Tôi từng là người thứ ba...
Tâm sựCó lẽ chẳng ai ngay từ đầu đã có chủ đích làm người thứ ba. Bản thân tôi cũng vậy, không bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình lại yêu một người đàn ông đã có gia đình.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Có lẽ chẳng ai ngay từ đầu đã có chủ đích làm người thứ ba. Bản thân tôi cũng vậy, không bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình lại yêu một người đàn ông đã có gia đình.
Đó là mối tình đầu của anh ấy, cũng là thời điểm anh lập mail đầu tiên. Hơn 10 năm sau anh mới quen và lấy tôi.
GiadinhNet – Tôi không lo về chuyện kinh tế bởi anh có địa vị, thu nhập tốt. Tôi cũng cảm nhận rõ là anh yêu tôi thật lòng. Tuy nhiên, để tiến tới với anh xa hơn trong chuyện tình cảm thì thật lòng tôi chưa an tâm vì nhiều lẽ.
Lần đầu tiên tôi tự nguyện dâng hiến thì đã nhận ngay phải sự từ chối đến phũ phàng: “Em mời nhầm người rồi”. Sau đó anh mặc lại áo cho tôi và nói: “Anh ngủ với vợ anh đủ rồi, chưa có nhu cầu ngủ thêm với cô gái khác đâu em”.
Vì nóng tính tôi đã to tiếng và tạt nước vào mặt chị. Không may lúc đó có mấy người trong nhóm chị quay phim và gửi về mách anh.
GiadinhNet – Họ nói vợ mình có tuổi mà lố bịch: “Mụ M. ấy (tên vợ mình) không bao giờ gọi các em nam trẻ hơn mình là em, mà chỉ xưng tên, mắt thì lúng la lúng liếng, đi đứng uốn éo như cave. Đúng là thớ lợ”.
Tôi không than thân trách phận, chỉ trách tại sao mình không đủ tốt để giữ người đàn ông mình yêu thương.
Chia tay rồi mọi chuyện mới vỡ lở, anh không như tôi nghĩ, anh ăn chơi trác táng, gái gú, chơi đủ thứ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.
Cô ấy là người đến trước nên tôi đành chấp nhận một vài điều về quá khứ của chồng. Tuy nhiên tình cũ của chồng vẫn cuồng anh tới độ làm tôi phát điên.
Chuyện tôi không còn trong trắng đã nói cho anh biết lúc mới quen, nhưng cứ nhậu say là anh nhắc chuyện đó khiến tôi muốn phát điên.
GiadinhNet – Con gái tôi được 23 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa cháu tròn 2 tuổi. Hai vợ chồng tôi đang rất phân vân không biết có nên cho con đi học trường công hay học ở trường quốc tế.
Đành rằng cô ấy tốt tính, lại đảm đang, ngoan hiền nhưng những cái đó phải quen lâu mới thấy. Còn ngoại hình, chỉ vừa nhìn người ta đã lắc đầu ngao ngán.
Tôi đang rất băn khoăn, muốn tin vào những lời giải thích của người yêu, nhưng tâm trí của tôi lại không cho phép
Tôi đã tin anh, nghĩ anh là bến đỗ đời mình, thế mà giờ mất tất cả: đời con gái, niềm tin, tiền bạc.
Muốn gặp gỡ tôi phải đến tìm nhưng gọi điện em bảo bận, mệt, thời gian gặp nhau 5-10 phút cũng không có, tôi đành phi xe về.
GiadinhNet – Buổi tối hai vợ chồng nằm cạnh nhau, tôi tỉ tê nói chuyện với anh, anh mới lộ ra ý là “nhà bố mẹ ở quê (tức bố mẹ đẻ tôi) bé tí thế, từng ấy người về thì biết chui vào đâu mà ăn, ngủ”.
Em quen người đàn ông có vợ trong hai năm. Rồi 4 năm gần đây (tính luôn 2 năm đó) em quen không dưới 5 người, hết người này tới người khác.
Con lớn tự kỷ, con bé kiệt quệ về thể chất vì không chịu ăn gì, cả ngày cháu chỉ ăn vài xi lanh sữa cầm hơi.
GiadinhNet - Trước mắt tôi là cảnh tượng mà có đến trong mơ tôi cũng không thấy được. Chồng và em dâu tôi đang trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường. Chiếc túi trên tay tôi rơi xuống sàn nhà.
Về chuyện trai gái, khi tôi nói, anh không hối hận còn đánh chửi tôi, mẹ anh cũng không bênh và chửi tôi thậm tệ.
Tôi muốn được gặp bố mẹ bạn trai nhưng người ấy nói để thuyết phục rồi sẽ cho gặp, đợi mãi vẫn chưa biết kết quả.
Tôi lo cho vợ con không thiếu thứ gì, ngày sinh nhật mua quà cho vợ trị giá vài ngàn đô, nhưng báo hiếu bố mẹ một đồng vợ cũng khó chịu…
GiadinhNet – Anh và cô gái đó bối rối bước ra khỏi xe. Tôi không gào thét, không lao vào cấu xé mà chỉ ném về phía anh cái nhìn khinh bỉ và đóng sập cửa ô tô lại.
Chỉ cần về nhà muộn 5 phút, tôi đã thấy nàng ngồi thu lu trước cửa. Dĩ nhiên là nàng không chịu bật đèn, để mặc cho muỗi đốt sưng vù cả người. Dù đã quá quen với các trò hành xác của vợ nhưng tôi vẫn thấy khiếp sợ.
Lo cho mẹ vợ đã đành, đằng này tôi phải lo cho cả tập đoàn nhà vợ thì không biết sẽ như thế nào?
Sau mấy hôm cãi nhau với vợ, tôi đi làm lại. Anh cùng phòng (vợ anh làm cùng vợ tôi) hỏi vợ tôi có đem bao cao su "phát miễn phí" về không.
Tôi vẫn rất yêu em, nhìn em đau đớn vì người yêu cũ mà tim tôi đau nhói.
Gần đây vợ lại đi công tác nhiều hơn, du lịch nhiều hơn và lo cho hai con nhiều hơn.