Sống thử mới biết chồng sắp cưới nhiều tật xấu
Tâm sựCứ đi làm về tới nhà là anh nằm dài trên ghế, để tôi làm tất cả. Rồi đến cả chuyện tiền nong, mọi thứ chi trả anh cũng để tôi lo hết.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Cứ đi làm về tới nhà là anh nằm dài trên ghế, để tôi làm tất cả. Rồi đến cả chuyện tiền nong, mọi thứ chi trả anh cũng để tôi lo hết.
Cô ấy viết: 'Hôm qua anh thích không? Đã thỏa mãn chưa, anh yêu?'. Chồng tôi trả lời lại: 'Vợ yêu của anh là nhất.
Tất cả chuyện này là do tôi, tôi còn oán trách ai được, chính tôi là người đã gây ra tất cả. Tôi đau khổ lắm, những giọt nước mắt tuôn rơi làm tôi thấm thía, ở đời, sai lầm lớn nhất là sự phản bội.
Bất đắc dĩ anh cũng đưa tôi đi cùng dự tiệc công ty, nhưng khi mọi người chào tôi anh chẳng dám giới thiệu về vợ mình.
Chồng tôi là bộ đội nên thường xuyên không có mặt ở nhà, đó cũng là điều mà tôi cảm thấy bất an khi hai vợ chồng không ở cạnh nhau.
Hôm chủ nhật rồi tôi bị ốm, sáng không dậy nổi để nấu cơm. Mẹ chồng tôi đi chợ về thấy con dâu chưa dậy thế là bà làm ầm lên, lia mâm ném tùm lum.
Yêu nhau được hơn 2 năm mà tôi và người yêu vẫn không dám nghĩ đến chuyện làm đám cưới, vì sợ làm không đủ ăn….
êu nhau 4 năm, mua chung cư với nhau rồi sống như vợ chồng mấy tháng, giờ anh nói chia tay vì tìm được tình yêu đích thực.
Mới đầu nghĩ anh là người đứng đắn, đàng hoàng nhưng có lần, em đã thử bằng cách chủ động đưa anh lên giường và có những hành động sàm sỡ thân xác mà anh vẫn không hề đáp lại.
Một tuần chúng tôi gặp nhau và đi chơi khoảng 2 đến 3 lần và lần nào, anh cũng kêu mệt, rồi rủ rê tôi vào nhà nghỉ, anh hứa sẽ chỉ ngủ thôi.
Mấy ngày nay, bà tìm được đến nhà tôi một mực đòi nhận lại cháu. Nhưng tôi tìm cách đưa con tránh mặt. Tôi không muốn con tôi gặp lại người bà nội độc ác và cay nghiệt đó.
GiadinhNet - Việc một bộ phận trẻ em 12 – 13 tuổi quan hệ tình dục một cách hồn nhiên như “cây cỏ” như Diễn đàn đã phản ánh thì tôi nghĩ chỉ có ở các đô thị lớn của ta. Ngay cả những nước có nền văn hóa tự do tình dục thoáng như ở phương Tây thì trẻ ở lứa tuổi này, mặc dù đã biết “yêu tuổi học trò” nhưng trẻ có quan hệ tình dục một cách phổ biến với tỷ lệ lớn như ở Việt Nam thì hoàn toàn không. Đây là điều rất đáng để suy nghĩ và tìm ra căn nguyên.
Khi người đàn ông đã lăng nhăng, sa ngã thì chẳng ai có thể giữ được họ, chẳng ai có thể nói cho họ nghe ra.
Càng yêu, tôi lại càng không muốn mất anh nên tôi giấu không cho anh biết rằng nếu có cưới nhau thì tôi cũng không thể sinh con.
GiadinhNet- Khi đến với tôi, anh biết tôi không còn trong trắng vì khi đó tôi đang đau khổ chia tay mối tình đầu. Vậy mà khi đã thuộc về nhau anh lại chì chiết, dằn vặt tôi vì điều đó.
Anh thường xuyên đi nhậu nhẹt, cặp kè với rất nhiều cô trong khi vợ mang thai. Tôi và bố mẹ chồng đều bất lực vì không thể khuyên được anh.
Tôi đã có chứng cớ chắc chắn trong tay về mối quan hệ sau cánh gà giữa “anh em” họ và thấy khó xử vô cùng.
Chúng tôi còn đây chứ đã chết đâu mà lo, hay cô không muốn sinh cháu đích tôn cho gia đình, việc của cô là làm sao để sinh được con trai.
Tưởng rằng cuộc tình của mình đã được bình yên, nhưng không, tuy tha thứ cho anh, nhưng tôi không thể quên được việc anh phản bội.
Anh thường ra những chỗ hẹn hò cũ để khóc, rồi anh ốm, bố mẹ anh lo lắng lại gọi cho tôi bảo tôi chăm sóc.
GiadinhNet - Theo các cán bộ điều tra của công an Tp. Hồ Chí Minh, khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, họ liên tục làm việc với các bị hại là bé gái mới chỉ 12 - 13 tuổi. Điều đáng nói là, đa số nạn nhân đã "tự nguyện" hoặc chủ động có quan hệ tình dục. Vấn đề nhức nhối còn lại phía sau những vụ án này là tuổi trẻ có quan hệ tình dục sớm đang có xu hướng tăng mạnh, dường như các em đang khuynh hướng quay trở về lối sống "hoang dã" ...
Bố tôi mất sớm, tôi cũng muốn mẹ có một người đàn ông để chia sẻ lúc tuổi già, nhưng không phải lấy người kém mẹ 10 tuổi.
Càng gặp em, tôi càng cảm thấy vợ tôi là một người phụ nữ khô khan, và nhàm chán. Tôi không muốn tiếp tục sống cùng cô ấy.
Tôi thường xuyên trốn vợ, tìm đến những cô gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Hai vợ chồng mua nhà, bố mẹ chồng cho được vài chục triệu thì đi kể lể khắp nơi làm thiên hạ tưởng cho cả vài trăm triệu….
Khi 22 tuổi, tôi cũng như bao cô gái khác chập chững bước vào đời. Và tôi cũng có mối tình đầu của mình.
Ba anh nói rằng người miền Tây không lo làm, chỉ mải chơi, vả lại mẹ tôi lại dị tật, mọi thứ không bình thường, không xứng với gia đình anh.
Em đã yêu người đàn ông có vợ, anh ấy cũng yêu em và em đã có thai với anh (em đã giữ lại giọt máu của anh). Anh ấy rất tốt, quân tâm và rất tôn trọng em.