Có ai ở bẩn như vợ tôi không?

| Tâm sự

GiadinhNet - Vợ tôi rất bẩn. Trong một trăm người khéo chỉ mình vợ tôi. Tôi còn yêu vợ nên không nói quá. Sau đây là câu chuyện của tôi.

Tôi năm nay 39 tuổi. Vợ kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi đã có hai cháu. Cháu đầu học lớp 2, cháu sau học mẫu giáo. Vợ tôi là một cán bộ ngân hàng. Cô ấy luôn bận rộn. Khi ra khỏi cánh cửa nhà gia đình, cô ấy đẹp vô cùng. Nhưng khi về với gia đình mới thấy rõ vợ tôi sống rất bừa bộn và bẩn thỉu.

Trong phòng ngủ, quần áo cô ấy thay vắt vẻo trên thành giường hoặc thành ghế. Nước hoa cô ấy dùng có hôm dọn phòng tôi tìm thấy vài lọ dưới gầm gường. Quần áo giặt xong, phơi khô, tôi là người đi cất. Hôm nào tôi cất gọn thì phòng được dịp sạch sẽ. Hôm nào cô ấy cất thì biết ngay, tất cả được nhét đống vào trong tủ. Tôi nhắc thì cô ấy nói, lát em dọn, để luôn trong đó tìm cho dễ. Để rồi một lát sau phải chính tay tôi đi dọn.

Xuống bếp thì bẩn khỏi nói. Lọ mắm, đường, muối để mỗi nơi một chiếc. Vung xoong hiếm khi để cái nào vào cái đó. Đũa nấu ăn nay cắm chỗ này mai cắm chỗ kia. Miếng bắc nồi rơi vãi, mất đâu mất và trở nên cộc lệch... Có lúc tôi không muốn xuống bếp vì nó quá lộn xộn. Tôi nhắc không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ được khoảng một tuần chỉn chu. Sau đó, mọi thứ lại đâu vào đó. Vợ tôi lại trở lại với con người lộn xộn, bề bộn như xưa.

Xong kinh khủng nhất là bản thân cô ấy. Mùa hè, cô ấy hai ngày tắm một lần. Tôi nhắc thì cô ấy nói cả ngày cô ấy trong phòng điều hòa, không ra ngoài đâu có bẩn, đâu có mồ hôi. Mùa đông thì thôi rồi, một tuần tắm một lần nhé. Đồ thay ra, thường là nên giặt luôn nhưng cô ấy lấy lý do để đầy một mẻ máy giặt mới giặt nên lúc nào trong nhà tắm cũng có mùi quần áo bẩn. Tôi thực sự hết chịu nổi.

Song có một điều lạ là, nếu tôi có kể điều đó ra chắc chắn không ai tin bởi khi ra ngoài đi làm trông cô ấy rất sạch sẽ, chỉn chu. Cô ấy ra ngoài là phải xức nước hoa, váy vóc quần áo nhìn rất sành điệu. Khi tôi góp ý thì cô ấy luôn nói lý do, về nhà phải được thoải mái và vì cô ấy bận, và vì cô ấy thấy "đâu có vấn đề gì". Có lúc tôi còn bị cô ấy cho rằng "khó tính như ông già", rằng "nhà là nơi nghỉ ngơi chứ không phải là công sở nên phải được thoải mái"...

Tôi rất sợ rằng thói quen bừa bộn và bẩn thỉu của cô ấy ảnh hưởng đến hai con gái. Các cháu đang ở những lứa tuổi phải uốn nắn ngay từ nhỏ. Mong mọi người tư vấn, tôi nên dùng biện pháp gì để thay đổi vợ tôi?

tuantran...@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.