Cái kết bất ngờ của cô gái muốn cưới chồng bạn thân
Tâm sựTôi làm đủ mọi cách để kết hôn với Tú, mặc dù biết anh không hề yêu tôi. Trong trái tim anh chỉ có chỗ dành cho bạn thân nhất của tôi.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi làm đủ mọi cách để kết hôn với Tú, mặc dù biết anh không hề yêu tôi. Trong trái tim anh chỉ có chỗ dành cho bạn thân nhất của tôi.
Cô ả tái mặt vội vã mặc lại váy rồi bỏ đi. Tôi quay lại nhìn chồng và gào lên: “Tôi trả tiền rồi, anh mau mặc quần áo rồi về, chờ đơn ly hôn từ tôi”.
Từ một người được quyền ghen và nghi ngờ, giờ đây lúc nào chồng tôi cũng rình mò vợ vì chỉ sợ tôi sẽ ngủ với trai để trả thù chuyện anh ấy từng phản bội.
Khi ra đi anh vô cùng dứt khoát và tuyệt tình. Vậy mà lúc về lại quỳ dưới chân tôi rất thảm thương. Anh bảo anh ân hận, đã hết say nắng, đã hết u mê và nhận ra giá trị của vợ con và gia đình.
Tôi hạnh phúc vì được làm bố, nhưng lại thương cho vợ mình. Tôi cảm thấy mình có lỗi với vợ nhiều lắm…
Sinh xong họ còn bắt tôi nằm than. Nếu nằm cho ấm thì tôi cũng cố gắng nhưng nằm trên cái chõng tre cao khoảng 40 cm, bên dưới là 2 chậu than rừng rực lửa.
Mùa cưới đến rồi, mỗi lần vào Facebook lại thấy bạn bè khoe ảnh cưới, nhìn cô dâu chú rể cười thật tươi trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc làm tôi chạnh lòng.
Dù rất yêu anh, tôi vẫn lựa chọn ra đi, bởi không thể đối mặt với tình cũ trong cảnh éo le: con dâu – bố chồng
Chúng tôi ở riêng, nhưng cô ấy không bao giờ chịu chủ động hỏi thăm ông bà.
Em sảy thai ngay khi phát hiện chồng em ngoại tình. Đã 3 tháng trôi qua, những hình ảnh đó vẫn đang ám ảnh trong đầu em, chúng dày vò em cả giấc mơ.
Anh là Phó Giám đốc một công ty cổ phần lớn, hơn tôi 15 tuổi. Nhưng tôi không hề có cảm giác cách biệt mà thấy vô cùng phù hợp. Có thể nói là tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi cưới được 1 tháng, tôi đến ngày đèn đỏ. Chồng tôi nhăn mặt bịt mũi bắt tôi xuống nằm đất đủ 7 ngày.
Chồng tôi và cô nhân viên tiếp thị giật bắn người khi thấy tôi, cả hai đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế dài ngay tại phòng khách.
Chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: "Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh".
Tôi không còn yêu người con gái ấy nữa nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi cô ta.
Không kìm được cơn ghen tuông lồng lộn, tôi đã ném thẳng xấp ảnh vào mặt em ở quầy lễ tân, giữa con mắt của bao người. Nhìn khuôn mặt tái dại đi của em, tôi thấy hả hê sung sướng.
Tôi không rung động với chồng nhưng còn tình nghĩa 5 năm gắn bó. Tình yêu của tôi chỉ dành cho người cũ, sẽ không thay đổi, trong góc khuất của con tim nó vẫn tồn tại mãi mãi.
GiadinhNet – “Bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được cho đầy”, anh ấy đã từng ruồng bỏ 3 mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà khác. Vậy bây giờ quay lại, liệu chúng tôi có được hạnh phúc không?
Ít thì anh xin tôi nạp cho cái thẻ điện thoại 1-2 trăm ngàn, nhiều thì anh vay hoặc xin cả triệu để đóng tiền thuê nhà hoặc chi tiêu.
Biết nhau đã lâu, dành tình cảm sâu đậm hơn 5 năm nay, vui buồn gì cũng có nhau, tối nào anh và tôi cũng nói chuyện điện thoại và khóc rất nhiều, chúng tôi không thể xa nhau.
Ngoại tình, phản bội chồng, tôi biết mình sai, luôn sống trong day dứt, ân hận, muốn dừng lại nhưng lại không thể…
GiadinhNet – Không thể nói chúng tôi cưới nhau đường đột. Cả hai đã yêu nhau gần 2 năm, trải qua nhiều thăng trầm với nhiều kỷ niệm vui, buồn rồi mới làm đám cưới.
Những cảm xúc ngày càng mãnh liệt khiến tôi không muốn rời khỏi cô gái bán xôi dạo, muốn gắn bó cuộc đời với người con gái ấy.
Lần đầu tiên trong đời tôi đụng vào da thịt một người khác giới, và tôi đã không kiềm chế được ham muốn khi bị người đàn bà dày dặn tình trường khơi gợi.
Nhìn vợ con, tôi lại càng buồn bã hơn, tôi không tìm thấy hạnh phúc ở gia đình này. Còn hình ảnh người con gái ấy càng in đậm trong tâm trí tôi.
GiadinhNet – Mặc dù tôi van xin anh đừng bỏ vợ và con nhưng anh kiên quyết bảo sẽ ly dị vợ để đến với tôi.
GiadinhNet – Ai cũng bảo tôi sướng vì chồng làm ra nhiều tiền. Tôi cần gì phải đi làm, cứ “ngồi nhà mát, ăn bát vàng”. Thế nhưng, những ai có chồng kiếm được nhiều tiền mới có thể hiểu được nỗi khổ khó nói của tôi.
Tôi đi làm về thay đồ rồi hí hửng đi tìm chồng con. Tôi nghĩ chắc họ đang ở bên nhà Ngân. Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào thì như chết trân khi thấy họ đang...