Cắt cơn ngoại tình cho chồng
Gia đìnhTrước tấm hình chụp bằng điện thoại di dộng, anh ấy hứa cắt đứt với người đó nhưng từ đó tỏ ra rất buồn nản.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Trước tấm hình chụp bằng điện thoại di dộng, anh ấy hứa cắt đứt với người đó nhưng từ đó tỏ ra rất buồn nản.
Tôi mới biết tin mình bị bệnh sắp lìa đời nhưng tôi có một khối tài sản rất lớn, giờ không biết chia ra sao.
Chúng tôi vừa trải qua tuần trăng mật thực sự hạnh phúc. Chỉ có điều, tôi thấy, “chỗ đấy” của ông xã hình như hơi… nhỏ. Liệu điều đó có ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng và chuyện thụ thai?
Tôi thật sự căng thẳng khi sống chung với cậu em chồng. Tôi sợ tính cách của cậu ấy có thể ảnh hưởng đến hai con.
Chú ấy ôm chầm lấy em, em định la lên thì bị chú ấy bịt miệng, thì thầm "em chỉ muốn chị biết là em rất yêu chị".
Em phát hiện anh của em mặc thử đồ lót của em. Sau đó, thấy anh ấy nhắn tin yêu đương với một anh bạn học trên một khóa.
Ngày đó em còn nhỏ. Một đêm trong lúc đang ngủ say, em giật mình thấy cậu đang ôm em.
Hôm sinh nhật, anh đã thú nhận với tôi là anh từng ngủ với một người con gái khác vì lúc đó anh say.
"Con gái tôi 17 tuổi. Dù luôn uốn nắn nhưng chẳng biết cháu ảnh hưởng từ đâu mà rất thích ăn mặc mát mẻ..."
Em đau đớn vì em đang là kẻ vô tình đi cướp hạnh phúc của người khác.
Gần đây chồng em không mặn mà với em. Rồi em biết anh qua lại với người phụ nữ đã được vợ chồng em thuê sinh con.
Lấy nhau về được hai tháng vợ tôi đòi ăn riêng. Việc đó khiến mẹ tôi không hài lòng.
Chỉ vì em cao 1m50, nặng 37 kg mà gia đình anh ấy không cho cưới.
Cô ấy gửi tin nhắn nhõng nhẽo cho chồng tôi, gọi điện vào ban đêm để kêu buồn chán và kể chuyện con ốm.
Cháu sinh năm 1991, đã lập gia đình đầu năm nay, sống chung với nhà chồng.
Yêu nhau 4 năm mới cưới, cuộc hôn nhân hạnh phúc của em đang trên bờ vực thẳm sau một lần lầm lỡ.
Năm nay tôi 38 tuổi, tôi có hai con, một trai một gái. Hoàn cảnh của tôi khá cô đơn, chồng tôi làm kinh doanh nên anh thường công tác. Ba tháng trước anh đi công tác dài ngày Malaysia.
Tôi đang đứng trước một lựa chọn quan trọng: ly hôn hay tiếp tục chung sống.
Một lần, nửa đêm em tỉnh giấc bắt gặp anh đang hít hêrôin, em hoàn toàn không tin vào mắt mình, mọi thứ như sụp đổ trong em.
Đến giờ khi em gặp được anh, hạnh phúc tưởng chừng được bù đắp… Nhưng sự thực lại đắng cay hơn em tưởng rất nhiều. Bố anh cũng chính là bố em!
Điều bây giờ khiến em băn khoăn lo nghĩ không hiểu vì lý do gì mà gần đây anh không còn quan tâm đến chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Thật đắng cay khi chính bà giúp người yêu cũ của chồng tôi chuốc rượu để anh ấy say và làm cô ấy mang bầu.
Em gọi điện tỏ tình thì cô ấy không nói gì và cúp máy. Bây giờ em phải làm thế nào chứ nếu cô ấy đi lấy chồng em vô cùng đau khổ, không thể yêu ai được nữa đâu.
Tôi có đáng lên án không khi anh ấy đang ly thân, còn vợ thì không chịu ly dị, thậm chí chị còn đánh tiếng dằn mặt tôi.
Sau 2 năm cưới nhau, không có con, chúng em mới phát hiện vợ em bị vô sinh, không có cách nào chữa được.
Một lần đọc trộm nhật ký của vợ, tôi phát hiện sự thật đau lòng: cô ấy đã dành tình cảm cho một người đàn ông khác.
“Gần đây chồng em có thêm một đam mê rất nguy hiểm là mê… nhảy đầm. Mà đã nhảy thì phải ôm một người đàn bà khác.