Có nên kết hôn chỉ để cho có chồng

| Tâm sự

40 tuổi, có nên kết hôn chỉ để cho có chồng hay làm mẹ đơn thân để được tự do thỏa mái…

Co nen ket hon chi de cho co chong

Ảnh minh họa

Tôi năm nay gần 40 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định. Ngày con gái cũng xinh xắn, nhưng chẳng hiểu chưa tới duyên hay vì lý do gì mà tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông nào thực sự yêu thương mình. Rồi thời gian trôi qua, mãi lo công việc, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã thấy mình trên 30 tuổi, bạn bè đã có chồng con, tôi cũng mơ ước có một gia đình để lo lắng, tất bật sau giờ làm, nhưng càng mong càng chẳng có.

Đã có những lúc, tôi nghĩ mình sẽ xin ai đó một đứa con, rồi làm mẹ đơn thân, bây giờ nhiều người phụ nữ cũng như thế, họ vẫn hạnh phúc mà lại được tự do, không phải phụ thuộc vào một người đàn ông. Nhưng bố mẹ và những người thân của tôi không đồng ý, họ nói làm như vậy mang tiếng với mọi người xung quanh mà con cái sinh ra sau này lại thiệt thòi vì không có bố, không có bàn tay của người đàn ông thì phụ nữ không thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Thế nên tôi chẳng dám vượt qua cái suy nghĩ đó, chẳng đủ mạnh mẽ để trở thành một bà mẹ đơn thân.

Gần đây có một người làm mối cho tôi một người đàn ông, anh ta hơn tôi 10 tuổi và đã từng đi tù về tội, chống đối người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Đấy là anh ta nói với tôi như thế chứ thực tình tôi cũng không rõ anh phạm tội gì mà đi tù.

Qua tiếp xúc một vài lần, tôi cũng thấy anh ta là người hiền lành, nhưng không có công ăn việc làm. Bố mẹ tôi không thích lý lịch của anh ta, nhưng vì tôi không còn tuổi để kén chọn nên vẫn khuyên tôi chấp nhận lấy, cưới về tìm cho anh ta một công việc, hoặc là 2 vợ chồng cùng làm cái gì đó để sinh sống.

Tôi cũng nghĩ hay mình chấp nhận, nhưng lại chẳng biết sự lựa chọn của mình như vậy là đúng hay sai. Vì tôi không thể hiểu anh ta qua tiếp xúc một vài lần được, anh ta lại đã từng đi tù, công ăn việc làm không có, lấy anh ta chẳng những không giúp gì được cho tôi mà còn đẩy thêm gánh nặng trên vai tôi. Tôi có nên quyết định lấy người đàn ông ấy theo lời bố mẹ để cho có chồng hay từ chối để làm mẹ đơn thân?.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.