hạnh phúc và yêu nhau cho đến ngày em lên máy bay.
GiadinhNet - Khi tôi nhất quyết không tiếp tục mối quan hệ này nữa thì Hùng tuyên bố sẽ công khai tất cả, cho cả chồng và nhà chồng tôi biết chuyện tội lỗi của tôi. Anh ta còn nói đang giữ những đoạn clip của hai đứa trong khách sạn, khi cần thiết sẽ tung lên mạng.
Những khi rảnh rỗi mẹ vẫn có thói quen đọc báo, và ngày nào cũng đọc được những tâm sự của những cô con dâu than thở về mẹ chồng với đủ giọng chua cay, hằn học. Và mẹ nghĩ về con, tự hỏi không biết trong lòng con có nghĩ về mẹ như thế. Mẹ chồng - hai từ đấy có thật sự đáng sợ đến thế không?
Tưởng lấy được vợ đẹp là được tự hào với bạn bè, người thân nhưng không ngờ…
Mong em đừng xúi giục, hối thúc anh rời xa vợ con, trở thành người chồng và người cha vô trách nhiệm.
GiadinhNet - Chồng tôi bình thường là một người vui vẻ, thân thiện và yêu thương vợ con. Ra ngoài, anh luôn được đánh giá là một người điềm đạm, lịch sự và chiều vợ.
Tôi đã về tận quê để tìm cô ấy. Tối đó, chúng tôi đã lao vào nhau cho thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu.
Anh không hề thay đổi, cũng chẳng bù đắp như những gì đã hứa.
GiadinhNet - Chồng tôi là con út trong gia đình chỉ có hai chị em. Chị gái chồng tôi nhiều tuổi rồi, đã qua một đời chồng và ly hôn sau khi phá sản do tính chơi bời của chồng.
Gần đây, anh thay đổi chóng mặt, không còn như trước nữa, không đi làm suốt ngày chơi game, tụ tập bạn bè nhậu say xỉn xong đi karaoke tay vịn.
Tôi dù yêu anh cũng không thoát khỏi suy nghĩ: mình có điều kiện tốt, công việc tốt, có thể tìm được một người chưa kết hôn phù hợp hơn.
Tôi lật tung chăn ra, rồi hoảng hồn hoảng vía, giật nảy, lùi mình lại vì quá… sợ hãi. Chồng tôi thì tía mặt đỏ tai, chạy tới kéo chăn che “thứ đó”.
Vợ chồng to tiếng, anh đánh tôi rồi lại thản nhiên như không hề có chuyện gì, nếu có xin lỗi cũng phải đợi đến hôm sau, hoặc thậm chí cả tuần sau.
Những chiêu kiểm soát chồng của vợ đang khiến tôi mệt mỏi và không còn mấy hứng thú với cuộc sống gia đình.
Ngày nào anh cũng dày vò, đay nghiến tôi, yêu cầu tôi nghỉ việc, đi tới một nơi nào đó thật xa khỏi mối quan hệ cũ.
Chỉ vì anh chị không được ra ở riêng mà chị thường chì chiết mẹ không rõ lý do, chưa kể mẹ muốn bồng cháu nội chị cũng không cho đụng vào.
Tôi có bạn gái, chúng tôi chuẩn bị kết hôn vào cuối tháng 9 âm lịch năm nay. Tuy nhiên, tôi mới phát hiện ra bí mật khủng khiếp của vợ. Bây giờ, tôi rất hoang mang, tôi không biết phải giải quyết sự việc thế nào nữa.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng tôi chưa bao giờ phân biệt chuyện giàu nghèo. Từ ngày lấy chồng, tôi nhờ bố đẻ xin việc cho chồng, mua sắm đồ đạc cho nhà nội, giúp đỡ các chị chồng tiền nong, không đòi hỏi một lời cảm ơn. Vậy mà...
Vô sinh, đó là bi kịch lớn nhất của cuộc đời tôi. Nhưng tôi là một kẻ hèn hạ khi đã giấu bí mật này suốt bao nhiêu năm yêu em và vẫn quyết định lừa dối để kết hôn.
Tôi thấy chị đau khổ, tự cô lập mình với bên ngoài, không muốn nói chuyện với ai.
Tôi bỏ vợ, người phụ nữ xuất thân trong một gia đình nghèo. Bởi hơn 2 năm cưới nhau, tôi đã trở thành một người có tiền, có địa vị và có nhiều gái đẹp vây quanh.
Mẹ tôi đứng trước mặt, nhìn thông gia đánh con mình, chắc là đau đến tận tim nên chảy nước mắt mà lao ra khỏi nhà.
Tôi không muốn đánh đổi anh hay gia đình mình, tôi phải làm thế nào để bố mẹ hiểu?