Chồng tính toán với tôi từng tý một
Tâm sựTừ ngày yêu anh đã tính toán thiệt hơn với tôi và đến bây giờ làm vợ chồng anh cũng vẫn tính toán với tôi từng tý một.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Từ ngày yêu anh đã tính toán thiệt hơn với tôi và đến bây giờ làm vợ chồng anh cũng vẫn tính toán với tôi từng tý một.
Về đến nhà, tôi được chứng kiến ngay cảnh vợ tôi hú hí với nhân tình trong phòng ngủ, trên chiếc giường của hai vợ chồng. Chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, bắt quả tang vợ ngoại tình.
Không muốn phục vụ chồng, vợ đưa ra đủ các lý do để từ chối tôi. Thậm chí còn nói dối đến tháng.
Hai năm trước tôi nói sẽ chọn em, nhưng hai năm sau tôi lại quyết định chọn mẹ. Và như thế tôi để em ra đi, không níu kéo, không tiếc nuối. C
Anh thích đưa tôi đi tham dự các buổi tiệc hay họp mặt ở công ty. Cả chuyện chăn gối anh cũng thay đổi, chiều chuộng, nâng niu tôi hơn trước nhiều.
Có cố gắng đến bao nhiêu tôi cũng không thể quên được cái đêm ấy, khi tôi vừa ôm đứa con đang bị sốt, vừa cố gắng gọi cho chồng mình hàng chục cuộc điện thoại nhưng chỉ nghe những tiếng tút dài trong vô vọng.
Tôi rất hoang mang khi ngày cưới cứ đến gần. Tôi không muốn làm đau ai. Tôi cũng sợ làm lỡ mất một cơ hội có gia đình và một người đàn ông tốt.
Chồng ngoại tình, bị tình địch đánh, mẹ chồng đổi tại tôi ngu dốt, không biết yêu, biết giữ chồng để chồng chán.
Tôi gặp cô ấy trong chuyến đi công tác, dù không phải tình yêu sét đánh, nhưng tôi đã có tình cảm với em ngay từ lần gặp đầu tiên.
Trong suy nghĩ của anh, tôi là một người con gái còn trong trắng. Tôi có nên nói sự thật với anh không? Nếu không nói, tôi sợ đến lúc kết hôn thì anh cũng phát hiện ra. Mà nói ra, tôi sợ anh lại bỏ rơi tôi.
Ba tôi những ngày tháng cuối đời chỉ ú ớ gọi tên mỗi một người đàn bà, không phải là mẹ tôi.
Sau mỗi hợp đồng được kí kết, chúng tôi lại về nhà nghỉ, lại lao vào nhau như thiêu thân, lại đốt cháy những cảm xúc đam mê của mình sau bao ngày “xa cách”.
Anh Tính ơi, sang em nhờ tí…! Vợ chồng tôi vừa dỗ đứa con gái 3 tuổi ngủ xong thì nghe tiếng gọi của cô Hân – hàng xóm sát cạnh nhà.
Thật sự tới giờ này tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị vợ phản bội. Thật sự tới giờ này tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị vợ phản bội. Tôi, một người đàn ông không phải quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả ở đất thủ đô.
Có chăng, điều duy nhất tôi làm là để cho anh ấy và chính bản thân tôi có những ngày bình yên.
Một hôm tôi vô tình nằm chơi với con ở mép giường và phát hiện thì ra chỗ đó bị vênh, nằm chưa đầy 5 phút đã thấy đau lưng ê ẩm.
Tôi lại động lòng trước những lời van xin và giọt nước mắt của vợ, nhưng sợ khi tôi tha thứ, cô ấy vẫn tiếp tục phản bội…
Bồ nhí muốn gì thì đều được ba tôi đáp ứng đầy đủ - kể từ lúc đó ba tôi đã quên đi trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình.
Bao nhiêu năm sống cùng nhau, vợ tôi lúc nào cũng ‘việc nhà anh…’. Vợ cứ mở miệng ra là ‘nhà anh lắm việc thế, lúc nào cũng giỗ chạp, mệt hết cả người’.
Sau khi bỏ vợ, cô nhân tình mới hiện rõ bộ mặt thật. Cô ta bắt tôi cưới, đưa thẻ ATM, mua xe tay ga, mua nhà cho cô ta đứng tên, rồi quản lý tôi từng giây từng phút, không cho tôi đi thăm con một mình
Khi tôi đang có bầu, chồng ngoại tình rồi quay về xin tôi tha thứ. Dù đã có hạnh phúc viên mãn nhưng tôi không thể nào quên được quá khứ đau buồn đó.
Chồng kiếm ra nhiều tiền, anh mua cho tôi đủ thứ. Nhưng thứ tôi cần không phải là những món hàng hiệu đắt tiền…
Từ khi biết Thuận “phòng không”, vợ tôi hay mời Thuận đến nhà chơi, có khi dùng cơm cùng vợ chồng tôi, có khi chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm ôn lại tình bạn ngày xưa.
Tôi vì chồng mà hi sinh mọi thứ thậm chí cãi lại lời cha mẹ. Vậy mà ngày tôi sinh con, chồng bận đi chơi với bồ nên không tới. Sinh con xong 12 ngày, anh ta đánh đuổi mẹ con tôi khỏi nhà.
Tôi, một phụ nữ 53 tuổi nhưng vẫn còn sống chung gia đình chồng, vẫn còn làm dâu dù chồng tôi rất thành đạt và thừa điều kiện để ra riêng.
Từ sau khi vợ ngoại tình đến bây giờ tôi sống với cô ấy vì trách nhiệm với con chứ không phải vì tình yêu…
Tôi có thẳng thắn chia sẻ, trò chuyện cho con dâu hiểu, thế nhưng mẹ chồng có nói ra thì con dâu lại dằn dỗi, cho rằng tôi khó tính, hay thích soi mói và để ý con dâu.
Thời gian gần đây, tôi nghe mọi người xì xào vợ cặp bồ với cậu nhân viên nam kia bằng hình thức trả lương cao ngất ngưởng, lại còn “thưởng quý, thưởng tháng” nên cậu ta “phục vụ” hết lòng hết sức tận tình.