Có nên xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai
Tâm sựEm bị thai lưu một phần do đi làm xa, từ nhà tới cơ quan khoảng hơn 20 km đi và về.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Em bị thai lưu một phần do đi làm xa, từ nhà tới cơ quan khoảng hơn 20 km đi và về.
Gia đình tôi phản đối đám cưới bởi ba mẹ nói tôi là trai chưa vợ mà lại phải đi cưới người đã có chồng và con.
Anh nhắn với cô y tá rằng tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa chứ không có tình yêu, người anh yêu là cô ấy.
Không phải tôi không đủ mạnh mẽ để chống lại những cám dỗ, nhưng trong tôi bắt đầu dấy lên những suy nghĩ tiêu cực.
Làm ra ít tiền vợ trách, làm ra nhiều tiền vợ cũng chê. Chẳng biết như thế nào mới vừa lòng vợ.
Tôi đã không giữ được mình còn nguyên vẹn đến tận đêm tân hôn, vì thế mà bị chồng coi thường, miệt thị.
Anh buông lời tán tỉnh và họ đã chuyển xuống nằm cùng giường để dễ chuyện trò cho thời gian qua nhanh. Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, bà gọi tôi lên hỏi rằng cái thai trong bụng có chắc chắn là của con bà không, hay con bà chỉ là thằng đổ vỏ. Mẹ chồng đòi thử ADN con tôi.
Tôi và bạn ấy không nói ra tình cảm của mình rồi chúng tôi xa nhau, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nhớ chuyện trước đây, nhớ đến người cũ.
Mẹ chồng đã lừa tôi để cưới vợ khác cho con trai, tôi uất hận tột cùng, chỉ muốn tìm cách trả thù hai người tôi đã tin tưởng nhất là chồng và mẹ chồng.
Bố chồng tôi “say nắng” vào cái thời điểm cần ông cần phải chỉn chu, bặt thiệp nhất. Ông đờ đẫn, lúng túng trước mặt mẹ tôi.
Vợ của người yêu cũ xúc phạm tôi rất nặng lời. Lúc đó, ngoài mặt thì tôi không biểu lộ gì nhưng trong đầu tôi chỉ nung nấu ý định trả thù, chọc tức chị ta một phen.
Tôi thấy gần như "chết đứng" vì từ trước đến giờ tôi không có thói quen dùng bao cao su, vả lại tôi đã đi công tác vắng nhà suốt 3 ngày qua.
Yêu nhau 3 năm, cứ tưởng khi biết em có thai anh sẽ vui mừng vậy mà anh tại nói đó không phải là con anh…
Anh là một người chồng, người cha tệ bạc. Biết vậy, nhưng tại sao tôi vẫn luôn nhớ về anh, sẵn sàng lao đến với anh bất cứ lúc nào…
Tôi đọc nhiều bài tâm sự thấy nhiều phụ nữ ngoan mà vẫn không được chồng yêu thương chiều chuộng. Còn tôi chẳng ngoan, chẳng đảm đang mà lại được chồng hết mực yêu chiều.
Cay cú vì bị tôi bỏ, người cũ bịa chuyện nói với chồng tôi rằng tôi đã từng có thai với anh ta 2 lần và đi phá thai.
Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ khi chồng ngoại tình. Vậy mà giờ đây tôi phải van xin anh về với mẹ con mình…
Chồng em ghen với chính cậu bạn thân của vợ, có lần anh còn chửi mắng, nghi ngờ về thân phận của đứa con em dứt ruột đẻ ra.
Giờ nuôi thân còn chưa đủ, hàng tháng vẫn còn về xúc gạo của bố mẹ, thậm chí có tháng còn xin thêm cả tiền nữa…
Em và anh đang hạnh phúc, bất ngờ anh nhắn tin nói hai đứa làm bạn bè tốt của nhau. Em đã rất buồn và chán nản khi nghe bạn trai nói vậy.
Mỗi lần chăm con, con khóc lóc, không chịu ăn và chạy loanh quanh nhà, tôi mới cảm nhận được sự vất vả của mẹ chồng, người ngày ngày chăm sóc con tôi.
Không muốn sống cùng mẹ chồng, vợ đã từng gây áp lực cho tôi bằng cách bắt tôi phải lựa chọn giữa mẹ và vợ con.
Bất cứ một việc gì trong nhà hơi quan trọng là mẹ anh ấy đều coi bói, thầy nói gì mẹ anh cũng nghe và làm theo.
Đang hạnh phúc bên chồng nhưng khi người cũ quay về tôi không khỏi xốn xang.
Tình cờ đọc được bài viết “Stress vì nhà chồng… bẩn” của tác giả Linh Bùi, tự dưng tôi ngẫm lại chuyện nhà mình trong hoàn cảnh ngược lại. Tôi cũng đang stress vì nàng dâu tương lai lười biếng, ở dơ.
Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, là đứa con gái ngoài băm của cha mẹ - một quả bom nổ chậm trong nhà, tôi phải lấy chồng để không ai phải suy nghĩ, lo lắng cho tôi.
Tôi đã khóc rất nhiều khi biết người đàn ông mình rất yêu thương đã phản bội mình. Anh thú nhận có con riêng được mấy tháng tuổi rồi.