Hối hận vì bỏ bạn trai yêu 4 năm đi lấy chồng
Tâm sựTôi là một cô gái ngoại tỉnh nhưng đã tự lập ngay từ ngày đầu là sinh viên. Bao nhiêu năm đi học tôi không muốn xin tiền bố mẹ vì gia đình tôi rất khó khăn và đông anh chị em.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Tôi là một cô gái ngoại tỉnh nhưng đã tự lập ngay từ ngày đầu là sinh viên. Bao nhiêu năm đi học tôi không muốn xin tiền bố mẹ vì gia đình tôi rất khó khăn và đông anh chị em.
Một ngày, tình cũ của anh đột ngột trở về và nói muốn ở phòng anh một thời gian để học ôn ở trường cũ. Cô ta có nhà nhưng không muốn về và cứ ở lỳ ở phòng anh.
Cô ấy nói chính chồng tôi chủ động trong mọi chuyện, kể từ khi gặp cô ấy chồng tôi mới hiểu đâu là sự hấp dẫn, đâu là 'thăng hoa'.
Em hiểu là chồng rất buồn vì đã ngần ấy năm mà chưa có con, nhưng dù em có cố gắng thế nào anh vẫn không chịu mở lời để tâm sự với em.
Vợ chồng người ta đi đâu làm gì cũng vui vẻ, còn vợ chồng mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, về đến nhà thì việc ai nấy làm, rồi đi ngủ.
Có hôm tôi đi làm về mệt, chưa kịp thay quần áo, vợ đã cằn nhằn hôm nay phải chi tiền này, tiền kia, đóng tiền học cho con hết bao nhiêu...
Bạn trai cũ rất thương tôi, anh thường xuyên liên lạc để hàn gắn lại tình cảm. Tôi không cho anh cơ hội bởi tôi đã có gia đình.
Mang tiếng là tới thăm tôi và con nhưng mục đích của chị là muốn chọc tức tôi, thậm chí chị chỉ mong có dịp để cãi nhau với tôi.
Giá như không có ngày hôm đó, tôi đã không gặp người phụ nữ ấy. Chị hỏi tôi: "Em trả bao nhiêu tiền cho cậu ấy, mỗi lần chị phải trả 500 nghìn cơ đấy".
Thấy vợ tôi hay ra ngoài buổi tối, thường đóng kín cửa để nói chuyện điện thoại nên mẹ nghi ngờ vợ tôi có mối quan hệ ngoài luồng
Bố cô ấy đã gọi điện lên hỏi chuyện, và bác đã cấm không cho yêu nhau, bởi cô ấy là người bên đạo, còn nhà em lại theo cửa phật.
Muốn giữ được hạnh phúc gia đình, người phụ nữ cũng phải biết cách, chị ạ, không phải cứ nhẫn nhịn, một mực tôn thờ chồng mà giữ được đâu.
Khổ một nỗi sếp nữ trẻ, nữ già đã đành đằng này sếp thích bắt tay chồng rồi "ngoáy ngoáy" lại là đàn ông. Dù không có việc gì nhưng ngày nào sếp cũng phải gặp, phải nhìn thấy anh chỉ để cười một cái.
"Một vài cô bạn em đã chi mấy chục triệu để đi cải thiện vòng 1. Nhìn hơi giả nhưng trông họ quyến rũ, tự tin hơn nhiều trước cánh đàn ông", bạn gái giấu tên tỏ sự băn khoăn.
"Bố ơi, mẹ đi chợ về chưa?", câu nói này của con cứ ám ảnh tôi quá. Từ ngày vợ mất, đây là câu cửa miệng của con bé nhà tôi.
Anh ấy hiện nay đã có vợ, có con nhưng tôi không thể quên anh. Tôi muốn giành anh lại cho mình. Nói đúng ra, tôi không phải là kẻ thứ ba mà chính vợ anh mới là kẻ tàn nhẫn phá vỡ tình yêu của chúng tôi.
Tiền để đầy tủ nhưng với lí do "làm việc lớn" nên một đồng một cắc mẹ con tôi cũng đừng hòng động đến. Hết tiền tiêu thì tự đi vay, mở mồm xin chồng kiểu gì cũng bị anh chửi rủa, đấm đạp.
GiadinhNet – Đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi khi chồng tôi đi công tác miền núi, trời đổ mưa to. Anh ta gọi điện cho tôi giọng rất hoảng hốt: “Em lên phòng cất hộ anh máy bơm nước anh để ngoài hiên nhà. Nếu mưa vào là hỏng hết máy móc”. Tôi nghe giọng có vẻ anh ta đang ở ngoài nên cũng lên phòng cất hộ đồ vào nơi có mái che. Ai ngờ, khi tôi vừa kéo cái máy bơm nặng chịch, anh ta bỗng xuất hiện trước cửa nhà, ôm chầm lấy tôi và kéo tay tôi vào phía trong.
Lên trông cháu thì bà tỏ ra khó chịu, cho rằng phải làm ô sin cho con dâu, nhưng tôi nhờ mẹ đẻ thì bà lại tỏ ra khó chịu.
Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt, nhiều áp lực, nên mấy tháng nay tôi luôn nghĩ đến việc ly dị với chồng để nuôi con một mình.
Sau 5 năm chờ đợi, chứng kiến em vật vã trải qua 3 cuộc tình, em đồng ý cưới tôi chỉ để cho "xong chuyện".
Ngay cả khi đi đến những nơi linh thiêng như chùa chiền, miếu mạo em cũng vô tư diện trang phục ngắn cũn cỡn.
Tôi khao khát gặp được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng và sẵn sàng cưới tôi làm vợ, nhưng điều đó thật khó khăn.
Cách đây khoảng một tuần anh có đến tìm tôi và hỏi vay một số tiền lớn tầm năm hay sáu chục triệu….
Vợ nghiện facebook nên không lúc nào rời được chiếc máy điện thoai kết nối internet, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đưa hết lên facebook.
Thua kém anh nhiều thứ, tôi cảm thấy mặc cảm về bản thân mình và không dám thể hiện tình cảm với anh.
Em bé trong bụng mình đã được 18 tuần. Mình đã trải qua những ngày tháng ốm nghén vật vã, ăn gì cũng nôn, mặt mày hốc hác xanh xao, người gầy rộc đi, ai nhìn cũng hốt hoảng (họ đều không biết mình đang nghén).
Trước khi chuyển công tác, tôi cũng đã dặn dò em nhiều điều, nhưng khi tôi vừa đi khỏi thì em quay lại ngay với tình cũ.