Bố ngoại tình rồi đổ lỗi cho mẹ
GiadinhNet - Tôi đang sống trong những ngày rất căng thẳng và chán nản.
Gia đình tôi từ trước đến nay vốn được coi là một gia đình kiểu mẫu. Mọi người trong gia đình yêu thương nhau. Tôi và 2 chị được nuôi dưỡng và lớn lên trong yêu thương và tôn trọng. Ra ngoài xã hội chúng tôi cũng vì thế mà trở thành những người rất yêu thương mọi người, tôn trọng đồng loại và ứng xử văn hóa. Nay khi tôi phát hiện bố tôi ngoại tình cùng một cô đồng nghiệp. Tôi thực sự sốc và thương mẹ vô cùng.

Tôi đã rất đau khổ khi phát hiện bí mật của bố. Ảnh minh họa
Mẹ tôi đã nghỉ hưu vì mẹ hơn tuổi bố. Bố còn 3 năm nữa cũng kết thúc công việc của mình. Thế nhưng có lẽ trong lòng bố bây giờ không bao giờ muốn kết thúc chuyện tình với cô đồng nghiệp trẻ của bố. Tôi phát hiện điều đó nhờ những chứng cứ trong máy điện thoại của bố mà tôi vô tình đọc được. Sau đó, tôi theo dõi và biết chắc chắn bố với cô kia tình cảm rất mặn nồng. Đến độ, họ đã từng có những cuộc hẹn riêng tư. Hai bên trốn chồng, trốn vợ, càng lén lút nên tình cảm càng mặn nồng.
Tôi không thể nói điều này với ai. Hai chị gái của tôi đã lấy chồng. Tôi mà hở ra với hai chị là mọi chuyện sẽ bung bét. Tôi quyết định nói chuyện thẳng với bố. Cuộc nói chuyện ban đầu rất dè chừng, nhưng sau đó lại đầy cởi mở. Bố tôi thừa nhận mọi chuyện nhưng lại "vạch tội" ngược lại mẹ tôi. Bố tôi cho rằng mẹ tôi ngày càng thiếu chăm sóc đến bố. Ngày càng thờ ơ đến bố và gia đình nhà nội. Bố tôi nói mẹ tôi quen được bố chiều từ ngày mới cưới nên càng ngày càng biến bố trở thành người phục vụ. Rằng bố bây giờ tuổi đã cao, không thể chiều mẹ như ngày xưa nữa nhưng mẹ không cần biết điều đó, mẹ luôn đòi hỏi ở bố một chuẩn mực như xưa.
Bố nói cảm xúc với mẹ ngày một xa lạ vì mẹ cũng không chịu làm mới bản thân. Ở tuổi của mẹ người ta vẫn có thể làm đẹp được nhưng mẹ thờ ơ với tất cả. Mẹ không yêu bản thân thì khó hấp dẫn được bố. Rồi bố lại nói, mẹ bây giờ cũng không còn tế nhị với bố như xưa. Tính mẹ thẳng thắn nên có lúc làm bố bị mất mặt trước mọi người. Khi ở cương vị của bố, điều đó là không nên. Rồi bố kể ra rất nhiều bằng chứng cho thấy bố bị mẹ làm xấu mặt trước mọi người. Bố nói bố đi làm vất vả nhưng chưa bao giờ bố được mẹ chăm sóc. Khi về đến nhà, bố luôn là người làm thêm việc nhà vì mẹ yếu, phải cho mẹ nghỉ ngơi. Mẹ tôi vốn bị bệnh lâu nay nên từ mấy năm nay bà không làm việc nhà. Cũng đã lâu rồi...
Trước những lời của bố tôi chỉ biết lắng nghe. Tôi thêm cảm thông và thấu hiểu. Tôi không thể nói gì vì dường như mọi điều bố nói đều đúng cả. Tôi chỉ biết khóc vì thương mẹ thương bố. Tôi cảm thấy bế tắc vì không thể nghĩ được quan hệ của bố mẹ lại đến mức đó. Tôi lặng lẽ. Cuộc nói chuyện kết thúc không đầu không cuối. Từ hôm đó bố có vẻ mệt mỏi. Tôi cũng mệt mỏi. Sau đó tôi xin phép bố mẹ lên nhà chị gái chơi với cháu trong giai đoạn nghỉ hè. Tôi lấy lý do đó để tránh phải trải qua những cảm xúc này khi ở trong gia đình. Mọi thứ đến giờ vẫn bỏ ngỏ. Tôi không biết phải tiếp tục ra sao? Tôi mong nhận được phản hồi từ độc giả để tôi sáng suốt hơn khi đối diện tình huống này. Xin chân thành cảm ơn!
tranhien...@gmail.com