Thâm cung bí sử (207 - 2): Đầu tư từ đâu
GiadinhNet - Bà Thanh đi Phú Quốc không phải để du lịch ngày xuân mà trước hết vì một khoản đầu tư ở đây. Trong việc kinh doanh hàng ăn, ông Huy là đầu bếp và bà Thanh là phụ. Tuy là phụ nhưng bà Thanh lại là chính, vì bà quản lý tiền và tiến hành các cuộc đầu tư.
Bà Thanh đầu tư vào bất động sản. Thấy nhà đất ở đâu mua được là bà mua ngay. Và mua xong bà cũng có thể bán ngay nếu có người trả cao hơn 1 đến 200 triệu đồng. Giới đầu tư bất động sản gọi đó là lướt. Đầu tư lướt lãi suất không lớn nhưng ít rủi ro hơn.
Trong tổ dân phố có một người phụ nữ khác cũng máu đầu tư, đó là chị Hà. Mấy năm gần đây chị Hà liên tục thay đổi hạng mục đầu tư. Trước hết chị mở cửa hàng thời trang, sau đó chị mở tiệm cà phê rồi cửa hàng ăn uống, bán các món gà ta. Vì không có nhà mặt đường nên chị Hà phải thuê địa điểm để kinh doanh. Bao nhiêu lời lãi chạy vào tiền thuê nhà hết, chị Hà thành kẻ kinh doanh cho người khác hưởng lợi. Năm 2019, qua thông tin trên mạng chị Hà biết có một đôi vợ chồng Việt kiều Pháp muốn cho thuê một khách sạn ở Phú Quốc. Chị Hà bay ra khảo sát, thấy khách sạn ở vị trí đẹp, khách đông và lợi nhuận tương đối cao. Đang làm ăn khá thuận lợi ở Phú Quốc nhưng chủ khách sạn có việc phải về Pháp một thời gian dài nên phải cho thuê khách sạn. Thế là chị Hà ký hợp đồng thuê khách sạn này với giá 700 triệu đồng/tháng. "Khách sạn làm ăn tốt lắm chị ạ. Phú Quốc là đảo ngọc, khách du lịch đông, phòng nghỉ luôn bị cháy. Nếu chị thích đầu tư thì chúng ta cùng làm, em làm một mình cũng buồn". Chị Hà nói với bà Thanh như vậy. Bà Thanh ra Phú Quốc khảo sát rồi quyết định góp vốn đầu tư với chị Hà. Phương châm của bà Thanh là không để đồng tiền nhàn rỗi và không để con người nhàn rỗi. Đồng tiền liền khúc ruột, thỉnh thoảng bà Thanh phải ra Phú Quốc để xem khách sạn làm ăn như thế nào.
Trong thương trường, làm một nhà đầu tư là tốt. Nhưng đầu tư từ đâu và bao giờ nên đầu tư. Ở tuổi 56, lẽ ra bà Thanh không nên đầu tư xa mà nên đầu tư gần, quan trọng nhất là đầu tư cho chồng và con cháu. Với một quán phở kinh doanh ổn định, bà Thanh hoàn toàn có thể dành tình cảm cho chồng và con cháu nhiều hơn. Lúc này tình quan trọng hơn tiền. Vả lại, không phải lúc nào Phú Quốc cũng đông nghịt khách du lịch. Mùa mưa bão khách đến Phú Quốc ít hơn. Hai vợ chồng Việt kiều người Pháp kinh doanh khách sạn tốt, vì không phải thuê khách sạn. Còn bà Thanh và chị Hà thì mỗi tháng phải chi 700 triệu đồng tiền thuê địa điểm kinh doanh. Với giá thuê này thì khách sạn phải lấp kín buồng 100% mới có lãi. Nhưng không phải lúc nào tỉ lệ khai thác buồn cũng đạt 100%. Vì thế, việc kinh doanh của bà Thanh và chị Hà luôn bấp bênh.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim
Gia đình - 8 giờ trướcTối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 9 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình
Gia đình - 15 giờ trướcChồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 21 giờ trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Từng khiến cả phố trầm trồ vì con cái thành đạt, cụ bà 91 tuổi bật khóc hối hận ước giá con học hành bình thường thôi
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất bà có là sự cô đơn, chờ đợi trong nước mắt.