Bạn gái cũ xinh đẹp sắp là chị dâu tôi...
Tâm sự“Khỏi phải nói, lúc tôi thấy em ở trong nhà mình, cạnh anh trai, cái thằng Từ Hải trong tôi nó chết đứng nhanh thế nào…”.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
“Khỏi phải nói, lúc tôi thấy em ở trong nhà mình, cạnh anh trai, cái thằng Từ Hải trong tôi nó chết đứng nhanh thế nào…”.
Mấy ngày gần đây chồng còn nói cần tiền làm ăn, nên bảo tôi đem bán của hồi môn cho anh làm vốn…
Chồng tôi không chịu làm ăn, suốt ngày trai gái, đã vậy về nhà anh không giúp đỡ vợ việc gì. Tôi rất chán nản nhưng không thể bỏ vì vẫn còn nặng lòng với anh.
Tôi đã phản bội lại chồng. Nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ tôi đã toàn tâm toàn ý với chồng, vậy mà anh không tha thứ cho tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, ở nơi đó chúng tôi trao nhiều những nụ hôn. Nhưng tình yêu mộng mơ đó phải dừng lại khi vợ anh báo ở nhà có việc và anh phải về.
Tôi biết tin anh làm đám cưới với người con gái đó. Có phải khi yêu tôi anh đã xem tôi như trò chơi để giải trí?
Chưa bao giờ tôi dám nghĩ, mình lại được mặc một bộ váy cưới đắt tiền và được tổ chức ở một khách sạn hạng sang như thế.
Tôi nói chuyện với chồng câu thứ nhất đến câu thứ hai là anh văng tục chửi thề, thậm chí còn chửi cha mẹ tôi.
Em thật tình chán anh đến tận cổ rồi, chồng ơi, bao giờ anh mới lớn, bao giờ anh mới thực sự hiểu cuộc sống vợ chồng là gì...
Chỉ vì chuyện về người cũ của anh mà anh đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với em…
Có ai có cách nào để tôi trị ông chồng hay khoác lác, chém gió của tôi không?
Nhìn họ tay trong tay, tôi cảm giác như mình là người mẹ đợi xem mắt con dâu, một cảm giác buồn, chạnh lòng đến khó tả. Anh nói muốn tôi và cô gái ấy sống hòa hợp.
8 tháng sau ly hôn, tôi sống trong cô đơn và nhớ nhung, chỉ mong anh thay đổi, nhận ra và sẽ lại quay về, có một cuộc sống gia đình đúng nghĩa.
Tôi 35 tuổi, đã có vợ con. Tôi làm xa nhà, chỉ về quê thăm gia đình mỗi tuần một lần. Cuộc sống hạnh phúc, không có bất cứ điều gì cản trở.
Tôi đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng tôi lại vẫn yêu anh, người bạn trai đã đem đến cho tôi cảm giác được là chính mình.
Cô người yêu cũ đang mở cửa phòng đối diện của tôi để đi ra, phía sau là anh chàng lạ hoắc. Cô ấy bối rối nhìn tôi, còn tôi không biết trốn vào đâu.
Tôi chỉ muốn sống yên ổn giữa hai người phụ nữ mà sao khó đến vậy, chẳng lẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài vợ hoặc bồ sao.
Mọi người ở tuổi trung niên lo nhà cửa cho con cái, hướng nghiệp cho con vào đời… thì chồng tôi lại lao vào tán tỉnh, tập tành yêu đương như tuổi mười tám đôi mươi.
Chồng tôi ngoại tình với gái cơ quan, anh nói vợ chỉ biết tới tiền, không quan tâm tới chồng, tới nhu cầu của chồng.
Theo thỏa thuận khi ra tòa ly hôn, tôi sẽ nuôi con gái năm nay mới lên 4 tuổi. Và hai mẹ con tôi sẽ ra riêng vì căn nhà mà chúng tôi đang ở là của bố mẹ chồng cho mượn từ khi chúng tôi kết hôn.
Anh thú nhận với tôi rằng năm nào anh cũng phải có thêm 1-2 cô, anh nói cơ thể anh đòi hỏi chứ anh cũng không biết sao nữa.
Vợ mang thai anh không một lời hỏi han, giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất. Một mình tôi vừa chăm con nhỏ, vừa lo toan gánh vác gia đình.
Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ cái người mình từng yêu và chọn làm chồng với mong muốn gắn bó cả đời lại trơ trẽn và hèn kém thế.
Anh đi du lịch 10 ngày, đó là 10 ngày đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi tự do hít thở, cảm thấy được giải thoát.
Anh rất tính toán với vợ. Hàng tháng con đi học tốn gần 2,5 triệu thì chia tiền ra. Tiền gửi xe của 2 vợ chồng mỗi tháng là 400 ngàn đồng, chồng cũng chia đôi.
Tôi sinh Yến - đứa con gái đầu lòng năm tròn 18 tuổi. Khi cháu lên 3, chồng tôi mất bởi một tai nạn giao thông. Thương con, tôi không có ý định đến với ai nữa.
Vợ tôi và tên quản lý của em đang thân mật với nhau trên giường với những thứ hỗn độn chăn, ga, gối…