Hối hận vì chiêu thử chồng trên mạng xã hội
Tâm sựTôi lập một tài khoản rồi giả làm gái trẻ tán tỉnh chồng mình, không ngờ khi tôi vừa đong đưa vài câu, anh đã xiêu lòng.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Tôi lập một tài khoản rồi giả làm gái trẻ tán tỉnh chồng mình, không ngờ khi tôi vừa đong đưa vài câu, anh đã xiêu lòng.
Tôi mãi chỉ là người đứng trong bóng tối, lặng lẽ yêu anh, đôi khi tôi khóc một mình vì ghen với vợ anh.
Xuất tinh sớm là trục trặc phòng the phổ biến của cánh mày râu dưới 40 tuổi. Bên cạnh việc tìm hiểu những nguyên nhân về thể chất và tâm lý gây ra chứng bệnh này để có hướng điều trị thích hợp, người bệnh cần hiểu rõ về một số kỹ thuật giúp hạn chế tình trạng “cậu bé” “khai hỏa” sớm dưới đây.
Sau khi bị vợ phản bội hai lần, tôi đã điều tra và biết trước đây cô ấy là dân chơi thứ thiệt, ăn chơi đàn đúm, vào nhà nghỉ khách sạn như cơm bữa. Sau khi yêu tôi, vợ mới phủi sạch cái quá khứ động trời đó.
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi không muốn mất gia đình, mất vợ, nhưng tôi luôn luôn ao ước có một đứa con cho cuộc đời an ủi lúc về già.
Trong một lần cãi nhau, tôi bực quá và nói 'đường ai nấy đi', vậy mà em bỏ đi thật. Em còn nói là sẽ tìm người khác có địa vị và lương cao hơn.
Lấy vợ, anh vẫn về nhà là bật máy tính ngồi 'cày' game. Nhiều khi tôi vừa lo công chuyện, vừa cuống cuồng về chăm sóc 'ông trời con' ở nhà.
Yêu anh, tôi luôn lo lắng cho anh mọi thứ, cả chuyện tiền bạc tôi cũng giúp đỡ anh, thậm chí tôi còn trao cho anh cái 'ngàn vàng' của mình.
GiadinhNet - Anh ấy nói với tôi như thế, như một cách xoa dịu cơn ám ảnh trong tôi về clip nóng bỏng với đối tác nữ trong nhà nghỉ...
Tôi yêu người đàn ông khác nhưng không thể phản bội lại người chồng đã làm thay đổi cuộc đời mình.
Cô ấy nói mình mới là vợ chính thức của chồng tôi, còn tôi thì anh ấy chỉ đùa vui, và anh ấy chưa bao giờ coi tôi là vợ.
Ba mẹ em không chấp nhận tình yêu của hai đứa, nếu chúng em lấy nhau có mời họ hàng thì cũng không ai đi, rồi con cái thì sẽ bị dị tật.
Em đau đớn khi biết áo của chồng dính son của những người phụ nữ khác, khi môi chồng đã chạm môi với những người phụ nữ khác.
Tôi cuồng say trong hơi men tình ái, cảm thấy thật hạnh phúc trong vòng tay anh, không suy nghĩ gì và cũng không sợ hậu quả.
Mới gặp bố mẹ tôi một lần, bạn gái đã tuyên bố sau này cưới nhau không sống chung nhà với bố mẹ chồng.
5 năm chung sống, có với nhau 2 mặt con, vậy mà vợ đòi ly hôn để nuôi con một mình.
Xin con nuôi thì đó không phải là máu mủ của mình, còn nếu tôi ngủ với người khác, ít ra nó cũng là con tôi.
Hai năm trước, tôi và con ra sống riêng. Để chồng ký vào đơn ly hôn, chúng tôi mất hơn 7 tháng đôi co cãi vã.
Thật may tôi sắp ra trường, mọi việc sẽ chấm dứt và tôi quyết tâm để quá khứ lùi vào dĩ vãng. Nhưng nếu Toàn vẫn tiếp tục đeo bám, ám ảnh tôi thì tôi cũng chưa biết phải làm thế nào…
Bây giờ cô ấy lại còn tuyệt thực để phản đối tôi. Càng ngày càng thấy vợ tôi thật tệ hại, là phụ nữ không biết lo cho bản thân mà bản năng làm mẹ còn quá kém. Nói thật, tôi "bó tay" với vợ mình, muốn thương lắm mà không thương được.
Cứ hễ vợ chồng giận nhau là cô ấy sẵn sàng ly hôn vì điều cô ấy cần chỉ là đứa con.
Vợ chồng tôi đang ở trong giai đoạn khó khăn vì tình cảm không suôn sẻ. Bây giờ cô ấy lại mang chuyện mới bị tai nạn trong lúc mang thai con để đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Sẽ thế nào nếu như bạn bất ngờ có thai mà chồng bạn lại không hề có dự định từ trước cũng như mong muốn có đứa con này?
Vợ tôi dọa sẽ "cho cả thế giới biết anh là thằng yếu sinh lý" nếu tôi bỏ nàng. Nhưng càng lo nghĩ tôi lại càng yếu đến nỗi chẳng thể làm ăn được gì và vợ tôi thì lại có cớ lồng lộn cả đêm lẫn ngày...
GiadinhNet - Tự mình ngồi để phân tích tôi cũng không hiểu nổi mình, những phụ nữ tôi từng say đắm đều là những người đã có chồng. Trong khi đó, rất nhiều em xinh tươi chưa có gia đình tấn công thì tôi ngó lơ.
Bây giờ, có ai mà yêu nhau được đến tận 7 năm. Vậy mà tôi và em đã có 7 năm yêu đương mặn nồng.
Gia đình thúc giục mãi cũng chán, chẳng muốn nói đứa con trai đã đầu hai thứ tóc này về chuyện vợ con nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy một người chồng nào vô lý như vậy. Cấm chuyện gì chứ cấm cả chuyện vợ mặc váy đi làm, tôi thấy khó lòng chấp nhận.