Trót dại có thai với tình một đêm
Tâm sựTôi đã lỡ có thai với anh - người đàn ông đã có một gia đình hạnh phúc sau tình một đêm.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Tôi đã lỡ có thai với anh - người đàn ông đã có một gia đình hạnh phúc sau tình một đêm.
Sẵn tiền chồng làm ra, vợ tôi tìm cách tiêu tiền bạt mạng. Đồ ăn mua về thường xuyên phải bỏ đi vì không còn hạn sử dụng.
Tôi đi “vào trong” vợ dễ dàng và cả tôi và cô ấy chẳng hề có cảm đau đớn, dù vẫn có máu chảy xuống ga giường. Vợ tôi cũng không hề “lúng túng” hay ngượng ngùng như những cô gái lần đầu tiên biết “yêu”.
Câu chuyện của tôi thoạt đầu nghe nhiều người tưởng như là đùa, nhưng nó thực sự là nỗi buồn với tôi hiện tại! Dù chưa cưới nhưng tôi vẫn mang bầu để sinh con cho anh.
Tôi ngoài 30 tuổi, có chồng và hai con, một trai, một gái. Con cái ngoan ngoãn, xinh đẹp, thông minh, học trường quốc tế.
Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn một năm, dự định kết hôn vào năm tới. Tình cảm của chúng tôi rất tốt trước khi tôi biết việc này.
Anh chưa từng xét nghiệm cho con mình, cũng không hoài nghi gì về con mình. Nhưng cuối cùng, một lần tình cờ, anh đã làm chuyện dại dột ấy.
Đã một thời gian trôi qua, tôi không thể mở lòng với người con trai khác còn anh thì đang tay trong tay tình tứ với cô gái mới.
Chồng chỉ xem tôi như gái bao mà thôi, mỗi tháng cho mẹ con tôi một ít và khi tôi làm ra tiền thì anh cắt xén tiền đưa tôi, nói là trả nợ.
Không riêng gì vợ tôi mắc "căn bệnh" nan y khó chữa này mà nhiều phụ nữ xung quanh tôi cũng bị “bệnh than” phát tác mọi nơi, mọi lúc mới ngán ngẩm.
Anh ỷ lại mọi thứ vào vợ sắp cưới, từ việc chụp ảnh, mua sắm đồ cưới... anh không phụ giúp tôi thứ nào cả.
Tôi rất yêu chồng mình nhưng cứ khi thực hành 'chuyện ấy' là trái tim tôi như thuộc về người đàn ông cũ. Tôi cứ ước ao chồng tôi yêu mãnh liệt và nồng nàn được như người xưa.
Dù có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ rằng, vợ tôi lại có thể cắm cho tôi một “cái sừng” to tướng suốt hơn một năm qua, từ trước cả ngày chúng tôi làm đám cưới.
Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Năm đầu cuộc sống vợ chồng son cứ êm đềm trôi qua. Đến khi gặp khó khăn, làm ăn thất bát thì chồng tôi đòi bỏ vợ với lí do tôi có tướng sát chồng.
Nhiều chị em phụ nữ tự hỏi mình ‘tại sao mình xinh đẹp vậy mà chồng mình vẫn ngoại tình? Vậy thật ra, đàn ông muốn gì, cần gì?’. Nói cho cùng, xinh đẹp là điều mà người đàn ông nào cũng thích, cũng mê, nhưng chỉ xinh đẹp thôi chưa đủ.
Mãi sau này tôi mới biết, màn đánh ghen ngược để cô nhân tình lộ rõ chân tướng nằm trong nước cờ của mẹ tôi.
Chồng tôi có tật vô cùng xấu là coi thường người khác và luôn nghĩ vợ giấu tiền mang về nhà cha mẹ đẻ và nghĩ anh ta ban ơn cho vợ, nhờ anh ta mà tôi mới được ăn ngon mặc đẹp.
Mẹ tôi là người khó tính, hay nói thêm, nót bớt, còn vợ tôi lại thẳng tính, không thích a dua. Tôi thật mệt mỏi khi là người đứng giữa mẹ và vợ.
Cô ta vô liêm sỉ đến mức thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi bảo cứ yên tâm công tác, hai bố con ở nhà mạnh khỏe, chồng tôi mà léng phéng với ai thì sẽ báo ngay.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ốm đau quanh năm, lại là chị cả của 5 đứa em. Vì thế, năm 17 tuổi, tôi quyết định lên Hà Nội để làm thuê cho gia đình có cửa hàng bán đồ ăn sáng và đêm.
Trong cả tháng mà vợ chồng sinh hoạt vài lần, anh ấy hay chê tóc em hôi, ngực bé, không gợi cảm...
Khi tôi vẫn đang cố gắng để làm cho mẹ hài lòng, yêu quý tôi như chính con ruột của mình thì tôi lại phát hiện ra một bí mật khủng khiếp của mẹ.
Chẳng phải vì tôi không yêu chồng. Tôi đã từng rất yêu và muốn được gần người đàn ông này nhưng từ ngày cưới về, tôi đâm sợ cái tính cuồng yêu của chồng.
Phái đẹp sở hữu thần thái lạc quan và tràn đầy sức sống, ngọt ngào và tinh tế, độc lập và bí ẩn dễ khiến cánh mày râu mê mẩn.
Mãi sau này tôi mới biết, màn đánh ghen ngược để cô nhân tình lộ rõ chân tướng nằm trong nước cờ của mẹ tôi, bà đã âm thầm “nghiên cứu” tính cách người tình của tôi rất kỹ.
Đối với nhà vợ, anh dường như không coi trọng, chuyện chăn gối vợ chồng thì chỉ duy nhất trong đêm tân hôn, giờ đã hơn một năm.
Quan niệm giữ được tiền của chồng là giữ được chân chồng của chị em là hoàn toàn sai lầm!
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ. Em không biết mình có nên hủy hôn hay không. Em không dám mở lời với chồng sắp cưới.