Bố ngoại tình rồi đổ lỗi cho mẹ
Tâm sựGiadinhNet - Tôi đang sống trong những ngày rất căng thẳng và chán nản.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
GiadinhNet - Tôi đang sống trong những ngày rất căng thẳng và chán nản.
Nếu không muốn chết già 1 thân một mình thì lờ chuyện này đi để tôi kiếm đứa con về nuôi!
Có những thứ khi quyết định trong dại dột để rồi giữ nó để hối hận cả đời..
Tôi thực sự mệt mỏi khi mở mắt ra đã phải lo hơn triệu tiền lãi. Rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến chuyện buông bỏ mọi thứ.
Biết chồng rơi vào cạm bẫy tình, cô lập kế hoạch kéo chồng trở về với tổ ấm gia đình.
“Sắp tới mẹ chạy cho cái Duyên đi học, vợ chồng con lo lấy cho mẹ 100 triệu, gọi là đầu tư cho em nhé!”.
Làm nhà nghỉ 5 năm, em kết luận, hôn nhân chỉ là trò vớ vẩn.
Bằng “khổ nhục kế” câm lặng đó, bà vợ sếp đã khiến cho không chỉ chồng mình mà cả cô bồ trẻ phải điêu đứng vì miệng lưỡi người đời.
Mẹ vợ tôi rất hay soi mói đến nếp ăn ở của vợ chồng tôi, và việc gì bà cũng tham gia góp ý, bất biết chúng tôi có cần hay không.
Đôi lúc em nghĩ mình sẽ bỏ đi chứ không thể sống trong ngôi nhà này thêm nữa...
Tôi ngạc nhiên hỏi lại là thứ trách nhiệm gì thì anh thành thật trả lời: “Trách nhiệm của một người cha em ạ!”.
Đọc nhiều chuyện ngoại tình trên mạng, không ngờ có ngày em lại là người trong cuộc…
Từ ngày lấy vợ mới, tôi không còn biết những bữa cơm nhà ngon ngọt, không còn biết đến cảnh ấm áp, vui vầy nữa.
Anh nói đó không phải là ngoại tình, chỉ là cặp kè vớ vẩn, "ăn bánh trả tiền" và đàn ông ai cũng vậy. Thà rằng đừng giải thích còn hơn.
Giờ chị đã có gia đình và hai đứa con, đáng lẽ như vậy là quá hạnh phúc rồi, thế mà chị lại lấy ngày tháng năm sinh của anh làm ngày sinh trên trang cá nhân của mình.
GiadinhNet - Vợ tôi rất bẩn. Trong một trăm người khéo chỉ mình vợ tôi. Tôi còn yêu vợ nên không nói quá. Sau đây là câu chuyện của tôi.
GiadinhNet - Tôi 25 tuổi và hiện đang công tác cho một cơ quan nhà nước. Tôi chưa có gia đình nhưng tôi không sống cùng bố mẹ vì bố mẹ tôi sống ở quê còn tôi thuê nhà sống tại Hà Nội cùng bạn bè.
Tôi đâu ngờ sự tình lại đi xa đến mức mất kiểm soát như vậy.
Lẽ ra ở độ tuổi 20 đẹp đẽ này, tôi phải được vô tư vui chơi cùng bạn bè, khám phá thế giới, mở mang kiến thức, thì giờ đây, tôi đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp không biết tỏ cùng ai.
Tôi cứ nghĩ nỗi đau này sẽ theo mình đến cuối cuộc đời, nhưng không, khi tôi sống mà không cần tình yêu của anh là lúc cảm nhận được tình yêu của cuộc sống.
Thật lòng tôi không muốn như vậy, muốn mẹ đồng ý, vui vẻ chấp nhận anh chứ không phải bức mẹ để được kết hôn cùng nhau.
Mọi việc quá đường đột, khiến tôi hơi choáng váng bất ngờ, không biết tiếp theo phải xử trí thế nào. Bố chồng tôi hiện đang bị tai biến, suy nghĩ vốn không được liền mạch, sáng suốt. Mẹ chồng tôi bắt ông làm di chúc để lại toàn bộ cửa nhà, ruộng vườn của ông bà tổ tiên cho chú em chồng tôi.
GiadinhNet - Mọi nỗi buồn như dồn lại, nghẹn ứ trong tim. Tôi cũng từng nghĩ liệu có nên nói ra tôi yêu cô ấy nhiều tới thế nào không? Hay giả vờ quên đi như chưa từng có chuyện này? Một đống những câu hỏi đặt ra, tôi chỉ ước gì sẽ tìm được câu trả lời.
Tôi và anh ở cùng làng với nhau. Mới đầu bố mẹ anh không đồng ý cho anh cưới tôi vì sức khỏe của tôi yếu. Một thời gian sau, anh trai của anh kể giờ anh sa vào con đường chơi bời, nhờ tôi khuyên giúp. Mẹ anh cũng bảo tôi khuyên nhủ anh hộ bà. Vì vậy, gia đình anh đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
GiadinhNet - Nay biết rõ anh, việc tìm gặp không khó gì. Nhưng tôi cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Vì đứa con, tôi có thể dẹp lòng tự ái để tìm anh. Nhưng gặp lại, tình hình sẽ thế nào? Liệu anh có nghĩ là tôi mưu cầu lợi ích gì từ địa vị của mình? Nếu gặp, tôi buộc phải kể mọi chuyện cho con tôi rõ.
Lần này anh lấy vợ của một người bạn, anh bạn này làm nghề biển, đi suốt. Tôi cũng không hay cho đến khi cả khu tôi sống họ đồn ầm lên.
GiadinhNet - Tôi là đàn ông và vì thế thường không muốn kể chuyện của mình trên mặt báo. Nhưng hôm nay tôi thật sự rối bời và muốn được nghe lời khuyên từ nhiều chiều.
Giờ chồng tôi lúc nào cũng mệt mỏi, ngủ nhiều, đầu đau như búa bổ, thỉnh thoảng lại bị nôn nao, cồn cào như muốn tìm gặp cô bé đó.