Người phụ nữ 1 chồng 2 con luôn gặp rắc rối vì được nhiều đàn ông thích
Tâm sựGiadinhNet - Tôi đi đến đâu cũng được ít nhất một người đàn ông theo đuổi. Điều này thực sự phiền toái. Tôi không biết phải xử trí ra sao.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
GiadinhNet - Tôi đi đến đâu cũng được ít nhất một người đàn ông theo đuổi. Điều này thực sự phiền toái. Tôi không biết phải xử trí ra sao.
Vào phòng ngủ không thấy vợ nhưng vẫn nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm. Lò dò qua phòng tắm thì thấy nước đang chảy, tràn ngập cả chậu áo vest của tôi. Gọi vài câu không thấy vợ đâu...
Nhìn bố mẹ anh chị và các cháu sống dưới sự khinh bỉ của làng quê, tôi cảm thấy có tội với họ.
Nhìn cái vẻ ngoan hiền của cô ấy, tôi đâu có ngờ, cô ấy là loại người 'ăn cháo đá bát' với tình cũ như vậy.
40 năm qua tôi luôn ý thức được mình là trẻ mồ côi cha, rằng cha đã mất từ ngày tôi sinh. Giờ mẹ mong muốn là tôi phải tìm ra được người cha đó.
Nếu mẹ thật sự nghĩ rằng, lấy con dâu giàu có để mong có của hồi môn, nhờ vả tiền bạc của nhà con dâu thì mẹ đã nhầm.
Anh quen cô gái cùng công ty, rồi còn đi chơi cùng nhau. Tôi sốc khi biết chuyện này, gặp anh để nói chuyện, anh bảo nếu muốn anh hạnh phúc thì tôi nên chia tay.
Tôi buồn lắm, phần còn thương anh, phần muốn con có ba, nhưng nếu quay lại tôi sợ phải tiếp tục chịu cảnh chồng cờ bạc, rượu chè.
Bực quá tôi cầm mũ bảo hiểm phang cho vợ vài cái vào đầu (vài tháng trước tôi cũng đấm cho một đấm vào mặt).
Và cuối cùng tôi cũng được hả hê trong chiến thắng trước lời nói của anh: “Anh sẽ có trách nhiệm với em”.
GiadinhNet - Hiện nay em rất bối rối, không biết nên ứng xử ra sao. Nghĩ đến lúc mẹ về gặp lại chú, hình dung cảnh mẹ và chú quấn quýt tình cảm, chắc chắn là em sẽ rất đau khổ. Nhưng lẽ nào, em lại ghen với người mẹ rất đỗi yêu quý của mình?
Chắc cô lại làm trò gì hèn hạ để ép nó phải không?
Tôi và anh quen nhau khi cùng làm trong câu lạc bộ tình nguyện từ năm nhất, nhắn tin qua lại rồi hai đứa tôi yêu nhau. Sang năm hai, gia đình anh kinh doanh phá sản nên anh phải chạy vạy để học hành.
Đang nói chuyện vợ bảo tôi: "Anh cũng nhiều chuyện quá". Tôi hỏi vì sao thế, cô ấy nói tôi suốt ngày nheo nhéo nhắn tin, điện thoại, nói chuyện hoài nên mệt.
GiadinhNet - Lẽ ra tôi không định kể câu chuyện của mình, nhưng thấy các bạn có nhiều ý kiến, tôi cũng mạn phép được chia sẻ câu chuyện đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi nghĩ do bản thân điên khùng đã tự nhốt mình bởi những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong nhà, giờ trí não thoái hóa vì không chịu động não, chỉ suy nghĩ tiêu cực và nhiều lần muốn tự tử.
Tôi cần anh của ngày xưa cũ...hững ngày mới yêu. Nhưng có lẽ xa vời lắm... Nên dĩ nhiên tôi phải cần một người đàn ông khác bao bọc tôi.
GiadinhNet - Bạn đã bao giờ phải đi giải cứu vợ trong một cuộc đánh ghen chưa? Ít đàn ông như thế lắm, tôi "may mắn" nằm trong số ít được "hưởng" cảm giác đó (!)
Ngay trước mặt tôi, anh gọi điện cho mẹ nói: “Mẹ ơi, con không cưới cái X nữa đâu nhé. Nó bị vô sinh mẹ ạ”.
GiadinhNet - Tôi là một chàng trai đã 33 tuổi và tương đối thành đạt. Ở tuổi này tôi có nhà, có xe nhưng cuộc sống không cho ai tất cả, tôi vẫn lẻ bóng vì không tìm được cảm xúc yêu đương từ khi chia tay mối tình đầu cách đây đã 8 năm.
Cô gái đang có 1,5 tỷ đồng trong tay nhưng phân vân chưa biết nên đi đại tu nhan sắc hay đầu tư cho kiến thức? Hãy xem Lê Hoàng sẽ khuyên cô gái ra sao?
Chỉ vì có gò má cao lại sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh, mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ hai, gia đình người yêu đã từ chối em …
Bạn thân của tôi thề thốt: "Chắc nó về quê làm lại cuộc đời đó. Tao từng gặp và qua đêm với nó vài lần ở vũ trường kiểu tình một đêm, mỗi lần bao nó ăn uống cũng mất 2 củ. Mày tin hay không thì tùy..."
Mẹ anh luôn tìm cơ hội để mỉa mai việc em xuất thân từ nhà quê, bố mẹ ly hôn, gia đình không có quan hệ rộng. Dù tình yêu với anh còn sâu đậm nhưng em đã quyết tâm dừng lại bởi em biết mình khó lòng sống trong một gia đình không môn đăng hộ đối.
Xô mạnh cửa, bật đèn sáng trưng nhà, tôi chứng kiến cảnh cô vợ của mình đang nằm gọn trong vòng tay cậu hàng xóm mà tôi đã tin tưởng, nhờ cậy…
Tôi bảo em nên nói với gia đình nhưng em bảo chưa có thời gian, chưa có cơ hội để nói, rồi lại lấy lý do này nọ.
Anh mong tôi hãy tôn trọng quyết định của anh và xin tôi hãy đi tìm hạnh phúc mới, thực sự anh không biết phải tìm giải pháp nào tốt nhất cho hai đứa.