Bạn gái chia tay đột ngột sau 7 năm quen nhau

| Tâm sự

Cô ấy bảo do tôi đi học xa nên ngày lễ, cuối tuần không ai đi chơi, vì thế cô ấy muốn được tự do.

Tôi với cô ấy quen nhau được bảy năm, đó cũng là mối tình đầu của tôi từ khi hai đứa cùng học chung cấp hai. Thế rồi chúng tôi cùng thi vào trường cấp ba, cùng nhau đi học, trải qua bao biến cố, nhất là sự không cho phép của gia đình cô ấy vì cho rằng chúng tôi còn quá nhỏ. Sau khi hoàn thành cấp ba, chúng tôi có những con đường riêng, cô ấy thi vào trường đại học ở quê, còn tôi học cách xa một thành phố. Mặc dù cô ấy rất buồn nhưng luôn động viên tôi cố gắng học tốt ôi đi rồi về, khi đó ba mẹ sẽ cho hai đứa quen nhau. Đó là nguồn động lực lớn nhất của tôi.

ctay-trong-mua-8294-1439957406.jpg

Ảnh minh họa

Hai năm đầu đại học tôi luôn cố gắng đi làm, tiết kiệm hết sức để tranh thủ về thăm cô ấy. Bản thân là con út trong nhà, anh chị đã ổn định gia đình nên chuyện chi tiêu của tôi không thiếu, chỉ là muốn tự lập nên mỗi khi về nhà xong lên đi học thì tôi luôn rơi vào tình trạng “phá sản”. Mặc dù thế nhưng tôi vẫn vui vì được gặp và làm cô ấy cười tươi. Thời gian không về được tôi luôn gọi điện hỏi thăm thương xuyên, cô ấy cũng thế.

Sang năm thứ ba đại học, thời gian học quá bận nên tôi không thường xuyên về thăm được, đó cũng là lúc dần mất cô ấy mà không hay biết. Tôi gọi điện lúc em nghe máy lúc không, đôi lúc đang nhắn lại đi đâu mất tiêu, hỏi thì kêu quên. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc do việc học, việc làm nên đôi lúc bận quá.

Rồi sau khi ăn mừng kỷ niệm 7 năm quen nhau, cô ấy đã nói lời chia tay. Tôi tưởng đùa vì khi giận cô ấy hay đòi chia tay, tôi cố làm tất cả những gì có thể nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cô ấy bảo do tôi đi học xa nên ngày lễ, cuối tuần không ai đi chơi cùng, vì thế cô ấy muốn được tự do.

Sau khi nói chia tay cô ấy thay đổi hoàn toàn, tôi gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, Facebook hủy kết bạn với tôi, nói chung cô ấy tìm mọi cách để cắt liên lạc. Tôi cố gắng hàn gắn nhưng bất lực, thời gian về nghỉ hè tôi cố hẹn gặp nhưng cô ấy nói không thích đi hai người, hết tình cảm rồi không có gì để nói nữa. Tôi tìm hiểu mãi mới biết mấy chỗ cô ấy học thêm nên xuống đợi mà có hôm thì cô ấy nghỉ ôn thi, có hôm gặp nhưng đi về hỏi chẳng trả lời, nhắn tin hỏi thăm cô ấy kêu đừng làm phiền.

Tôi nói cô ấy là còn một năm nữa thôi, cố đợi nhưng câu trả lời là “hên xui". Tôi chỉ muốn hẹn cô ấy một buổi nói chuyện nghiêm túc mà quá khó. Thật sự hình ảnh cô ấy quá lớn trong tôi, các bạn có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì lúc này không?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.