Bạn trai giả bị bệnh nguy kịch để thử lòng các cô gái
Tâm sựTôi không biết nên vui hay buồn, tha thứ hay không bởi vì sau một năm tôi biết anh rất khỏe mạnh.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi không biết nên vui hay buồn, tha thứ hay không bởi vì sau một năm tôi biết anh rất khỏe mạnh.
Cuộc hôn nhân vỏn vẹn 3 năm, dù là không ly hôn nhưng chúng tôi ở bên nhau gần như không còn tình cảm mà chỉ là trách nhiệm.
Tôi đã từng rất thèm khát được chạm vào người con gái ấy, nhưng bây giờ, tôi lại thấy ghê tởm… Chúng tôi vẫn chưa động phòng dù đám cưới của hai vợ chồng đã kết thúc từ 5 ngày trước.
Bố mẹ tôi chỉ có hai cô con gái. Tôi là chị cả, năm nay tôi 34 tuổi, em gái tôi 29 tuổi.
GiadinhNet - Xin chào quý độc giả, lẽ ra tôi sẽ chẳng bao giờ lên đây để viết những dòng tâm sự nhờ tư vấn. Nhưng thực sự tôi muốn được nghe ý kiến của mọi người để tham khảo.
Chỉ vì một chút sĩ diện với đồng nghiệp mà tôi đã làm tổn thương người vợ hiền của mình.
Lúc sắp cưới, mẹ chồng đích thân dẫn tôi đi chọn vòng vàng trang sức. Tôi chỉ chọn loại bình thường nhưng bà nhất định bắt con dâu phải lấy vàng trắng. Không chỉ có thế, ngày cưới bà còn tuyên bố tặng hai vợ chồng tôi mấy cây vàng cùng sổ đỏ nhà 3 tầng mặt phố.
Đi ăn với tôi lần nào anh cũng trả hết, thế mà không hiểu tại sao một món quà nhỏ tượng trưng cho tình yêu anh lại chưa một lần mua tặng.
GiadinhNet - Tôi là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Quê tôi ở rất xa và cứ khoảng một tháng tôi mới về nhà một lần.
Anh nói lần đầu tiên bế con gái mà chỉ nghĩ đến tôi, anh muốn con sau này có những phẩm chất giống như tôi.
Cách vài tháng sau tôi phát hiện chồng có quan hệ với người phụ nữ ở ngoài. Tôi đã quậy cho chồng một trận, kể từ đó quan hệ của chúng tôi càng trở nên nghiêm trọng.
GiadinhNet - Rất nhiều người - trong đó có người anh trai - khuyên tôi hãy chủ động liên lạc với Thanh để nối lại duyên xưa, sẽ hợp mọi nhẽ. Họ khẳng định lúc nào Thanh cũng không quên mối tình xưa, luôn day dứt và oán trách tôi đã đơn phương bỏ bẵng, lẩn tránh, khiến cô không sao tìm kiếm.
GiadinhNet - Tôi luôn muốn lo lắng mọi chuyện cho mẹ con Linh, mỗi khi về nhà mà chưa thấy chị là lòng lại như lửa đốt.
Điều khốn khổ nhất với chúng tôi bây giờ không phải là tha thứ cho nhau hay không mà kẻ thứ ba đó hăm dọa, nằng nặc bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Cuối tuần, tôi chạy xe cà tàng đi xem đất ngoại thành còn bạn tôi cưỡi SH đi cà phê. Bây giờ tôi có 85m2 đất ở TP HCM còn bạn tôi vẫn chỉ có con xe SH đã cũ.
"Em không sứt mẻ đui què gì, thế mà nhà anh lại mang vàng giả đến bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ em. Nhà anh và cả anh nữa, tại sao không coi nhà em ra gì hết", tôi hét lên.
Tôi đã nhận lời anh nhưng sao cứ có cảm giác lạnh nhạt ở trong tim mình.
Trong một buổi tối muộn bên người yêu, nghe những lời thề non hẹn biển về một đám cưới không xa, tôi đã không kìm được mà hiến dâng cho anh đời con gái của mình.
Một hôm, tôi bất ngờ đi xe hơi tới đón em. Em ngạc nhiên hỏi một cách ngây ngô ‘anh biết lái xe bao giờ thế, anh thuê xe của ai à?’. Tất cả những đồng nghiệp cũ đều nhìn tôi và cười khẩy vì nghĩ tôi sĩ diện.
Phận đàn bà, nghĩ khổ trăm đường các chị ạ. Bây giờ, em chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa những đắng cay trong lòng nhưng em không thể khóc được nữa. Có lẽ nước mắt em đã cạn mất rồi.
Tôi yêu anh vô cùng, yêu cả anh em họ hàng nhà anh nữa nhưng anh lại phản bội tôi.
GiadinhNet - Chào các anh chị và các bạn. Tôi là người thường xuyên đọc mục Tâm sự. Hôm nay chính tôi là tác giả cần được nghe lời tư vấn từ anh chị và các bạn.
Từng chữ trong đó, khiến tôi chết lặng. Đó là bệnh án của bệnh viện tư nhân và hóa đơn thanh toán cho dịch vụ hút thai điều hòa kinh nguyệt, thai 5 tuần tuổi.
Chỉ mấy hôm thôi, chồng tôi đã gầy hốc hác vì thức khuya quá nhiều. Nhìn anh cặm cụi lau tay lau chân cho mình, tôi lại thấy xót xa. Anh tốt như vậy, yêu tôi như vậy, vậy mà tôi còn nhớ nhung người cũ, hành hạ tinh thần anh.
Giờ tôi mới biết, từ ngày quen nhau, anh chỉ dẫn tôi về nhà khi có báo trước vì anh sống với một người con gái khác đã được 4 năm.
Tôi hầu như không có người thân, bên chị em ruột lại không ở với nhau từ nhỏ, bên chị nuôi thì không cùng máu mủ, chồng con không có.
GiadinhNet - Tôi cưới chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Sau đó tôi đi làm luôn. Thực ra tôi chưa muốn cưới ngay nhưng gia đình anh và gia đình tôi thúc ghê quá.
Có lẽ mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng. Nhưng tôi vẫn mong vợ cũ sẽ suy nghĩ lại, vì chút tình nghĩa còn lại, vì con mà có thể tha thứ cho người chồng tội lỗi như tôi để tôi có thể bù đắp lại cho mẹ con cô ấy.