"Xin lỗi mẹ, con không thể đi chợ với 200 ngàn đồng/ngày"

| Tâm sự

GiadinhNet – Hàng ngày, cầm 200 ngàn đồng của mẹ chồng đưa cho đi chợ mà em cảm thấy chán nản, đau đầu vì chẳng biết xoay xở như thế nào để chi tiêu cho vừa đủ, không phải bỏ thêm tiền túi.

Em lấy chồng đã được hơn 3 tháng. Chồng em là con trai út (bố mẹ chồng em có 3 con, chị đầu đã lấy chồng, chị thứ hai năm nay 29 tuổi chưa kết hôn và chồng em). Mẹ chồng em mới 56 tuổi nhưng bà bị tiểu đường nặng, chân khá yếu, đi lại khó do bị biến chứng. Do vậy sau khi cưới, vợ chồng em ở cùng với bố mẹ chồng, chị thứ hai và một đứa cháu họ ở quê lên học đại học.

Em làm nhân viên phòng hành chính – trị sự cho một cơ quan nhà nước, công việc ổn định và khá nhàn, thu nhập 1 tháng tầm 5 triệu. Chồng em làm kỹ sư công nghệ thông tin, lương bổng khoảng 15 triệu/tháng.

Ngay sau khi hai vợ chồng em đi nghỉ tuần trăng mật ở Nha Trang – Đà Lạt về, mẹ chồng em đã gọi em vào phòng bàn giao việc đi chợ hàng ngày cho em. Bà bảo em giúp bà lo việc đi chợ vì bà đi lại càng ngày càng khó khăn, chị chồng em công việc vất vả (làm kế toán) nên không có thời gian rảnh nhiều. Và từ đó, sáng em hay dậy sớm đi chợ gần nhà, tuy nhiên, có những hôm dậy muộn thì chiều đi làm về rẽ qua chợ hoặc siêu thị mua đồ.

Đã 3 tháng nay, cứ đến đầu tháng mẹ chồng đưa cho em 6 triệu đồng, trong đó có 4 triệu vợ chồng em đóng góp (riêng khoản tiền điện, nước trong nhà vợ chồng em đóng một nửa). Tuy nhiên, có đi chợ hàng ngày em mới thấy nhiều vấn nan giải. Em có vào một số diễn đàn và các Hội trên facebook để tham khảo thực đơn sao cho tiết kiệm và phong phú nhưng quả thật có đi chợ mới thấy tốn kém thế nào. Hầu như ngày nào em cũng tiêu quá 200 ngàn, ít thì bỏ thêm 30-40 ngàn, nhiều thì phải thêm đến cả trăm ngàn (thường thì vào cuối tuần, vợ chồng chị cả cho con về chơi với ông bà và nhà cũng hay có khách). Vậy là tháng nào em cũng phải bỏ thêm từ 2-3 triệu.

chi tiêu gia đình

Em cảm thấy đau đầu và không biết xoay xở chi tiêu gia đình thế nào với 200 ngàn/ngày.

Em tự thấy mình không phải là một đứa tiêu hoang, nhưng nhà 6 người, ăn ba bữa (chị chồng em đi làm gần nhà, trưa vẫn về nhà ăn cơm) thì quả thật 200 ngàn/ngày là không đủ. Đó là chưa kể những ngày có khách, em phải mua thêm thức ăn.

Thường 1 ngày đi chợ của em như thế này:

- Tiền thịt (có thể thay bằng tôm, cá, xương) theo thực đơn hàng ngày: 100-150 ngàn.

- Tiền rau: 20 – 30 ngàn

- Tiền hoa quả: 30-40 ngàn (đấy là em hay mua hoa quả theo “mùa nào thức nấy”, hôm thì chuối, nhãn, ổi; hôm lại thanh long, măng cụt)

- Tiền mua mì tôm, thức ăn sáng (xôi, cháo, bánh mì) những hôm không nấu ăn sáng ở nhà khoảng 40 ngàn.

- Tiền dầu ăn, mắm, muối, xà phòng, dầu gội… mua theo tháng (khoảng 800 ngàn – 1 triệu, vị chi là trung bình khoảng 30 ngàn/ngày)

Mọi người thử góp ý cho em xem cách chi tiêu của em vậy có hoang phí không? Trong khi đó, mẹ chồng em bảo em cần cân đối lại vì có phần “vung tay” quá. Bà bảo em là trước đây, khi em chưa về làm dâu, mỗi tháng bà bỏ ra 4 triệu là đi chợ thoải mái, nhà lúc nào cũng được “ăn tươi”, thi thoảng còn cải thiện ăn hải sản.

Mấy hôm nay em cứ tự hỏi liệu có phải mình còn trẻ, chưa biết cách quản lý, chi tiêu gia đình? Mặc dù mẹ chồng không có bắt nhưng từ hôm nghe bà góp ý, ngày nào đi chợ em cũng ghi lại cụ thể mua cái gì, bao nhiêu tiền để cuối tháng đưa lại cho bà.

Vốn là con một, từ bé đến khi lấy chồng, mọi việc chi tiêu trong gia đình đều do mẹ đẻ em lo hết, vậy mà giờ em thấy mình đến là khổ sở khi phải tính toán từng đồng chi tiêu, suốt ngày lo ngày mai đi chợ mua cái gì, ăn món gì trong từng ấy khoản tiền quả thực là em quá mệt mỏi. Chẳng nhẽ em lại thoái thác bà là từ giờ em không đi chợ. Thực sự, đã có mấy lần em muốn thốt ra rằng “Mẹ ơi, xin lỗi mẹ, con không thể đi chợ với 200 ngàn đồng/ngày”.

Vân

Bạn có tâm sự cần gỡ rối, muốn được mọi người chia sẻ? Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email: tamsugiadinhban@gmail.com để được chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ chồng nghỉ hưu vẫn đi làm giúp việc, con dâu bật khóc khi biết sự thật phía sau

Mẹ chồng nghỉ hưu vẫn đi làm giúp việc, con dâu bật khóc khi biết sự thật phía sau

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, người mẹ vẫn lặng lẽ đi làm giúp việc dù các con không thiếu thốn và nhiều lần muốn bà ở nhà nghỉ ngơi, chăm cháu. Chỉ đến khi bà nhập viện, con dâu mới biết sự thật phía sau quyết định lên thành phố đi làm của mẹ chồng và nhận ra sự hy sinh âm thầm của bà suốt thời gian dài.

Mẹ chồng sống cùng 12 năm, tôi vừa nhận sổ hưu bà lập tức đòi tôi "đổi" nhà mình thành nhà em chồng khiến tôi choáng váng

Mẹ chồng sống cùng 12 năm, tôi vừa nhận sổ hưu bà lập tức đòi tôi "đổi" nhà mình thành nhà em chồng khiến tôi choáng váng

Tâm sự -

GĐXH - Vừa cầm sổ hưu sau mấy chục năm vất vả, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người mẹ chồng mình tận tụy chăm sóc suốt 12 năm bất ngờ đưa ra một yêu cầu "quái gở". Sự tính toán của bà như một gáo nước lạnh khiến tôi bừng tỉnh: Lòng tốt nếu thiếu đi ranh giới sẽ chỉ biến mình thành kẻ bị chèn ép vô điều kiện.

Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 12 năm làm dâu, tôi từng nhiều lần khó chịu vì mẹ chồng lúc nào cũng dè sẻn, từ bữa ăn, chiếc áo cũ đến những khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Chỉ đến khi bà qua đời, khi vô tình mở chiếc hộp cũ trong phòng mẹ chồng, tôi mới hiểu phía sau sự tiết kiệm ấy là một câu chuyện mà bà đã âm thầm giấu các con suốt nhiều năm.

Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi

Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi

Tâm sự -

GĐXH - Ngày chồng cũ đề nghị ly hôn, tôi từng nghĩ anh đã hết yêu hoặc có người khác. Anh không giải thích, còn tôi vì quá tổn thương cũng không muốn hỏi thêm. Sau 3 năm, một người thân bên chồng mới kể cho tôi biết sự thật khiến tôi không biết nên trách chồng cũ hay tự trách mình vì ngày đó đã không hiểu anh...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.