Tăng giá, mắc lỗi đều đổ tội cho…Tết
GiadinhNet - Những ngày giáp Tết, gửi xe giá 20 nghìn, ăn bún cá không dưới 30 nghìn, hay ngay cả đến vui chơi ăn tiền…Tất cả đều được giải thích là: “Tết mà”…
![]() |
|
Gửi xe giá 20 nghìn tại chợ sinh viên. Ảnh: Thiên Thanh |
Tết đến xuân về, nhu cầu mua sắm của mọi người ngày càng cao, giá thực phẩm hay các mặt hàng trang trí lên giá là chuyện bình thường. Nhưng giá gửi xe cũng tăng gấp đôi, gấp 3 lần nên khiến người đi chợ Tết phải dở khóc dở cười.
Bình thường, gửi xe máy giá 10 nghìn ở chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng không hề là giá rẻ. Tết đến, chủ nhà xe tiện thể đội giá gấp đôi: 20 nghìn 1 xe máy. Nhiều bạn sinh viên đi chợ để mua được hàng giá rẻ, nhưng lại méo mặt với giá gửi xe trên trời.
Khi được hỏi lí do, người chủ trông xe giải thích thản nhiên: “Tết mà, cái gì chẳng đắt, ở đâu cũng thế thôi”.
Tương tự thế, dịch vụ gửi xe nơi trung tâm hơn là Bờ Hồ, Hồ Tây (Hà Nội) cũng không ngại hét giá lên đến 50 nghìn 1 xe máy. Trong khi đó, ngày bình thường là 20 đến 30 nghìn.
Không chỉ có dich vụ trông xe, hàng loạt quán ăn Hà Nội cũng được đà hét giá dịp Tết. Những khách hàng quen thuộc bước từ quán ăn trên phố Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ ra mà méo mặt không nói nên lời.
Chị Mai Huyền (30 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) vừa phải trả 35 nghìn đồng 1 bát bún cá than vãn: “Tết hay là gì cũng vừa phải thôi chứ, lợi dụng bán đắt thế này thì ai còn dám đến ăn nữa”.
Đi xe nhanh cũng tại…Tết
Nhiều người bán hàng trên phố Nguyễn Trãi, Nguyễn Phong Sắc, Lê Đức Thọ (Hà Nội) kể chuyện nực cười những ngày giáp Tết.
Bà Hạnh (65 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Nhiều người đi xe nhanh ẩu đụng vào người ta cũng bảo: “Cô bác thông cảm, Tết nhất nên cháu vội”, thế mà năm cứ có vài cái Tết thì loạn hết”.
Hơn thế nữa, “ngày nào mưa, các chú lái xe ô tô đi nhanh đến té hết nước lên mặt người đi bộ cũng bảo: Tết mà, bác thông cảm. Thực ra ngày thường họ cũng đi nhanh thế thôi”, bà Hạnh cho biết thêm,
![]() |
|
Cẩn trọng khi cho trẻ tiếp xúc với những trò chơi ăn tiền. Ảnh: Internet |
Có con trai học lớp 5, chị Thu Hà (Từ Liêm, Hà Nội) đồng ý cho con tiền chơi Bầu- Cua – Tôm – Cá (một trò chơi dân gian ăn tiền) với các bạn và cho biết: “Tết rồi nên chị cho cháu thoải mái hơn một chút, nó học cả năm cũng vất vả”.
Thật khó có thể lường trước điều gì sẽ xảy ra với những việc làm “tại Tết” này. Tuy nhiên, dù là ngày Tết, hay ngày thường, ngày nào mọi người cũng cần sống chân thành, thanh thản và hợp pháp luật.
Thiên Thanh
Thông báo

