Tôi có nên là "người thứ 3" cao thượng?
Tâm sựLà người thứ 3 nhưng tôi chưa một lần mong anh yêu tôi hay bỏ chị để đến với tôi.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Là người thứ 3 nhưng tôi chưa một lần mong anh yêu tôi hay bỏ chị để đến với tôi.
Sống không hạnh phúc nhưng vợ tôi một mực không chịu ly hôn vì cô ấy muốn bấu víu vào tôi.
Tôi thực sự sốc khi biết em bỏ thai, rồi chưa đầy tuần sau em đã lao vào những cuộc vui thâu đêm không chút suy nghĩ, không chút khổ tâm.
Anh nói bố mẹ bảo nên chia tay tôi, vì giờ anh còn quá nhiều thứ phải lo trong khi công việc của anh không ổn định, mà tôi lại nhiều tuổi rồi.
Cháu biết đấy, gia đình bác nề nếp, gia giáo từ xưa đến giờ, không thể thông gia với một người như mẹ cháu được.
Tôi biết anh không thể yêu tôi như người con gái đó và anh cũng thừa nhận anh không quên được cô ấy, nhưng tôi chấp nhận tất cả.
Tôi ước gì có thể làm cô ấy thay đổi và về lại bên tôi, tôi sẵn sàng làm mọi thứ bởi tôi yêu cô ấy rất nhiều.
Tôi không phải là đứa con gái xốc nổi ham giàu, thế nhưng đời này tôi chẳng dại gì mà lấy trai nghèo.
GiadinhNet- Trong hoàn cảnh quá thuận lợi tôi nếm “của lạ” với cô hàng xóm rồi nghiện luôn. Cô ấy quá xuất sắc trong chuyện ấy và cũng tự nguyện dâng hiến, không đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì, ngược lại còn chăm sóc tôi hết lòng.
Vì tôi quá cứng nhắc, không "chiều anh" trước khi cưới nên anh đã lên giường với cô khác trước khi cưới.
Trái tim tôi trống rỗng, chênh vênh với chồng nay anh đã đến, theo một cách nào đó, quá nhanh và ào ạt như con sóng cuốn trôi hết muộn phiền của tôi ra biển.
Khoảng hai tháng nay thì anh ấy không còn muốn chuyện đó nữa. Nhiều khi tôi đòi thì anh ấy mới đồng ý, tôi có hỏi thì anh nói là do mệt.
Hôm qua, em đã nói với mẹ nên ly hôn, sống như thế này khổ lắm. Nhưng mẹ em sợ, ly hôn thì tài sản sau này không thuộc về em.
Năm 21 tuổi, tôi lấy chồng. Nhưng vì nhiều lý do mà chỉ sau cưới chưa đầy 1 tháng, tôi đã phải đưa đơn ra tòa ly dị. Tôi lao vào công việc để quên đi tất cả. Sau đó 2 năm tôi gặp anh.
Nhiều lần anh đi công tác về với tâm trạng mệt mỏi, kiệt quệ do phải 'phục vụ' cô bồ kia quá nhiều. Đã thế anh còn hay kiếm cớ gây sự với vợ.
Chỉ còn hai tháng nữa là cưới, nhưng anh chỉ suốt ngày lo làm bài giúp bạn bè, tôi có hỏi thì anh bảo: 'Còn lâu mà, lo gì.
Anh và cô ta vẫn đi khách sạn bình thường, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí chiều anh còn đèo cô ấy từ chỗ làm về nhà.
Bản thân tôi cảm thấy hai người họ nói chuyện rất thân thiết với nhau dù chỉ là những vấn đề chung, nhỏ nhặt trong nhà.
Từ khi tôi kiếm nhiều tiền hơn, anh thường xuyên giận dỗi mỗi khi tôi mắc lỗi, anh còn đòi ly hôn với lý do 'trên trời.
Tôi muốn trả thù vì không cam tâm khi họ biến tôi thành thế này mà họ hạnh phúc vui vẻ, nhắn tin nói chuyện, tối về gặp nhau lại ở chung nhà.
Chồng tôi bây giờ bị stress nặng, suy giảm sức khỏe từ hồi xảy ra chuyện đó. Đêm, chồng tôi không ngủ được. Nhưng tôi vẫn muốn đày dọa chồng và muốn anh phải cho cô kia nghỉ việc bằng được.
Với tôi ông không chỉ là một người bố mà là thần tượng đẹp nhất trong lòng tôi. Nhiều lúc tôi tự nhủ, mình phải làm sao để lớn lên được một nửa như của bố là tôi vui lắm rồi.
Hơn 4 năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ nghi ngờ bạn gái mình có ý đồ phản bội.
Tôi chắt chiu, góp nhặt bao nhiêu thì em vung tay xả láng tiêu pha bấy nhiêu.
GiadinhNet - Đôi khi, ngày trẻ, khi vào tuổi dậy thì, chính những bậc bố mẹ này cũng yêu như điên, cũng trốn cha trốn mẹ để làm “chuyện ấy” từ khi còn rất sớm. Thế nhưng đến lượt mình, họ lại tiếp tục “rao giảng” bài giảng đạo đức muôn thuở mà họ đã từng nghe. Khi mà người lớn không dám đối diện với thực tế thì đương nhiên thực tế nó sẽ ở ngoài vòng kiểm soát của chính họ. Suy cho cùng mọi vấn đề đều xuất phát từ thói đạo đức giả của chúng ta mà thôi...
Mối quan hệ của chúng ta ban đầu là đối tác công việc, anh chưa có điều kiện để tâm sự với em về chuyện gia đình. Anh không đeo nhẫn cưới, nên có thể em không biết anh là đàn ông có vợ. Thế nên, em thường hay chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh.
Tôi đã ly hôn vợ, không phải vì tất cả những mâu thuẫn giữa chúng tôi bấy lâu nay, mà chỉ bởi một câu nói.