Sụp đổ trước quyết định lạnh lùng của mẹ chồng
Tâm sựTôi vẫn biết mẹ chồng không ưa mình song vẫn cố gắng sống với bà vì chồng con. Nhưng sau câu chuyện ngày hôm nay, tôi biết rằng mối quan hệ này sẽ mãi mãi không cải thiện được.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi vẫn biết mẹ chồng không ưa mình song vẫn cố gắng sống với bà vì chồng con. Nhưng sau câu chuyện ngày hôm nay, tôi biết rằng mối quan hệ này sẽ mãi mãi không cải thiện được.
Em giải thích rằng, bố mẹ em thách cưới như vậy vì họ muốn 2 tỉ ấy để mua cho con gái cái nhà to ở đây. Có như vậy cuộc sống của em sau khi cưới tôi mới sung sướng và thoải mái được.
Em ân cần chăm sóc tôi khi ốm khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi còn nhớ như in cái bát cháo mà em nấu cho tôi lúc ốm, sao mà ngon thế.
Thi thoảng tan giờ làm hoặc nghỉ giữa trưa anh và em lại cùng nhau đi uống nước, café rồi vào nhà nghỉ tâm sự cùng nhau…
Em tìm hiểu thì biết được sự thật là anh đã có vợ và một con lên 3 tuổi ở quê…
Đám cưới diễn ra rất hoành tráng. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như không xảy ra sự cố hi hữu và cực kỳ tế nhị. Tôi phải đưa cô dâu của mình từ phòng tân hôn thẳng đến bệnh viện.
Cuộc sống những năm đầu hôn nhân mình đã phát điên, tự kỷ lắm rồi. Chồng sống mà như một người khách trọ trong nhà. Vợ làm gì anh cũng không hay, không biết.
Vợ tôi rất ngoan ngoãn, đi về đúng giờ, chăm sóc chồng con chu đáo. Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy ngoại tình, vậy mà.
Bạn tôi khẳng định anh chàng tôi sắp lấy làm chồng có vấn đề về giới tính nên mới như vậy. Chứ đàn ông đích thực chỉ quen vài tháng là đã bằng mọi cách lôi người yêu lên giường rồi.
Mỗi tháng thu nhập của vợ chưa được 3 triệu đồng nhưng không tháng nào là cô ấy không mua đồ mới...
Tôi đã gặp trực tiếp nhiều cô, để rồi tôi được nghe những câu chuyện về anh khi sống với các cô ấy, như một cuốn phim quay chậm. Cô nào cũng ăn nằm đến lúc vợ phát hiện thì anh lại bỏ.
22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học tôi đã trái ý bố mẹ, chấp nhận ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để đi theo “tiếng sét ái tình”.
Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ khi chồng ngoại tình. Vậy mà giờ đây tôi phải van xin anh về với mẹ con mình…
Cuối cùng là về tuổi thọ của việc làm vợ và làm bồ. Tre già thì măng mọc, bồ nhí hết đát thì đàn ông cũng sẽ từ bỏ để tìm mối khác. Mà nếu không bị bỏ thì các em ấy cũng phải tự rời bỏ…
Em dự tính đợi sau khi anh ấy thực tập về sẽ gặp mà nhận lỗi của mình. Thực sự chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ giữa hai đứa mà anh kêu mệt mỏi, đòi chia tay. Em không cam lòng.
Vì điều kiện gia đình, anh trai tôi có bệnh nên tôi rất muốn ở gần bố mẹ đẻ để giúp đỡ họ, nhưng chồng tôi thì lại không đồng ý.
Tôi không muốn con gái mình sau này gặp phải những người đàn ông như tôi và cả vợ tôi nữa, cô ấy chẳng có tội tình gì để phải chịu một người chồng lăng nhăng như tôi.
Một lần lầm lỡ, phản bội chồng để bây giờ tôi luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng sợ chồng phát hiện và coi thường tôi.
Tôi đã chán cảnh khi phải sống chung với gia đình anh, đã thế anh còn bỏ rơi, thờ ơ tôi trong chuyện chăn gối.
Khi tìm chìa khóa mở được chiếc tủ cá nhân nhỏ này của chồng, tôi không khỏi sốc khi có một tập phiếu siêu âm, phiếu xét nghiệm, phiếu thăm khám và một loạt các đơn thuốc ghi tên chồng tôi.
Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ được chồng tôi – người đàn ông hiền lành, cả ngày cạy răng chẳng nói nổi một câu văn hoa, tình tứ lại có thể có bồ.
Tại sao chồng lại giáng cho tôi một đòn đau đớn thế khi tôi không phạm lỗi lầm nào? Tại sao chồng ngoại tình với một phụ nữ vừa xấu vừa già hơn tôi, chứ không phải một em chân dài nào khác?
Ba mẹ tôi ngày ngày đòi tôi trả tiền ông bà đã nuôi tôi từ nhỏ, tiền tôi bệnh hoạn ra sao, tiền tôi đi học tốn bao nhiêu, tiền laptop, tiền xe... Ba mẹ gộp lại mấy trăm triệu đồng, tôi chỉ biết khóc.
Anh nói vì chúng ta yêu xa nên anh muốn quen bồ nhí cho vui và quan trọng hơn là để thỏa mãn tình dục.
Để xin tôi tha thứ, em còn bảo cả ông bà ngoại đến nhà quỳ suốt đêm ở hành lang xin lỗi tôi. Song vì quá ghê tởm người đàn bà gối ấp tay kề lại trở nên đổ đốn vậy nên tôi kiên quyết ly hôn.
Em về nhà, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi nhợt nhạt còn đôi mắt thì sưng mọng. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với em nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi vợ một câu bởi chính lòng tôi cũng đang quặn thắt, đau đớn như bị ai giằng da, xẻo thịt...
Mới trải qua một đêm tân hôn mà tôi đã giật thót tim vì vợ mới cưới. Từ một cô gái ngoan hiền vợ tôi như 'lột xác' biến thành một người khác trong đêm tân hôn.
Vì có chìa khóa nên mình tự mở cửa và nghe tiếng lạ trên lầu. Không thể tin được, cô ấy đang trong tình trạng không mảnh vải che thân bên cạnh cô gái khác.