Tôi có dại dột không khi nhận nuôi con riêng của chồng
Tâm sựChồng tôi nói muốn đón con riêng về nuôi và cho ăn học vì ông bà đã già không còn ai chăm sóc. Nghe vậy tôi cũng rất thương, muốn đón cháu về cùng.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Chồng tôi nói muốn đón con riêng về nuôi và cho ăn học vì ông bà đã già không còn ai chăm sóc. Nghe vậy tôi cũng rất thương, muốn đón cháu về cùng.
Ngày tôi sinh bé Thụy An cũng là ngày cô bồ trẻ của anh đi khám thai ở bệnh viện. Hớ hênh sao anh bị lộ tẩy ở tình cảnh này: "vợ đẻ, bồ có thai".
Vì yêu vợ quá mà cứ lần nào vợ đi công tác, tôi ở nhà đi làm về là mọi tâm trí đều hướng hết về vợ. Tôi thậm chí không ăn nổi cái gì, nằm buồn như đang ốm. Mọi hành động của tôi đều rệu rã.
Tôi phát hiện vợ mình vẫn nhắn tin, gọi điện cho người đó bằng những lời lẽ tình cảm như trước, giờ với tần suất dày đặc hơn. Trời đất trong tôi như đổ sụp.
Bà còn bảo tôi là loại phụ nữ hãnh tiến, chỉ muốn làm cao để trèo lên đầu lên cổ bắt nạt chồng. Bà kết luận tôi là đồ vứt đi, đồ hư hỏng khó dạy bảo.
Người yêu là người sống vì bố mẹ, anh nói sau khi cưới sẽ gánh vác việc chăm sóc bố mẹ.
Tôi cảm thấy mắt mình như hoa lên, trời đất như sụp đổ dưới chân. Điều tôi luôn cảnh giác bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra.
Tôi đã suýt không vào được cấp 3 bởi tôi quá suy sụp, thời gian ấy bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau tôi không thể nào tập trung học được.
Giá như được làm lại, tôi sẽ chọn một người chồng có kinh tế, lo được cho mẹ con tôi chứ không lấy chồng nghèo.
Tôi có bằng chứng là em ở khách sạn cùng với bạn nam và bạn nữ khác, thậm chí còn có cả việc quan hệ tình dục. Nhưng khi tôi hỏi em lại chối.
Ai cũng khen tôi là người phụ nữ quyến rũ, có trình độ, nhan sắc. Vậy mà chồng lại bỏ tôi để đến với người đàn bà ít học…
Tôi chết lặng. Chuyện hoang đường gì thế này? Những lời thổ lộ của Nam như những nhát dao cứa vào tim tôi đau nhói.
Em đã quá đau khổ và mệt mỏi khi nghe những lời nói từ chính anh. Anh gọi em là con đĩ, anh vu khống rằng em đã đi ngủ với nhiều đàn ông trong khách sạn.
Vợ anh không kiếm ra tiền, lại suốt ngày mắng chửi anh thậm tệ, nhưng anh không dám bỏ vợ để đi theo tôi, bởi anh sợ mất con.
Vợ cho rằng tôi không đàng hoàng, lừa dối vợ con để tán giái trên các diễn đàn, mạng xã hội…
Vừa choàng tay ôm vợ thì tôi thấy Tân lù lù bước ra từ cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ tôi và người anh em đồng hương ấy. Hóa ra tôi là người đã “dắt cáo về ăn thịt gà nhà”...
Chị có tất cả, còn em chẳng có gì chỉ có người chồng này, chị lại muốn cướp chồng của em sao?
Tôi cũng đi làm kiếm tiền, đầu tắt mặt tối từ sáng đến tối mà chưa bao giờ nhận được lời động viên từ chồng, chỉ toàn lời mỉa mai, đay nghiến cay độc.
Đàn ông đi cặp bồ khi chán sẽ về với gia đình, vợ con. Khi mọi chuyện bại lộ chỉ có phụ nữ là người thiệt thòi nhất: Mất danh dự, công việc, nhân phẩm.
Người tôi yêu thương đã bị tai nạn qua đời, cho đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi không thể mở lòng với bất kỳ ai.
Tôi vẫn biết đàn ông thích lên giường với phụ nữ trẻ, do não họ được cài sẵn như vậy. Tôi cũng chẳng trách gì. Nhưng chẳng nhẽ họ cũng cần cả đồng nghiệp, cấp dưới ở cơ quan phải trẻ hay sao?
Vẫn biết quan hệ tình cảm với anh là ngang trái, là có lỗi với gia đình anh. Nhưng tôi không thể quên anh…
Được cái, vợ lắm tiền của tôi rất thoáng. Em chi tiền nhiều khi khiến tôi nóng mặt. Nhưng ngoài điều này ra, tôi chẳng thấy ở vợ có điều gì tốt nữa cả.
Một ngày chính mắt tôi nhìn thấy anh hẹn hò người đàn bà khác, tôi xông tới tát người đó và nói chồng không ra gì. Tối đó, tôi về viết đơn ly hôn và thật bất ngờ, anh không giải thích, không xin lỗi mà cầm bút ký ngay.
Em luôn cố gắng vun vén cho tình cảm này, vậy mà anh thì muốn đi tìm cho mình cuộc sống mới nhiều vật chất hơn.
Anh rất mê cô gái đó, dù nhan sắc không bằng phân nửa của tôi, nhưng bị tôi phản ứng dữ quá nên anh đã bỏ cô gái đó.
Mẹ chồng không bao giờ biết rút kinh nghiệm, hay bớt lời đi. Cái gì cũng cho rằng mình nhất nhất đúng và bắt con dâu phải nghe theo…
Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi chị bạn làm cùng cơ quan rỉ tai báo cho tôi biết, chồng cặp bồ với một cô gái trẻ làm nhân viên của quán mát xa, cô ấy thuê trọ ngay gần nhà chị bạn nên chị ấy nhiều lần bắt gặp chồng tôi đưa đón, ăn ngủ ở đó.