Trót có thai khi biết anh sắp cưới vợ
Tâm sựGiadinhNet - Tôi không biết có nên nói chuyện với vợ sắp cưới của anh về cái thai trong bụng không?
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
GiadinhNet - Tôi không biết có nên nói chuyện với vợ sắp cưới của anh về cái thai trong bụng không?
Mỗi lần đi chơi vui vẻ tôi muốn ôm nên chở vào công viên tâm sự cho kín đáo, thế mà cứ rẽ xe vào là cô ấy to tiếng và nhảy xuống.
Tôi và chồng như ly thân. Tôi không còn đủ tự tin sống bên chồng như thời gian trước.
Buồn đau vì nhớ con, cảm thấy có lỗi với đứa con mà mãi mãi không được ôm vào lòng, tôi viết thư dặn dò mọi người chăm sóc 2 đứa con tôi khôn lớn rồi ra đi.
Tôi sắp phải tổ chức đám cưới với người yêu 9 năm của mình mà tâm trí không hề vui vẻ chút nào.
Tôi thực sự khó xử vì yêu cô ấy lắm nhưng không chấp nhận một người xác định cưới mà vẫn đối xử với tôi như thế.
GiadinhNet - Chồng tôi rất ga lăng. Anh ấy là tuýp đàn ông mà nhiều phụ nữ thích. Hồi yêu nhau tôi cũng bắt đầu để ý đến anh chính vì đức tính đó. Thế nhưng lấy nhau rồi thì tôi lại khổ vì sự ga lăng của anh.
Kể câu chuyện này ra có thể nhiều người sẽ đánh giá tôi hèn hạ. Đàn ông mà quỳ gối, lại còn quỳ gối trước tình địch của mình. Thế nhưng, tôi đã làm… và tôi nghĩ rằng, đó là cách tốt nhất để mình cảm thấy thanh thản.
GiadinhNet - Chồng tôi không phải là con một, cũng không phải là con trai độc nhất trong nhà. Thế nhưng trong 3 chị em thì anh ấy và mẹ chồng tôi là hòa hợp nhất.
Em đang đứng trước một lựa chọn vô cùng nghiệt ngã. Em kết hôn được hơn một năm. Cuộc hôn nhân của vợ chồng em không nhận được sự ủng hộ của mẹ chồng, vì bà vốn đã nhắm cho anh một cô gái khác, là con gái bạn thân của bà...
Tôi yêu cô ấy nhiều, có ý định ra trường sẽ cưới cô ấy làm vợ. Giờ biết chuyện này tôi đau lòng quá.
Tôi nói sao anh không ngủ còn nhắn tin, anh liền cho tôi một cái bạt tai nhớ đời và chửi bới tôi, rồi tiếp tục đánh tới tấp trong khi con đang ngủ.
Tôi nghe loáng thoáng câu bình luận của một người đứng gần rằng hai ả này cùng cặp với một gã già giàu có, mọi hôm lão xếp lịch hẹn rành mạch, không hiểu sao hôm nay trục trặc thế nào mà hai ả chạm mặt nhau. Cả hai quyết đấu khẩu để giành lại lão bồ già, trong lúc lão đã nhanh chân chuồn êm. Ảnh minh hoạ: Internet
GiadinhNet - Chúng tôi kết hôn cách đây 5 năm. 5 năm đó cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi luôn canh cách trong lòng một cảm giác rằng chồng không hài lòng về mình.
Sợ cô ấy trúng gió nên nguyên đêm đó tôi chỉ thức canh cho cô ấy ngủ.
Từ ngày cô giúp việc trẻ về, tôi luôn sống trong nỗi lo sợ, đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi thật sự cảm thấy bất an về chuyện tình này.
GiadinhNet - .Đến giờ, quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất trong sáng, chưa có gì vượt quá giới hạn cả. Nhưng tôi biết mình thực sự “say nắng” H. mất rồi. Mỗi khi đối diện với người chồng vô tâm, cộc cằn, tôi lại nhớ đến cậu ấy và không ngừng so sánh.
GiadinhNet - Trong lúc tôi đang rất mừng về “việc lớn” của mình có khả năng thành công lớn thì cha tôi đã cho tôi biết một điều. Nghe xong, tôi vừa mừng, nhưng lại vừa buồn và bao trùm lên tất cả là khó xử. Chuyện về ông rắc rối, tôi không thể ngờ.
Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, hôn nhân đối với tôi là thảm họa. Ngôi nhà chúng tôi đang sống chẳng khác gì địa ngục trần gian…
Không biết có chị nào vớ phải ông chồng keo kiệt và vũ phu như chồng em không?
GiadinhNet - Tôi đọc những dòng tâm sự của người phụ nữ trong bài Tôi quá độc lập nên chồng chán? mà thấy giật mình.
Em vừa phạm phải một sai lầm lớn, bây giờ em không biết phải giải quyết thế nào nữa. Em đang mang thai tháng thứ 7, chẳng lẽ em phải ly hôn khi con em chưa kịp ra đời?
Anh đã biến tôi thành người thứ ba đi phá hoại gia đình người khác.
GiadinhNet - Tôi biết câu chuyện mình sắp kể có thể khiến bạn tức giận và sẽ mắng chửi tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm được những người chia sẻ chân thành, với những lời góp ý có hiểu biết.
Nghe những lời nói của hai người khiến tôi như phát điên. Phía mẹ chồng, thì tôi hiểu, bà không ưng tôi thật, còn Mai không biết cô ta đang đùa hay có những suy nghĩ đó trong đầu nữa.
Các chị buồn cười thật, lẽ dĩ con trai thì phải bênh mẹ rồi! Điều này có thể chấp nhận được, việc gì các chị phải xồn xồn lên thế?
Tôi đã từng nghĩ, lấy chồng, cuộc đời mình sẽ sang một trang mới. Nhưng phận đàn bà, đâu phải ai cũng may mắn kiếm được người đàn ông tốt, hiểu và yêu thương mình?
Vợ sống với mình cả đời, nhưng mẹ thì chỉ sống với mình được ngày nào hay ngày nấy. Cả đời mẹ tôi hy sinh vì tôi rồi, giờ cô ấy là vợ tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tôi.