"Tôi chỉ là người tình của anh..."
Tâm sựAnh bắt tôi một tuần phải qua nhà anh ba ngày và ở lại đó. Khi tôi có việc bận không qua được anh lại cằn nhằn nhưng vẫn đồng ý với thái độ không vui. Còn tôi, vẫn phải qua vì "cái chi phí" hàng tháng đó.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Anh bắt tôi một tuần phải qua nhà anh ba ngày và ở lại đó. Khi tôi có việc bận không qua được anh lại cằn nhằn nhưng vẫn đồng ý với thái độ không vui. Còn tôi, vẫn phải qua vì "cái chi phí" hàng tháng đó.
Vì tôi sinh ra đã là gái xấu nên mọi thứ đều không được nhìn nhận một cách công bằng.
Tôi bắt gặp chồng đang lấy nhẫn cưới của tôi mang cho cô tình nhân kia, tôi đến bắt quả tang ngay tại trận.
Anh nói vì công việc trước mắt nên nài nỉ em bỏ cái thai. Em đã hy sinh vì anh, vậy mà anh quay lưng lại đòi chia tay em.
GiadinhNet - Ngay từ khi trẻ có cảm xúc tình yêu đầu đời, người lớn đã không chịu thừa nhận nên đến khi trẻ có quan hệ tình dục thì họ dường như không hề hay biết gì. Các em thường làm chuyện đó một cách bí mật, lén lút.
Thật may, đứa con đã mách cho bố nó biết chuyện xấu xa mà mẹ nó đang làm. Nếu không thì tôi còn ‘nuôi ong tay áo’ đến bao giờ nữa.
Đôi khi tôi không ngăn được những suy nghĩ độc ác. Tôi chỉ ước ngày trước mẹ chồng bị tai biến nặng thêm một chút nữa đủ để chết hẳn hoặc nhẹ là không nói được để bà đỡ nói ra những điều ác.
Tôi đau đớn bồng con nhỏ, nước mắt ứa ra, cha mất, mẹ sống đời thực vật, tiền bạc, nhà cửa tan nát, vợ bỏ theo trai. Vậy là bỗng một ngày tôi mất đi quá nhiều thứ.
Thật lòng tôi rất buồn và lo lắng, không hiểu tình cảm vợ chồng có giữ được không, rồi cảnh nuôi con nhỏ một mình nữa.
Tranh thủ những lúc đi công tác, tôi đưa cậu ta đi theo, coi như chân thư ký riêng, chúng tôi đã đi du lịch và bên nhau gần tuần lễ.
Nếu tôi sinh ra là con trai, bố đã không lạnh nhạt với hai chị em tôi như thế. Nếu tôi là con trai bố đã không bỏ mẹ con tôi để đến với người đàn bà khác, gia đình tôi đã không tan tác thế này….
Cái chuyện ngoại tình trước nay tôi nghĩ nó chỉ xảy ra với người khác bởi chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, sướng khổ.
Ngày lễ tết, anh phải ở bên gia đình để đưa vợ con về thăm nội, ngoại. Khi tôi ốm đau, tôi mong và cần anh hơn bao giờ hết thì có lúc đúng vào dịp anh phải về quê có đám giỗ, khi thì con anh cũng ốm, khi thì vợ anh bận việc nên anh phải ở nhà trông con….
Nhìn vẻ mặt hỉ hả của mẹ chồng, tôi chỉ còn biết thở dài, không biết mình mắc nợ bà từ kiếp nào mà cứ phải đeo mang như vầy. Tôi không biết mình bị đọa đày đến bao giờ….
Chính trong những lúc đau khổ như vậy, tôi nhận thấy ánh mắt của chồng bạn dành cho tôi ngày một khác. Nhưng thời gian đầu, tôi không chú ý đến việc đó.
Những ngày qua, nhật ký của người chồng viết cho vợ trong 5 ngày cuối đời khiến không ít người đọc rớt nước mắt vì xúc động. Đó là tình yêu mà người chồng đã dành cho vợ trong gần 60 năm bên nhau, và 60 năm đó, họ “chỉ có đôi lần trong đời, anh gắt với em, nhưng gắt xong là anh hối hận ngay. Em có biết không?”
Bảo con dâu yêu mẹ chồng như mẹ đẻ là điều hơi vô lý. Nhưng biết cách sống với mẹ chồng, con dâu chỉ có lợi.
Khi gia đình cô ấy biết, họ phản đối kịch liệt vì tôi đã có một đời vợ và đã có con, trong khi cô ấy chưa hề lập gia đình lại có bao chàng theo đuổi.
Tôi sinh ra không biết cha mẹ mình, không anh chị em thân thiết, những người đàn ông đến với tôi thì đều phản bội.
Thua kém anh nhiều thứ, tôi cảm thấy mặc cảm về bản thân mình và không dám thể hiện tình cảm với anh.
Anh thường xuyên đi nhậu, đi gái cũng bạn bè, anh cho rằng đó là chuyện bình thường của mọi đàn ông.
Mọi chi phí trong nhà đều do tôi lo lắng, em trai chồng không phải bỏ ra bất cứ gì nhưng đã vậy cậu ấy còn lười biếng hay bày bừa đồ đạc.
Tôi cảm giác hạnh phúc sắp tuốt khỏi tay mình, nhưng không biết phải làm sao để chồng từ bỏ người phụ nữ ấy.
Làm nhà nước thu nhập thấp thì vợ trách không biết kiếm tiền, ra ngoài làm thu nhập cao thì vợ lại bảo suốt ngày công việc không quan tâm vợ con.
Vốn đã không muốn cho con trai lấy tôi, nên dù tôi có cố gắng như thế nào thì trong mắt mẹ chồng tôi vẫn chỉ là loại đàn bà bỏ đi….
Cả tháng nay vợ tôi lúc nào cũng ôm lấy cái điện thoại, máy tính để lướt facebook mà quên luôn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ….
Mẹ chồng nàng dâu chưa ở với nhau ngày nào mà vợ đã như vậy rồi, thà ở với nhau lời qua tiếng lại tôi còn đứng ra hòa giải được. Đã vậy khi tôi về nói chuyện còn thách đố tôi viết đơn ly hôn.
Trong điện thoại anh, mỗi khi hai đứa gặp nhau là tất cả cuộc gọi hay tin nhắn đều trống. Tôi giả vờ hối thúc chuyện cưới hỏi, anh nói đợi anh làm có tiền đã.