Xấu hổ vì hai lần "cắm sừng" chồng

| Tâm sự

Không có một lí lẽ, một lời bao biện nào có thể bào chữa cho người vợ bỏ chồng, bỏ con để đi cặp với một người đàn ông khác dù phía sau đó là một số những tủi hờn không thể nói được ra.

Ngày mai, khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà này, em không biết điều gì sẽ chờ đợi một người đàn bà hai lần phản bội chồng như em.

Khi em viết cho anh những dòng này, em đã khóc rất nhiều. Em khóc bởi vì giá như anh ném một cái nhìn khinh bỉ về phía em, chửi rủa thậm chí là đánh đập em thì có lẽ em sẽ nhẹ lòng mà ra đi. Thế nhưng, giữa những búa rìu dư luận, giữa những lời nhiếc móc, cái nhìn coi thường của mọi người thì chính anh lại là người đứng ra bảo vệ em, dù cho anh là người chồng đã bị em phản bội.

Tới giờ em vẫn sẽ không bào chữa điều gì cho hành vi ngoại tình của mình. Đúng là chúng ta có khác nhau. Em mộng mơ, lãng mạn còn anh sống thực tế. Nhưng điều đó không phải là cái cớ cho việc em ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Đáng trách hơn, không phải là một lần mà tới 2 lần em đã làm như thế.

Lần đầu, khi anh biết chuyện, anh đã bao che cho em. Mọi người mới chỉ biết đến chuyện em cặp bồ ở lần thứ hai này chứ nếu họ biết em đã từng phản bội anh trước đó nữa thì chắc hẳn sẽ không một ai còn chút tôn trọng nào dành cho em. Anh là người đàn ông tốt nhưng khá vô tâm. Anh không hiểu em muốn gì, cần gì. Một người đàn bà sống lâu trong cuộc hôn nhân thiếu đi sự lãng mạn đã như cánh đồng cỏ khô chỉ đợi một tàn lửa là bùng lên. Vì thế mà em phạm sai lầm.

Ảnh minh họa

Dù có nói gì đi chăng nữa thì việc em ngoại tình cũng là sai trái. Em cứ mê muội như con thiêu thân lao vào lửa cho tới khi em bị bắt quả tang đi cặp bồ. Họ không ngần ngại lôi em ra chửi bới và truyền tin đi khắp nơi. Giữa cơn bão đó, chính anh lại là người đứng ra bảo vệ em mà lẽ anh phải là người khinh bỉ em nhiều nhất mới đúng.

Anh thuyết phục em quên đi mọi chuyện để quay về, để cho các con một tổ ấm trọn vẹn… Nhưng em xin lỗi… em không làm được. Em tự thấy mình chẳng có tư cách gì để quay về. Không phải tới khi anh tha thứ cho em như thế này em mới biết anh tốt mà ngay từ khi em ngoại tình em đã biết mình không đáng để quay về. Không có một lí lẽ, một lời bao biện nào có thể bào chữa cho người vợ bỏ chồng, bỏ con để đi cặp với một người đàn ông khác dù phía sau đó là một số những tủi hờn không thể nói được ra.

Ngày mai, em khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà này, em không biết điều gì sẽ chờ đợi một người đàn bà hai lần phản bội chồng như em. (Ảnh minh họa)

Dù thế nào anh vẫn là người chồng tốt. Anh tốt bởi vì chí ít dù  hôn nhân không hạnh phúc nhưng anh vẫn không phản bội vợ mình. Đó là điều anh hơn em. Giờ đây anh lại còn sẵn sàng tha thứ và đón em về nhưng em thấy mình không xứng đáng. Em nghĩ đó cũng là một cách để em chuộc lỗi với anh. Em mong anh có thể hạnh phúc bên một người đàn bà khác tốt và yêu thương anh.

Về phía các con, việc em quyết định như vậy có lẽ cũng là một cách để các con thấy rằng chí ít mẹ còn chút liêm sỉ khi dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Ngày mai, em khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà này, em không biết điều gì sẽ chờ đợi một người đàn bà hai lần phản bội chồng như em. Có thể sẽ không điều gì tốt đẹp cả nhưng em phải học cách đương đầu với nó vì tự em đã lựa chọn con đường đen tối ấy cho mình.

Cảm ơn và chúc anh hạnh phúc!

(tamhuyen@...)

Theo Khampha

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.