Anh đang yêu tôi mà lại đi cưới cô gái khác

| Tâm sự

Tôi biết tin anh làm đám cưới với người con gái đó. Có phải khi yêu tôi anh đã xem tôi như trò chơi để giải trí?

Tôi và anh yêu nhau được hai năm. Trong suốt thời gian đó chúng tôi sống rất vui vẻ, chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn trong công việc, cuộc sống. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, anh 26 còn tôi 23 nên lúc nào anh cũng là một người đàn ông mẫu mực. Chiều chuộng tôi, nhường nhịn tôi mỗi khi tôi làm nũng, giận hờn.

Anh đang yêu tôi mà lại cưới cô gái khác (Ảnh minh họa)

Anh đang yêu tôi mà lại cưới cô gái khác (Ảnh minh họa)

Anh đã đi làm được mấy năm còn tôi mới nhận việc có 5 tháng. Do công việc của anh lương thấp nên anh thường hay chán nản muốn chuyển đi Sài Gòn làm ăn với bạn. Nhưng như thế chúng tôi sẽ phải xa nhau, tôi không đồng ý nên anh còn phân vân.

Tôi khuyên anh nên đi học thêm tiếng Anh để có thêm nhiều cơ hội thắng tiến trong công việc. Anh nghe lời tôi và quả thực sau khi học xong anh đã tự tin hơn rất nhiều, công việc cũng thuận lợi hơn, có nhiều cơ hội phát triển hơn trước.

Nhưng tôi đâu ngờ rằng chính tại lớp học ngoại ngữ đó sóng gió đã ập đến với tình yêu giữa tôi và anh. Anh quen một cô gái cùng học ở đó, họ ban đầu chỉ là chuyện trò bằng tiếng Anh để thực hành rồi sau tình cảm nảy sinh. Anh đã yêu người đó.

Đến khi tôi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn, tôi buồn lắm. Anh nói bố mẹ người con gái đó làm việc cho một tập đoàn xuyên quốc gia. Nếu cưới cô ấy làm vợ thì dĩ nhiên anh sẽ có được cơ hội đổi đời, được làm việc với mức thu nhập cao. Cuộc sống sẽ mở ra tương lại rạng ngời cho anh.

Chính vì vậy mà anh đòi chia tay với tôi. Tôi không đồng ý nói sẽ tìm đến cái chết nếu anh phụ tình. Anh bỏ rơi tôi thì bao nhiêu năm qua việc anh lấy đi đời con gái của tôi anh sẽ trả lại như thế nào? Vì sợ tôi nghĩ quẩn nên anh quyết định quay lại nhưng vẫn lén lút liên lạc với cô gái ấy.

Nhưng cũng kể từ khi đó anh lạnh nhạt với tôi, hai người chẳng còn thắm thiết như xưa. Nói yêu mà anh thường xuyên tránh mặt tôi, mỗi khi ở bên tôi anh đều cảm thấy không vui, cảm giác nhìn thấy tôi là anh dị ứng vậy.

Anh còn nói trước kia còn yêu say đắm thì gặp gỡ hồ hởi, vui vẻ nay tình cảm sứt mẻ, có cố níu kéo ở lại bên nhau cũng chẳng ra gì. Sau này có cố tình cưới để sống chung thì cũng sớm muộn chia tay mà thôi. Thà rằng đường ai nấy đi để giải thoát cho nhau cho đỡ khổ cả hai.

Nghe đến đây tôi đã nói anh vô tránh nhiệm. Khi yêu thì thề thốt đời này kiếp này không bỏ rời tôi. Để giờ đây khi đã no xôi chán chè thì vứt đi không thương tiếc. Vậy mà anh bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của tôi, rồi ra đi không quay đầu trở lại.

Mặc cho tôi có cố gắng liên lạc hay tìm mọi cách để gặp thì anh cũng tìm cách tránh mặt. Được vài tháng sau thì tôi biết tin anh làm đám cưới với người con gái đó. Có phải khi yêu tôi anh đã xem tôi như trò chơi để giải trí? Là nơi để anh thoả mãn dục vọng bản thân rồi sau đó khi đã có người khác thì anh trà đạp? Tôi buồn quá, tôi có nên đến đám cưới của anh để vạch mặt gã sở khanh phụ tình không? (Duyên)

Theo Đất Việt

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.