Vợ không đẻ được, anh quay lại xin nhận con
Tâm sựCưới nhau 4 năm, vợ không sinh được con anh lại đến tìm tôi để nhận lại đứa con anh đã từng bắt tôi phá bỏ.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Cưới nhau 4 năm, vợ không sinh được con anh lại đến tìm tôi để nhận lại đứa con anh đã từng bắt tôi phá bỏ.
Nam là người đầu tiên chạm vào em, nhưng là em họ của anh, lại sắp đám cưới và vợ đang mang thai.
Tôi bất giác giật mình nhớ ra trong lần tiếp đối tác, tôi đã uống say và không làm chủ được mình, tôi đã quan hệ với sếp của mình.
Em và anh ấy quen nhau gần một năm. Thời gian đầu quen nhau, tình cảm rất đẹp, 2 đứa dẫn nhau về ra mắt gia đình, xác định sẽ tiến tới hôn nhân.
Nhìn lá đơn mà vợ tôi đưa ra trong khi tôi vừa đổ bể làm ăn, tôi đã khóc. Tôi không thể ngờ người vợ đầu gối tay ấp với mình bao năm qua lại có thể phũ phàng đến như vậy.
Lúc em biết tôi có người yêu mới rồi, em vẫn liên tục liên lạc đòi quay lại, kể lể, than phiền về cuộc sống của em.
Anh em, bạn bè ai cũng bảo tôi ngu, có chồng mà không biết giữ. Trời ơi, tôi giữ bằng cách nào? Tôi có lấy dây cột lại được đâu.
Yêu nhau gần 6 tháng, nhưng số lần anh chạm vào em phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Dường như anh không có nhu cầu tiếp xúc cơ thể, nhiều khi thậm chí em phải chủ động nắm tay hay ôm eo anh.
Rất may tôi đã hủy hôn với người đàn ông dằn vặt mình về trinh tiết sau khi quan hệ.
6 năm về làm dâu, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng trong mắt bố mẹ chồng tôi vẫn chỉ là một nàng dâu vô trách nhiệm.
Khi em phát hiện ra thì anh rất hối hận và xin em tha thứ, cô gái kia cũng xin lỗi em. Cô ấy tỏ ra ân hận và xấu hổ với em.
Lúc em biết tôi có người yêu mới rồi, em vẫn liên tục liên lạc đòi quay lại, kể lể, than phiền về cuộc sống của em.
Tôi và chồng muốn làm nhà ra ở thật xa mặc kệ bà sống chết với tuổi già như thế nào. Liệu có quá đáng quá không các bạn?
Sau những chuyện xảy ra giờ em thật sự không tin vào chồng mình nữa.
Cưới xong, tôi thắc mắc không hiểu sao bụng vợ không to lên, tôi muốn đưa vợ đi khám thì cô ấy nằng nặc không cho, muốn tài xế riêng đưa đi. Sau này mới vỡ lẽ là cô ấy đi phá.
Khi chồng bỏ hết để theo bồ, mẹ chồng ngọt ngào với tôi. Lúc anh về, bà lại quay sang công kích tôi. Cuối cùng chồng không thương, tôi còn bị gia đình chồng bỏ mặc.
Nhìn các chị cùng công ty có những đứa con xinh xắn, thông minh, tôi lại ước ao, thèm khát. Tôi thèm được làm mẹ.
Ngày nào cứ hễ con đói đòi sữa là tôi, vợ tôi và mẹ vợ lại cãi nhau gay gắt. Tôi đàn ông một miệng không lại hai cái miệng đàn bà. Chỉ còn nước đuổi mẹ vợ về quê để tự tay tôi chăm sóc con. Chỉ có thế tôi mới yên tâm được.
34 tuổi, tôi không còn mấy xuân sắc nhưng vẫn còn chút rạo rực của người đàn bà khao khát yêu thương.
Bên Linh nhưng tôi luôn nghĩ về Nam, người mà tôi nghĩ đã yêu, tôi sợ sẽ làm tổn thương Linh như tôi đã làm với Nam cách đây 4 năm và làm ba mẹ buồn lòng.
“Em trai anh bị thiểu năng trí tuệ nên nếu em lấy nó, chính anh sẽ là người quan tâm chăm sóc và đền bù cho em tất cả…”.
Đến một ngày chồng em nghi ngờ và phát hiện ra mối quan hệ này. Anh đau khổ, chửi mắng, đánh đập em. Anh đến cơ quan em đánh anh đồng nghiệp kia và bắt em nghỉ việc.
Người đàn ông đó đáp lại lời tôi bằng một giọng chua chát: "Vợ tôi chính là cô gái đi cùng chồng cô đến đây". Giật mình, quay lại để tôi nhìn rõ hơn gương mặt người đàn ông cũng bị "cắm sừng" giống tôi.
Nhưng, hóa ra, không ít người có ăn có học đàng hoàng cũng xử sự như vậy. Chồng tôi là một trong số đó.
Sau khi lấy chồng, tôi mới phát hiện anh là một gã lăng nhăng, không phải là người đàn ông mẫu mực, chu đáo như tôi vẫn từng nghĩ.
Trong những tháng hôn nhân, số ngày cô ấy về bên mình chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Dạo gần đây mẹ anh bệnh nặng, bà cương quyết bắt anh phải chia tay tôi.
Gần ngày cưới, mỗi lần kiểm tra điện thoại của anh, tôi lại thấy nhiều số của con gái nhắn tin tới hỏi thăm, qua lại với anh.