Ma lực từ người đàn bà đã ly hôn
Gia đìnhTôi đã cố gắng để không vướng vào chuyện tình cảm ngoài luồng đó nhưng như có một sức mạnh thần kỳ đã kéo tôi gần cô ấy hơn.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Tôi đã cố gắng để không vướng vào chuyện tình cảm ngoài luồng đó nhưng như có một sức mạnh thần kỳ đã kéo tôi gần cô ấy hơn.
Tôi rất chán chồng nhưng không muốn ly hôn vì chồng tuy hư nhưng không lăng nhăng.
Bà xã tôi sống rất… trái quy luật. Lẽ ra mẹ phải yêu con gái hơn con dâu, đằng này bà ấy hay la mắng con gái, nhưng rất chiều con dâu.
Đàn ông thành đạt, giàu có, đẹp trai, giao tiếp giỏi được xếp vào diện có “nguy cơ cao”, rất dễ ngoại tình. Đơn giản vì những người đàn ông như thế muốn chung thuỷ cũng rất khó.
Vợ tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ta vay tiền vợ tôi, hơn 200 triệu đồng. Tôi kiếm tiền về đưa vợ giữ toàn bộ nên khi cô ấy cho anh chàng kia vay, tôi không hề biết.
Tôi kết hôn năm 1997. Sau khi sinh con gái đầu lòng vào năm 1998, tôi đi làm lại. Từ khi bắt đầu nhận ca đêm là chồng tôi nổi máu ghen tuông, bắt tôi phải ở nhà chăm con, không cho tôi đi làm.
GiadinhNet – Chồng tôi vì muốn thử mà dần dần lấn sâu vào chuyện lô đề, nay đã chấm dứt sau rất nhiều lần bỏ rồi lại chơi lại.
Sáng nay, em giặt áo cho chồng, thấy một thỏi son dùng dở trong túi. Gọi điện hỏi, chồng em nói: “Em linh tinh vừa thôi, vẽ chuyện”, rồi gác máy.
Cậu con trai 2 tuổi là kết quả của mối tình vụng trộm ấy. Người tình cũ của tôi biết đó là con anh ta và đang đe dọa nói với chồng tôi để đòi nhận đứa con.
"Mẹ tôi 78 tuổi, là quả phụ, gần đây sống cùng gia đình tôi. Chúng tôi dành cho mẹ ba phòng riêng, cả nhà dùng chung gian bếp. Không có gì để nói cho đến khi bà tham gia câu lạc bộ hưu trí ở địa phương và có người yêu 80 tuổi..."
Cách đây hai năm, em cho đứa em gái út ở quê lên giúp em việc nhà và đưa đón hai đứa nhỏ. Em gái em 25 tuổi, đã ly dị chồng. Mọi chuyện êm thấm cho đến gần đây em có cảm giác cô ấy nhìn em như kẻ thù.
Dù em biết chắc không có người phụ nữ nào chen vào, nhưng rõ ràng là tình cảm của chúng em đang chết dần. Em phải làm gì để tiếng cười hạnh phúc trở lại với gia đình em?
Câu chuyện buồn của tôi 35 năm về trước, khi tôi mới 20 tuổi tưởng đã nguôi ngoai nay lại bùng lên.
Tôi không ngờ mình đã ngoài 60 mà còn phải viết thư nhờ chia sẻ.
Anh ấy chơi game cả đêm rồi ngủ đến 12h trưa, em đi làm về nấu cơm, chồng ngồi chơi, ăn cơm và chơi tiếp.
Em lập gia đình được 12 năm, có hai con, một trai một gái. Chồng em có việc làm ổn định, thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng; em thu nhập từ buôn bán gấp đôi, gấp ba anh ấy.
Gần đây, tôi phát hiện vợ tôi đã dùng tiền dành dụm và tiền đền bù giải tỏa ở chợ để đánh đề và bị thua hết cả; không chỉ thế, cô ấy còn mượn nợ của bạn bè gần chục triệu.
Chúng tôi có con với nhau trước khi đăng ký kết hôn. Nay có chuyện trục trặc không thể tiếp tục sống với nhau thì quyền nuôi con sẽ thuộc về ai?
Tôi 34 tuổi, đem lòng yêu một cô 24 tuổi. Do lâu ngày không "chinh chiến" nên cứ sờ sợ tỏ tình lại bị từ chối.
Hai tháng nay tôi rất đau khổ vì biết vợ mình quan tâm đến người đàn ông khác. Nếu chỉ quan hệ là chủ và thợ thì người ta có săn sóc nhau không?
Trước khi đặt bút ký vào đơn ly hôn tôi muốn hỏi các nhà tư vấn là quyết định của tôi như thế có nên không, liệu sau này có phải hối tiếc không?
Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng anh ấy rất thờ ơ với chuyện gối chăn, trong khi tôi chỉ là người phụ nữ bình thường và tất nhiên cũng có ham muốn nhưng chồng chẳng chịu chiều.
Nhìn cô ấy tôi nghĩ chắc chỉ tầm tuổi mình hoặc hơn một vài tuổi. Nhưng khi yêu nhau được 2 tháng, nàng thổ lộ rằng hơn tôi những 11 tuổi. Điều đó làm tôi rất sốc.