Chồng yêu cầu tôi chấp nhận nhân tình
Tâm sựAnh quan hệ công khai, sâu nặng với bồ và rất hòa hợp, muốn tôi chấp nhận nhân tình, bởi cô ấy có hoàn cảnh khó khăn cả vật chất và tình cảm.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Anh quan hệ công khai, sâu nặng với bồ và rất hòa hợp, muốn tôi chấp nhận nhân tình, bởi cô ấy có hoàn cảnh khó khăn cả vật chất và tình cảm.
Hạnh phúc với tôi thật mong manh, đã biết yêu nhầm gã họ Sở mà sao tôi không dứt ra được.
Tôi là vợ nhưng khi thể hiện tình cảm nơi đông người, anh tỏ ra không thoải mái, còn với nữ đồng nghiệp anh lại ngang nhiên chụp ảnh tình tứ đăng lên mạng.
Tôi cố níu kéo em bằng tất cả lòng tự trọng, thậm chí có lúc tôi đã vứt bỏ nó để cầu xin em quay lại.
Hằng ngày chồng tôi vẫn qua lại với cô gái kia và điều khiến tôi sốc hơn nữa đó là cô gái kia còn là gái bao.
Sinh nhật tôi, anh nhiệt tình tổ chức, đặt tiệc ở nhà hàng, mua quà, gọi điện liên tục cho con gái nhắc mẹ đến đúng giờ, điều anh chưa từng làm trong 8 năm chung sống.
Tôi đã quỳ lạy xin ông bà cho gặp và đón con về nuôi nhưng họ không đồng ý và đuổi tôi ra khỏi nhà.
GiadinhNet - Một trong những vấn đề khiến cho các bậc phụ huynh hiện đại ngày nay phải đau đầu, khó xử đó chính là vấn nạn “yêu sớm”- “sống thoáng” của giới trẻ. Để giải thích cho sai lầm của con trẻ, họ đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân nhưng đôi khi họ không nghĩ rằng nguyên nhân cốt lõi của vấn đề có khi lại nằm ở chính họ. Đó là sự ngộ nhận và chủ quan về con cái.
Đáng lý ra mà nói, trong cuộc chạm mặt này, vợ cũ của anh mới là người dư thừa, vậy mà anh lại lớn tiếng với tôi vì điều đó và ra sức giải thích với vợ con mình rằng chúng tôi chỉ là bạn. Hôm đó tôi kéo con đứng dậy ra về ngay lập tức.
Nếu em là người biết hy sinh cho chồng thì ký đơn và vẫn sống ở nhà anh, chăm lo ba con, anh sẽ chu cấp đến già. Còn khi anh lấy vợ về thì sống với nhau vui vẻ càng tốt.
GiadinhNet - “Có thể mọi người sẽ cho tôi là cổ hủ khi tôi khen và đồng tình với tác giả Mèo Xù, nhưng tôi phải nói rằng: Người con gái thời đại này “quyết nói không với sex trước hôn nhân” như cô ấy thật là hiếm và đáng trân trọng”.
Sau khi ly dị một thời gian, tôi mới chấp nhận yêu anh, nhưng rồi cuộc tình đó cũng khiến tôi một lần nữa mất niềm tin vào đàn ông.
Anh lấy đi cái quý giá nhất của tôi, rồi khi vợ anh tìm tới, anh quay lưng bỏ mặc tôi, nghiễm nhiên tôi trở thành kẻ mà người đời khinh bỉ.
GiadinhNet - Các bậc phụ huynh hoặc để trẻ "tự bơi" khi đến tuổi dậy thì, hoặc cấm đoán suy nghĩ tới chuyện "yêu". Ít ai chịu khó hướng dẫn tỉ mỉ cho con cái những nguy hại của việc "nếm trái cấm" sớm.
Trong khi tôi đang khó khăn, em còn đòi hỏi ngoài tiền nhà hàng tháng, tôi phải đưa cho em một khoản để đi chợ, cơm nước.
Anh vừa đen, gầy, người nhỏ, nói chung là rất xấu. Chính vì ý nghĩ anh toàn diện mọi mặt, nên khi biết diện mạo thực của anh tôi như rơi xuống vực thẳm.
Dù đã nghi ngờ nhưng khi cầm kết quả trên tay, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình, chúng tôi không phải là cha con.
Vì đều là bà con nên không lẽ tôi lại yêu cầu họ đóng tiền ăn, vả lại có muốn lấy khó, bởi mà khi mà ai đến cũng đều mở đầu bằng câu vừa như chào hỏi, vừa như chặn họng tôi.
Tôi tự thấy mình có chút nhan sắc và khả năng làm kinh tế. Cách đây 1 năm, tôi nhận lời yêu một người. Trong thời gian yêu nhau, anh ấy đã vay tôi một số tiền khá lớn để làm ăn. Vì thấy anh khó khăn nên tôi không có ý định đòi lại.
Tôi 31 tuổi, hiện mang thai tháng thứ 9. Tôi đang rơi vào hoàn cảnh bị chồng và gia đình nhà chồng ruồng bỏ và ép ly hôn.
Chuyện 1 năm không được về nhà từ ngày lấy chồng thì âu cũng là do hoàn cảnh nhưng phần nhiều là do chồng không tâm lý.
Mỗi lần ai đến nhà chơi là vợ lại nói bóng nói gió về chuyện quà cáp. Nếu như ai đó đến tay không là vợ khó chịu ra mặt, bực bội với tôi.
Dù mệt mỏi và lo toan bao nhiêu công việc nhưng khi “lên giường” tôi vẫn cố gắng chiều chồng. Tuy nhiên anh cứ đơn điệu mãi một tư thế khi quan hệ khiến tôi mất cảm xúc.
GiadinhNet - Nằm giữa trung tâm khu kinh tế Nghi Sơn – một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước - nhưng điều ngược đời là nhiều năm qua, người dân xã Hải Thượng (huyện Tĩnh Gia) lại đang phải sống trong cảnh ngập úng mỗi khi mùa mưa về.
Tôi quyết tìm ra sự thật và vạch mặt kẻ ngoại tình vì nếu không có bằng chứng tận tay thì chồng vẫn còn chối. Rồi tôi cài phần mềm theo dõi chát vào máy tính và âm thầm chờ đợi.
Em bị tra tấn tinh thần thường xuyên. Mỗi khi giận nhau, anh lại bóng gió về cave, về con đĩ.
Vợ tôi được khen là người hiền lành và sống biết điều, duy chỉ có một vấn đề là hay ghen vớ vẩn.
Tôi biết anh dẫn một cô gái đi khách sạn, cô này lại không phải cô bạn gái trước đây, mới có hơn một tháng mà tôi đối mặt với bao nhiêu chuyện khủng khiếp.