Vị đắng khi làm tình hờ
Tâm sựKhi đã ngủ cùng nhau, tôi bắt đầu có tình cảm với người ấy dù người đó đã có người yêu.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Khi đã ngủ cùng nhau, tôi bắt đầu có tình cảm với người ấy dù người đó đã có người yêu.
Hôm đó tôi đi nhậu nên uống khá nhiều, khi tôi say cô ấy đưa tôi về. Nhưng thay vì mang tôi về phòng, cô ấy lại đưa vào khách sạn.
Cũng chỉ vì tôi giỏi hơn, nên ở công ty vẫn có những lời bán ra tán vào là chồng tôi dựa dẫm vào vợ.
"Tôi chưa định lấy vợ, tôi chỉ muốn yêu đương long nhong cho vui thì chọn yêu gái xấu là một lựa chọn khôn ngoan nhất!”.
Huệ luôn phải sống trong tình trạng đói rách, cùng quẫn như một kẻ ăn xin trong nhà, nguyên do chính bởi cô có một người bố chồng quái tính.
Tôi được bác sĩ chẩn đoán bị đau thận, bệnh tình nặng đồng nghĩa với khả năng đàn ông của tôi cũng giảm đi đáng kể hơn.
Khi đề cập đến vấn đề ly hôn, chồng em liên tục đe dọa nào là sẽ làm cho em mất tất cả, mất con cái và gia đình.
Tôi yêu người có vợ được 2 năm. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi gặp người đàn ông ấy. Anh nhìn phong độ, đẹp trai, có vẻ như là người có tiền.
Cô ấy đi tắm, để điện thoại bên ngoài, vô tình tôi thấy tin nhắn từ một số máy lạ rủ người yêu tôi mai hẹn hò, gặp mặt.
Người tôi run lên vì giận, vì không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những dòng trò chuyện bí mật trong email của chồng.
Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ.
Tôi phải lòng một anh chàng trai tân chưa vợ, trong khi đó tôi là một người đàn bà đã có một đời chồng.
Tôi cố gắng giữ lại đứa con, nhưng anh không đồng ý mà còn chửi mắng tôi, đe dọa nhờ xã hội đen giải quyết.
GiadinhNet- Tôi quá hiền lành, chỉn chu lại khiến chồng chán ngán. Hắn tìm ngoài luồng để được phá cách, được hả hê với tính cách dâm đãng của mình rồi dính bẫy. Muốn bỏ vợ nhưng không có lý do cuối cùng lắm lập ra “kế bẩn”.
Mới về nhà chồng hơn 1 năm nay, Loan đã phát ngán với mẹ chồng, anh chồng, chị chồng và cả cô em chồng ích kỷ, tham lam, giả tạo. Nhiều lúc người phụ nữ này thấy thương chồng và thương thân mình khủng khiếp.
Giữa đám quần áo của cô có một chiếc quần lót lạ - chiếc quần lót của phụ nữ và cô chắc chắn rằng nó không phải là của mình.
Tôi không đủ kinh tế để ra ngoài thuê nhà và tìm việc bởi như vậy rất khổ cho đứa con còn thơ dại.
Tôi không muốn em nghĩ tôi vì thù hận tình mà kêu chị họ hãy yêu và chia tay người kia, để trả thù riêng.
Em nói sẵn sàng cả đời làm người tình của tôi và đồng ý lén lút chứ không chấp nhận cho tôi chia tay vợ. Em bảo chỉ cần tôi ly dị vợ em sẽ rời xa tôi và biến mất khỏi thế gian này.
Tôi đã ly hôn lúc 21 tuổi và hy sinh cả tuổi xuân để lo cho gia đình, tôi khổ hai lần rồi, hy vọng lần thứ ba này sẽ có kết cục tốt.
Khi mọi chuyện đã nguôi được ba tháng, em lại có dấu hiệu khác lạ. Tôi âm thầm theo dõi và biết bạn gái vẫn giữ liên lạc với người cũ.
10 năm rồi, tôi vẫn muốn ngã vào vòng tay của người đàn ông ấy, dù biết vậy là không phải với chồng….
Giá như vợ tôi giữ được trinh tiết đến tận ngày cưới, chắc tôi sẽ yêu và tôn trọng vợ hơn rất nhiều.
Em nói tôi là người ham chơi, không sống được ở thành phố. Ngay lập tức, em gọi điện xuống gia đình tôi đề nghị hủy hôn.
Tôi gần như bế tắc, không còn thiết sống và nhắn tin cho anh, nói rằng tôi xin lỗi, sẽ chết để trả lại sự bình yên cho anh.
Tôi cũng là nạn nhân của trinh tiết và tôi khinh những người đàn ông không vượt qua được trinh tiết đàn bà.
Chỉ vì cái tính hay ghen và hay đập phá, nóng giận vô cớ của chồng.