Tan giấc mơ vàng

Giadinh.net - Giấc mơ về tấm HCV đã khép lại với U23 Việt Nam. Vậy là trong 14 năm gần đây, trải qua 4 trận chung kết SEA Games, chúng ta cũng không thể một lần thay đổi lịch sử.

 
50 năm kể từ lần duy nhất giành HCV SEAP Games, cộng thêm vài lần chạm bàn tay vào danh hiệu vô địch ở các kỳ SEA Games rồi lỡ hẹn, bóng đá Việt Nam “khát vàng” hơn bao giờ hết. Kì đại hội lần thứ 25 này trên đất Lào, thầy trò HLV Calisto đã có cơ hội không thể tốt hơn... Vậy nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam lại đánh mất chính mình, trở nên bạc nhược trước một Malaysia bị đánh giá là “cửa dưới”...
 
Cả SVĐQG Lào chiều 17/12 ngập tràn trong sắc đỏ niềm tin của cổ động viên Việt Nam. Ở vòng bảng, U23 Malaysia đã bị chúng ta hạ gục với tỷ số 3-1, tất cả đều tin tưởng vào một chiến thắng. Vậy nhưng những gì xảy ra làm hàng triệu con tim người hâm mộ thất vọng tràn trề.

Điều khiến nhiều người cảm thấy lạ kì là sau khi đã thắng đối thủ 3-1 tại vòng bảng với sơ đồ 2 tiền đạo, trận chung kết này, HLV Calisto lại cho các cầu thủ ra quân bằng đội hình 4-5-1. Sự thận trọng thái quá đã khiến U23 Việt Nam để mất thế trận vào tay đối thủ. Cả hiệp 1, chúng ta chỉ có một cơ hội thực sự đáng kể khi Tiến Thành đánh đầu, nhưng thủ môn Sabirnee đã cản phá thành công.
 

U23 Việt Nam đã không thể đáp lại kì vọng của hàng triệu người hâm mộ. Ảnh: Minh Hoàng


U23 Malaysia ngược lại, càng đá càng tỏ ra sung sức. Sau giờ nghỉ, đội quân của HLV Rajagobal bất ngờ tăng tốc, với các miếng đánh biến hóa, áp đảo U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra trước khung thành Tấn Trường. Những dự cảm không hay bắt đầu xuất hiện, khi thủ môn đang khoác áo Đồng Tháp dính một chấn thương nặng ở vai trái, không còn có thể di chuyển linh hoạt.

Nhiều người thấy lạ khi Tấn Trường dù tỏ ra đau đớn nhưng vẫn quyết bám trụ trên sân. Tinh thần là điều đáng quý, tuy nhiên trong bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào khác, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ. Với những bước di chuyển khó nhọc của Tấn Trường, người ta thấy lo nhiều hơn. Một điều lạ khác là thầy “Tô” không có phản ứng gì trước sự bất lợi này. Phút 85, điều mà hàng triệu CĐV Việt Nam lo sợ đã đến. Từ cú tạt bóng lập bập của Zaquan, hậu vệ U23 Việt Nam đã lóng ngóng tự đưa bóng vào lưới nhà. Tấn Trường đã không có phản ứng nào đáng kể. Kết quả 1 – 0 nghiêng về phía Malaysia kéo dài đến hết trận đấu.

Giấc mơ về tấm HCV đã khép lại với U23 Việt Nam. Vậy là trong 14 năm gần đây, trải qua 4 trận chung kết SEA Games, chúng ta cũng không thể một lần thay đổi lịch sử.

Bóng đá Việt Nam đã kém may mắn ư? Chúng ta thiếu những cầu thủ tài năng, thiếu những ông thày đẳng cấp ư? Tất cả những điều trên đều có thể nói khi chúng ta thua. Nhưng một điều cũng nên nói đến, điều mà cả những người “nghiệp dư” nhất về bóng đá cũng có thể nhìn thấy, đó là chúng ta - mà chính xác hơn là thày trò HLV Calisto đã không có hoặc là không thể hiện được khát vọng chiến thắng trong trận chiến trước người Mã.

Phải nhìn nhận công bằng, U23 Malaysia đã có một trận thắng xứng đáng, khi vượt trội đoàn quân của HLV Calisto về nhiều mặt, cả lối chơi, tinh thần quyết tâm cũng như thể lực. Sự tự tin quá mức trước trận đấu, những lời hứa thưởng bạc tỷ, cuối cùng lại trở thành sức ép ngược, khiến U23 Việt Nam... tịt ngòi.
 
Bảo Nghi
vietanh
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.