Vợ vẫn hẹn hò với người cũ

| Tâm sự

Vợ nói vì tôi thiếu sự quan tâm, nên cô ấy mới gặp gỡ hẹn hò người cũ. Tôi không xứng đáng làm chồng, làm cha...

Vo van hen ho voi nguoi cu
Ảnh minh họa

Tôi và vợ cưới nhau đã được 6 năm, có với nhau 2 đứa con. Trước khi yêu và cưới tôi, vợ cũng đã yêu một người đàn ông khác, tôi nghe kể lại hai người rất yêu nhau, cũng hứa hẹn nhiều, nhưng gia đình vợ tôi không đồng ý vì không có niềm tin ở người đàn ông ấy. Bố mẹ vợ tôi đã gây áp lực rất nhiều nên buộc vợ tôi phải chia tay người đàn ông ấy, nhưng hai người vẫn lén lút tâm sự, hẹn hò với nhau.

Sau khi chia tay được một thời gian thì tôi và cô ấy yêu nhau, bố mẹ vợ rất quý mến tôi, ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi nên đám cưới được tổ chức sau đó không lâu. Do công việc bận rộn, tôi thường xuyên đi công tác xa, vợ tôi ở nhà chăm sóc con cái, hai đứa con lần lượt ra đời.

Tôi không phải là một người đàn ông màu mè, thích hình thức, nên rất kém trong khoản nịnh vợ, khen vợ, hay quan tâm đến vợ. Công việc cũng bận bịu nhiều nên tôi không có nhiều thời gian để ý đến những ngày sinh nhật, ngày lễ tình yêu, hay ngày kỷ niệm của hai đứa. Với cả tôi nghĩ, đã là vợ chồng, sống với nhau cả đời thì cần gì câu lệ những chuyện đó, cứ tưởng vợ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, nào ngờ cô ấy lại cho rằng tôi không yêu thương, không tôn trọng cô ấy và kiếm cớ để thường xuyên hẹn hò với người cũ.

Tôi biết chuyện hỏi cô ấy thì cô ấy thừa nhận, nhưng nói là chỉ hẹn hò uống nước, nói chuyện bình thường chứ không vô nhà nghỉ cùng nhau, cũng không có chuyện trai trên gái dưới nên cô ấy chẳng làm gì sai cả. Cô ấy có quyền gặp gỡ ai cô ấy muốn, tôi không có quyền gì để cấm đoán cô ấy.

Bố mẹ vợ tôi biết chuyện nói thì cô ấy bảo cô ấy chẳng làm gì sai cả. Cô ấy còn trách bố mẹ ngày xưa cấm đoán tình yêu của cô ấy, bắt cô ấy lấy tôi để giờ cô ấy phải ân hận.

Vợ tôi còn nói vì tôi nên cô ấy mới gặp lại người cũ. Trong khi người cũ luôn dành sự quan tâm đến cô ấy, ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày gì cũng điện thoại, nhắn tin chúc mừng, mua quà và mời cô ấy đi ăn uống thì chồng lại chẳng nhớ cả những ngày ấy, chẳng hoa, chẳng quà. Vợ tôi còn nói tôi không xứng đáng làm chồng, làm cha,…

Từ khi cưới nhau, tôi không để vợ thiếu thốn thứ gì, kể cả đi làm xa tôi cũng chẳng phàn nàn một lời vì mong muốn kiếm được tiền lo cho vợ con. Vậy mà chỉ vì không nhớ ngày sinh nhật vợ, ngày lễ mà tôi không xứng đáng làm chồng, làm cha sao. Theo độc giả, tôi có phải người đàn ông xấu xa như vợ nghĩ. (Thuận)

Theo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.