Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thà chạy công an hơn vào… chợ đẹp!

Thứ sáu, 11:02 03/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu một số đơn vị rà soát lại chợ cóc, chợ tạm và kiểm tra hoạt động của các chợ sau khi chuyển đổi mô hình quản lý. Ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, nhiều TT thương mại vắng tanh nhưng các ngõ ngách gần đấy, chợ cóc, chợ tạm tràn lan không ai quản lý.

 

Cửa hàng của vợ chồng ông Chiến tốn 2 triệu tiền điện/tháng nhưng không có khách
Cửa hàng của vợ chồng ông Chiến tốn 2 triệu tiền điện/tháng nhưng không có khách

 

Dăm bảy tiện thể

Sáng 2/7, trong vai một bà nội trợ đi chợ, chúng tôi đến đầu phố Nguyễn Thị Định. “Chị ơi, chợ Trung Hòa dẹp rồi, giờ muốn đi chợ mua đồ ăn, phải vào tòa nhà “Ơ rô” (tòa Eurowindow Multi Complex) này à? Các hộ bán hàng vào hết đó rồi hả chị”?, tôi hỏi một chủ cửa hàng hoa quả ở đầu phố. “Làm gì có ai vào bán ở đó mà mua. Vào ngõ 10 kia kìa, cái gì cũng có”, chủ cửa hàng hoa quả cho biết. Cách trung tâm thương mại cao tầng vừa được xây dựng trên khu chợ truyền thống Trung Hòa cũ  khoảng 5 bước chân, ngõ số 10 Nguyễn Thị Định nhộn nhịp kẻ mua người bán. Các hộ bán hàng bày rau cỏ ra đường, trong nhà, cạnh hàng rào những ngôi nhà cao tầng… Có người ngồi ngoài đường, hoa quả, trái cây để thập thò trong sân. Thấy khách mua, người bán chạy vào sân xách hàng ra mời khách. Tôi giả vờ sà vào một hàng tạp hóa ngay đầu ngõ. Gọi là cửa hàng nhưng thực tế, hàng của chị để một ít trên vỉa hè. Khách mua gì, chị chạy vào nhà bê ra bán xong lại cất. “Sao chị không vào trung tâm thương mại kia mà phải ngồi đây để phải chạy công an”? “Ui giời ơi vào đó thì ai mua. Công an đuổi quá, bưng chạy tóe loe mới yên được 5 phút đấy”, chị chủ cho biết. Trước mặt chúng tôi, chị vẫn còn bày 3 rổ đựng lẫn đậu lạc, đỗ đen và đỗ xanh. “Đấy, chạy công an đến mức đổ hết cả vào nhau, giờ mới ngồi nhặt từng loại như chuyện cô Tấm đây”, chị nói. Ngay gần đấy, ngõ 61 cũng tấp nập kẻ bán người mua không kém ngõ 10.

Tại chợ cóc ở khu Trung Hòa Nhân Chính, chợ cóc kéo dài từ sáng đến đêm. Chị Nga, một tiểu thương ở đây cho biết, nhà chị ở gần chùa Hương. Sáng nào chị cũng chạy xe máy hơn 20km lên đây bán. Đi từ 3 rưỡi sáng, chạy xe, lấy hàng xong, đến đây cũng vừa tầm bán hàng. “Tôi bán một lúc buổi sáng thôi. Rau thì của nhà trồng được, tôi chỉ nhập thêm ít hoa quả. Tôi ngồi ở đây mất ít tiền chỗ hàng tháng thôi. Khách quen nhiều, người lấy vài mớ rau là hết. Mỗi ngày lãi được trăm bạc mà vào trung tâm thương mại thuê cửa hàng thì tôi chết”, chị Nga phân bua khi được hỏi vì sao lại ngồi vỉa hè bán hàng trong khi gần đó, nhiều khu chợ sạch đẹp đang không có người bán.

Mỗi ngày bán vài lạng cua

Chị Nga bán hàng ở chợ tạm vì vốn ít, không đủ điều kiện vào TT thương mại.

Chị Nga bán hàng ở chợ tạm vì vốn ít, không đủ điều kiện vào TT thương mại.

 

Trái ngược với cảnh mua bán thoăn thoắt ở chợ cóc trong ngõ 10, trung tâm thương mại Trung Hòa ở tòa nhà “Ơ rô” cạnh đấy vắng tanh như chùa bà Đanh. Trong chợ sạch sẽ,mát mẻ nhưng các cửa hàng mở ra cho có chứ tuyệt nhiên không thấy khách. Ông Chiến, một tiểu thương nổi tiếng với thương hiệu “Gà đồi Yên Thế” của Bắc Giang cho biết, ông về đây mới 1 tháng. Nhiều người nói rằng, khu chợ tạm bên cạnh được dẹp nhiều lần, rất quyết liệt nhưng trong một tuần liền, ông theo dõi thì thấy, sáng tinh mơ, tiểu thương nhập hàng hóa bình thường như không có chuyện gì. Đến tầm 10h trưa, khi hoạt động mua bán đã vãn mới thấy xe của đội trật tự đi dẹp. Tuy nhiên, họ làm cũng không quyết liệt nên thấy có loa là tiểu thương bê đồ cất vào nhà. Xe đi khuất, họ lại bê ra bán. “Nếu dẹp một cách triệt để, bịt đường vào, đường ra thì làm sao có chuyện chợ cóc vẫn hoạt động ở đây. Vấn đề là họ chỉ dẹp kiểu hình thức”, ông Chiến cho biết.

 

Các ki ốt vẫn đóng cửa vì không có người mua/bán.
Các ki ốt vẫn đóng cửa vì không có người mua/bán.

Anh Th, một tiểu thương kinh doanh từ thời chợ cũ Trung Hòa, đến giờ đã được khoảng 10 năm. Gian hàng của anh ở đây, chỉ bày khoảng 1 kg cua đồng, vài kg ngao và ít ốc. Anh Th cho biết, mình vào ngồi ki ốt trong này được 2 tháng. Tuy nhiên, mỗi ngày bán được vài lạng cua, chủ yếu là tiểu thương tự mua để ủng hộ cho nhau. Cũng trong 2 tháng nhưng chỉ có 2 khách vãng lai là người làng vào mua hàng cho anh. Chính vì thế, anh ngồi đây giữ chỗ, trong khi vợ anh ngồi ở chợ tạm trên ngõ 10 để bán. “Ở chợ tạm, người ta chỉ đuổi gọi là lấy lệ thôi. Còn thì họ vẫn tạo điều kiện cho bán vì như nhà tôi, mỗi tháng đóng tiền chỗ ở chợ cóc là 200.000đ. Đuổi hết thì họ cũng thất thu ấy chứ. Vì ở chợ cóc vẫn bán hàng được nên cho vợ tôi bám trụ. Còn ở đây, tiền thuê khoảng 1 triệu đồng/tháng/ki ốt (237.000đ/m2), chưa kể tiền điện nước. Nếu không bán giá cao hơn một chút thì chắc chắn không có lãi. Hiện, ở đây chưa thu tiền thuê ki ốt nên tôi ngồi giữ chỗ chứ trông cả vào đây thì có mà chết đói”, anh Th nói.

Theo bà Thái Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Quản lý chợ Trung Hòa, tại đây có 242 gian hàng. Có 180 hộ đã bốc thăm và khoảng 100 hộ có hoạt động. Tuy nhiên, sau một thời gian không có người mua, nhiều người đã bỏ ra ngoài. Một số người khác do không đồng ý với chủ đầu tư nên kiên quyết không vào. Khu hàng ăn có 24 cửa hàng nhưng hiện chỉ có 2 cửa hàng hoạt động. Các cửa hàng khác, chủ yếu tiểu thương trong chợ mua ủng hộ nhau, còn chưa có khách vãng lai. “Chúng tôi đã miễn phí gửi xe, thậm chí người dân được dắt xe vào chợ nhưng vẫn không có người mua vì chợ tạm bên cạnh vẫn hoạt động nên người dân không vào trung tâm thương mại. Do lượng khách vào chợ ít, 3 tháng đầu, chủ đầu tư đang miễn phí thuê ki ốt cho các hộ”, bà Hà cho biết.

 

Tiểu thương chợ tạm “tố” vì sao không vào TT thương mại?

Năm 2009, các tiểu thương chợ Trung Hòa (cũ) nhường mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án xây dựng tòa nhà Eurowindow Multi Complex. Theo thỏa thuận, sau khi dự án hoàn thiện, các tiểu thương sẽ được tiếp nhận và bố trí gian hàng tại khu chợ truyền thống cải tạo tại tầng bán hầm, với diện tích không dưới 3m2/quầy, giá thuê không vượt quá 250.000 đồng/m2 ổn định trong 3 năm. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương, chủ đầu tư không bố trí chợ đúng cam kết (tầng bán hầm) mà lại để ở tầng hầm nên đi lại khó khăn và ít khách, chưa đảm bảo môi trường, phòng chống cháy nổ nên 3 năm đầu phải miễn phí thuê ki ốt.

Lương Mỹ/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền án

Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền án

Pháp luật - 9 giờ trước

Nhận tin báo từ Công an Lâm Đồng, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp.

Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ

Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờ

Đời sống - 9 giờ trước

Trong lúc vào cửa Nhật Lệ, tàu cá cùng 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm. Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, buộc dây cố định tàu vào bờ, giúp các thuyền viên bám dây bơi vào bờ an toàn.

Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc

Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc

Giáo dục - 10 giờ trước

Trường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh do các em không thuộc bài. Tuy nhiên, đã có 14/15 phụ huynh mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy.

Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.

Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới

Ngụy trang, cất giấu 20kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng ngụy trang 20kg bạc trong các túi nilon, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới buôn bán kiếm lời.

Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ Đình

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/11, thông tin từ Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ việc nữ sinh viên khống chế người đàn ông vì bị cho là có hành vi sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình, gây xôn xao mạng xã hội vừa qua.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại?

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm.

Khai mạc tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2025 tại trung tâm triển lãm Việt Nam

Khai mạc tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2025 tại trung tâm triển lãm Việt Nam

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 12/11/2025 tại Hà Nội, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt

Người ‘gieo hạt’ trên mảnh đất đặc biệt

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH – Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội I (Hà Nội) có một cán bộ y tế rất đặc biệt. Nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi và vóc dáng áo trắng nhỏ bé thoăn thoắt đi lại giữa các phòng bệnh đã đem tới niềm an ủi cho những đứa trẻ nhiễm HIV tại đây. Đó là y sĩ đa khoa Hồ Thị Thu Chín (SN 1979) – người đã hơn 23 năm vẫn cần mẫn ‘gieo hạt’, chăm sóc những phận đời mang căn bệnh thế kỷ.

Top