Trả thù vợ ngoại tình bằng cách coi vợ không tồn tại
Tâm sựVợ ngoại tình bên ngoài, nhưng tôi không bận tâm việc đó, cũng không ly dị để cho hai người đó suốt đời chỉ là tình nhân của nhau.
GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ cần có con bên cạnh, cho đến khi vô tình nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu của con gái.
Vợ ngoại tình bên ngoài, nhưng tôi không bận tâm việc đó, cũng không ly dị để cho hai người đó suốt đời chỉ là tình nhân của nhau.
Em yêu anh, nhưng lại chẳng đủ tự tin để nhận lời yêu anh. Bởi mặc cảm mình là một cô gái không trong trắng…
Lấy được người chồng giàu có, thành đạt, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật bất hạnh.
Tò mò mình mở ra xem thì thấy một số tin nhắn của vợ viết cho một người với lời lẽ thương yêu nhớ nhung, sợ mất nhau và câu cuối là “em đang ở nhà anh”.
Cả tuần nay chồng mình mang chăn chiếu ra sofa ngủ. Bố mẹ chồng thấy thế càng được thể lạnh nhạt với mình. Không khí lúc nào cũng nặng nề lạnh lùng như nhà băng.
“Vợ ơi anh đã có bồ”, tôi chỉ muốn thốt lên như vậy với vợ tôi, người phụ nữ mà đến tận bây giờ tôi vẫn cho là người tôi yêu đầu tiên, duy nhất và vĩnh viễn.
Mẹ chồng còn quát mắng con tôi bằng những lời cay độc: “Mày chỉ là cái ao nước lã thôi, ở đây làm gì để mà suốt ngày tranh giành với cháu tao?'.
Vì nhu cầu thể xác, khi vợ mang thai tôi đã ra ngoài 'vui vẻ'. Vợ tôi đã biết và cảnh báo, nhưng tôi không nghe cứ nghĩ rằng việc mình vụng trộm là kín kẽ.
Tôi nói nếu anh còn trân trọng em và con thì về ở chung với hai mẹ con. Tôi sẽ bỏ qua hết chuyện cũ nếu như anh sửa đổi, không lăng nhăng nữa.
Tôi thích cô ấy từ khi nhỏ, nên khi nghe hoàn cảnh của em một mình đơn thân nuôi con, tôi thấy rất thương.
Tôi đang yêu một người đàn ông đã có vợ, được vài tháng nay rồi. Tôi biết nhiều người chỉ nghe đến đây cũng sẽ nói tôi là kẻ chẳng ra gì, nhưng xin hãy nghe tôi nói tiếp.
Tôi, một cô gái 25 tuổi, mới ra trường, có công việc văn phòng tạm ổn và mới trải qua cuộc tình 5 năm.
Không ít lần tôi bắt gặp những ánh mắt, những thái độ “rẻ rúng” đàn bà bỏ chồng. Tôi cứ bị ám ảnh, có phải vì sau cái chênh chao là bỏ chồng, các chị đang làm giảm giá trị của đàn bà?
Tôi đã 'xin con' từ người bạn quen biết trên mạng và lừa dối chồng đó là con của anh.
Đáng ra tôi cũng đã có thể rất hạnh phúc nếu như không vì tính đố kị mà ép mình đuổi theo hư vinh.
Sau 7 năm trời đằng đẵng, chịu bao đau đớn, mệt nhọc, tôi đã được bế đứa con trên tay. Những tưởng sinh con để giữ gìn hạnh phúc gia đình, kết nối tình nghĩa vợ chồng nhưng giờ đây tôi thấy mình giống vú em, đi đẻ thuê cho chồng.
Anh là sếp tổng của công ty tôi và lớn hơn tôi vài tuổi. Anh đẹp trai, học giỏi và đã có gia đình. Qua làm việc và qua thông tin từ nhiều người tôi đã rất ngưỡng mộ và tôn trọng anh.
Bên ngoài ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc lắm, nhưng kỳ thực tôi thấy rất mệt mỏi và chán chồng.
Cứ thế, lấy chồng 10 năm nhưng mình chưa một lần được là người đàn bà đúng nghĩa.
tôi làm việc ngu dốt nhất từ trước tới giờ, dùng đàn bà thử chồng và rồi mất chồng vào tay chính người chị em tốt.
Chồng tôi sử dụng ma túy đá, có nhân tình bên ngoài, anh còn liên tục đánh vợ không tiếc tay. Tôi chấp nhận ra đi trắng tay cùng với nỗi nhớ con khôn xiết.
27 tuổi, cái tuổi đáng ra đủ chín chắn để nhìn nhận mọi việc, vậy mà em lại khiến mình rơi vào bế tắc.
Cuộc hôn nhân này của tôi bình yên là nhờ cô ấy luôn đứng phía sau nắn tôi phải đi đúng đường.
Phụ nữ bỏ chồng cũng có thể tìm được người tốt hơn và không phải đàn ông nào cũng bạc tình bạc nghĩa.
Dù anh đã có gia đình nhưng anh vẫn đề nghị tôi làm người tình. Tôi biết điều đó là sai nhưng không thể chấm dứt được.
Tôi chết lặng trước tin nhắn có liên quan đến những chiếc cúc áo bị đứt trong nhà tắm của bạn gái thời gian gần đây.
Thấy tôi để lá đơn ly hôn với số tiền 500 triệu bên cạnh, anh cười khì khì và vội vàng ký.
Tôi bắt đầu thúc ép anh có con nhưng anh rất lạnh nhạt với tôi. Mỗi lần tôi chủ động gần gũi, anh đều gạt ra.