Chồng muốn sống chung cùng tôi và cô bồ hơn tuổi
Tâm sựTôi nói chuyện rất nhiều lần với chồng về mối quan hệ đó và yêu cầu anh chấm dứt nhưng anh bảo muốn sống chung với cả hai người, không muốn bỏ ai cả, còn tôi muốn bỏ anh thì cứ làm đơn.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi nói chuyện rất nhiều lần với chồng về mối quan hệ đó và yêu cầu anh chấm dứt nhưng anh bảo muốn sống chung với cả hai người, không muốn bỏ ai cả, còn tôi muốn bỏ anh thì cứ làm đơn.
Em xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi, vì tình cảm với người yêu cũ quá sâu đậm, rằng nếu chỉ cần người đó gọi em sẵn sàng bỏ tôi ra đi.
Tôi suy sụp, sút mấy kg, người gầy nhom, chẳng đêm nào có giấc ngủ trọn vẹn, mỗi đêm đều khóc ướt gối, sau đó lại thiếp đi.
Chị đã lười lại còn tị nạnh, suốt ngày kể khổ với mẹ chồng để bà nghĩ chị đáng thương.
GiadinhNet - Tôi thẳng tính, thích mọi thứ phải rõ ràng. Nhưng mẹ chồng tôi không thế. Bà luôn luôn thích nói bóng gió, không bao giờ nói thẳng. Tôi mệt mỏi và thấy ghét bà vì cái trò này.
Em đang tưởng tưởng vợ chồng mình ở phòng vip trong khoang tàu vip đây! Chắc cảm giác lạ lắm anh nhỉ!"
Mẹ chồng em mang tiếng vào chăm con dâu đẻ nhưng vừa vụng, bẩn lại lười. Nhìn mẹ chồng nhà người khác tay làm không hết việc trong khi mẹ chồng mình đủng đỉnh như đi chơi em chán ngán vô cùng.
Đó là 2 tiếng đồng hồ tôi bị tra tấn bởi sức tưởng tượng của một người phụ nữ đang ghen và bị tổn thương. Tôi tưởng tượng họ làm tình, âu yếm, giả cợt với nhau.
Mẹ chồng thích cho cháu ăn bim bim còn con dâu thì phản đối; Con dâu cấm con xem tivi mẹ chồng bật thoải mái cả ngày; Mẹ chồng chuộng sữa công thức con dâu tôn sùng sữa mẹ; mẹ chồng quyết cho cháu ăn dặm sớm con dâu kịch liệt phủ quyết…cuộc chiến giữa họ đã làm căn nhà không lúc nào bình yên.
Tôi thấy mình xin về nhà mẹ đẻ vài ngày có gì là ghê gớm, thế mà chồng còn chửi tôi nhiều lần. Mẹ chồng biết nhưng vẫn nói con trai mình đúng.
“Anh hết người rồi mà định lấy chị ta làm vợ? Chị ấy nổi tiếng qua tay không biết bao nhiêu người rồi anh ơi!”.
GiadinhNet - Nhưng rồi chẳng có việc Mạnh đến thăm tôi. Những cuộc điện thoại, tin nhắn cũng thưa dần. Tôi chủ động gọi, anh ít bắt máy; nhắn tin nhiều lần, mới hồi âm. Lòng dạ tôi bồn chồn nghĩ hay là anh ốm đau, hoặc gặp tai nạn phải vào bệnh viện? Tôi a-lô cho Thảo thì được biết không có gì xảy ra.
Bạn bè đặt cho chồng tôi biệt danh là Thành “sạch” bởi anh không rượu chè, thuốc lá, không gái gú, không nói tục chửi bậy bao giờ...
Nàng tuyên bố, sinh con xong sẽ giảm cân và nuôi con bằng sữa ngoài.
Tôi choáng sốc đến nghẹt thở, đau đớn và tuyệt vọng.
GiadinhNet - Dịp đó, tôi phải đi công tác miền Trung một tháng. Xa vợ xa con tôi cũng nhớ nhung vô cùng nhưng đồng nghĩa cũng nghi ngờ sự chung thủy của vợ hơn trước. Rồi khi về, tôi phát hiện ra cô ấy bí mật kết bạn với người đó qua mạng xã hội, thường xuyên theo dõi trạng thái của người đó.
Tôi đã làm khổ anh quá nhiều, sự phản bội của tôi làm anh đau lắm. Tôi muốn dành tặng cho anh sự trong trắng của mình như một cách để tạ từ.
Em không có chút tài cán gì cả, chỉ được cái mồm thế nhưng ai cũng tung hô em. Tôi sống mòn mỏi trước hàng vạn câu hỏi đi tiếp hay thôi.
Điểm lợi lớn nhất khi di cư là môi trường sống và điều kiện học hành của con tốt hơn nhiều.
Trên đời tôi ghét nhất bị ai đó lên mặt dạy dỗ, nhất là khi trình độ của người đó không bằng mình.
Lấy anh rồi tôi mới biết hạnh phúc cả đời cô cũng chỉ được đong đếm bằng tiền!
Vừa lúc tắm xong, đang mặc quần áo tôi cứ thấy có bóng người bên ngoài, cảm giác như họ đang cố nhìn qua khe cửa.
GiadinhNet - Chào các anh chị, tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của các anh chị. Đúng là "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh". Chuyện của tôi cũng buồn lòng lắm vì thế tôi viết nên những dòng này mong nhận được lời tư vấn của các anh chị.
Tôi lờ mờ hiểu ra âm mưu đang ẩn dấu đằng sau con người anh. Liệu có phải anh đã xác định sẽ bỏ tôi ngay từ trước khi cưới?
GiadinhNet - Hãy cùng nghe chia sẻ từ hai nàng dâu để thấy được sự khác biệt trong suy nghĩ và ứng xử khi họ cùng có mẹ chồng vụng.
Tôi vừa xách valy về nhà sau 10 tháng lên Thủ đô bế cháu nội. Lúc tôi về, bà con làng xóm kéo đến, người cười người nói, người chúc mừng tôi đã “hoàn thành nghĩa vụ”. Tôi chỉ biết cười, nhưng lòng tôi thì đau như cắt…
Tôi không sợ điều gì khi hai đứa đến với nhau nhưng đôi lúc nghĩ đi nghĩ lại thấy mình làm như thế cũng quá đáng.
Sinh mổ mới được 10 tháng, tôi lại có bầu, quyết giữ thai lại. Bố chồng nói: 'Người như con cá mắm đẻ đái cái gì', trong câu nói đó ông còn thêm một từ tục tĩu vào nữa.