Em từ chối tình cảm của tôi vì không thể quên tình cũ

| Tâm sự

Tôi vẫn rất yêu em, nhìn em đau đớn vì người yêu cũ mà tim tôi đau nhói.

Em, người con gái đầu tiên làm tôi rung động, lúc đó tôi mới học cấp hai. Không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa nhưng mỗi ngày đi học điều tôi mong muốn nhất đó là được nhìn thấy em. Trong ba năm lớp 7, 8 và 9, tôi chỉ yêu đơn phương, không ai biết. Sau rất nhiều cố gắng, cuối cùng tôi đã có được số điện thoại nhà em, lúc đó điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ.

Chia tay cấp hai, thứ tôi có trong tay chỉ là số điện thoại, tôi lập tức hỏi thăm, chỉ là nhắn cho vui thôi, không ngờ điện thoại bàn lại nhận được tin nhắn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khoảng một vài ngày, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn trả lời của em, chúng tôi liên lạc với nhau trong hơn một năm trời nhưng tôi vẫn không cho em biết mình có tình cảm. Lúc đó cũng còn rất nhỏ để nói đến chuyện yêu đương. Sang năm học lớp 11, tôi với em ít liên lạc dần, đến gần cuối năm học đó thì tôi đã yêu Linh, một người cùng lớp, do tôi và Linh ngồi gần nhau, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi và Linh yêu nhau trong 5 năm, khoảng thời gian đó tôi có gặp được em vài lần, đi uống nước cùng nhau, em cũng có bạn trai rồi, chính vì thế lúc đó tôi chỉ coi em là một người bạn bình thường thôi.

Sau 5 năm quen nhau, tôi và Linh chia tay, tôi cảm thấy rất buồn, mất hết niềm vui, tuyệt vọng vô cùng. Gần một năm sau đó, tôi lại gặp em trên Facebook, chúng tôi nói chuyện qua lại, lúc đó chuyện tình cảm của em cũng bị trục trặc. Mộ thời gian dài nài nỉ, em cũng chịu gặp tôi, chúng tôi cùng nhau đi ăn uống. Tối đó tôi đã thú nhận tình cảm của mình nhưng bị em từ chối vì em vẫn còn yêu người kia rất nhiều. Sau ngày đó, tôi và em vẫn liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên lắm, lâu lâu em hỏi tôi về cài phần mềm trên máy tính, hỏi thăm qua lại một vài câu. Lúc đó tôi vẫn còn rất yêu em nhưng em thì đang hạnh phúc rồi, đành chịu số phận thôi.

Vào một ngày cách đây khoảng một tháng, bỗng nhiên tôi nhận được một lời mời kết bạn trên Zalo, đó chính là em. Qua vài ngày nói chuyện với nhau, tôi biết được là em đã chia tay bạn trai. Tôi biết em rất buồn nhưng trong lòng thật sự thấy vui, có lẽ nào cơ hội đã đến với mình?

Đợt 20/10 vừa rồi, tôi có công việc nên đến nhà em, sáng sớm trước khi đến tôi đã nhắn tin chúc em, kèm theo một vài câu ẩn ý là mình thích em. Thật ra mục đích đến nhà em chính là muốn gặp em vào ngày đó thôi, tất nhiên tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà. Sau khi về nhà em nhắn tin nói với tôi là chỉ thích món quà nhỏ nhỏ thôi, không thích món giá trị như thế, nói là sẽ trả lại tôi. Tôi thì nói đủ trò để em nhận, cuối cùng cũng thành công.

Rồi em xin được việc làm gần chỗ tôi đang làm, thế là tôi hẹn em đi ăn uống, em từ chối bằng mọi cách. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, em nhắn tin với tôi là vẫn còn rất yêu người cũ, em sẽ không thể yêu ai khác nữa. Em nói chúng tôi đều từng có người yêu nên không thể đến với nhau được. Mặc dù hiện tại vẫn còn liên lạc với em nhưng tôi thấy có một khoảng cách gì rất lớn.

Tôi vẫn rất yêu em, nhìn em đau đớn vì người yêu cũ mà tim tôi đau nhói. Tôi phải làm gì để có được em, có phải em mới chia tay mà tôi tấn công ngay lập tức là một sai lầm? Vài ngày nữa em chính thức đi làm, cách chỗ tôi làm chỉ vài trăm mét, đây có phải là cơ hội không? Tôi phải làm sao để em mau quên đi người yêu cũ, liệu có cơ hội nào dành cho tôi không?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.