Thâm cung bí sử (220 - 3): Giới hạn của con người

| Gia đình

GiadinhNet - Hôm đó Chung đã kẻ lại biển hiệu và mở lại cổng cho quán. Ngoài ra anh còn góp ý điều chỉnh một số thứ khác.

"Cái gương to này phản tác dụng. Đây là phòng ăn chính, rất đông khách. Những người ngồi tít trong kia cũng nhìn thấy rất rõ những người ngồi ăn ở bàn gần gương này. Tự do cá nhân bị xâm phạm. Hơn nữa cái gương còn làm rối loạn năng lượng của căn phòng này, khiến người ta thấy mệt mỏi hơn, uống rượu chóng say hơn.

Người Việt Nam khi ngồi ăn, vị trí của chủ nhà nhìn thẳng ra cửa, để ai vào cũng thấy ngay, không giật mình. Mọi khách ăn đều có thể nhìn ra cửa, nghĩa là họ được làm chủ. Vì thế một số bàn ăn phải kê lại, bàn này, bàn này, bàn này nữa. Nền nhà gạch đỏ cũng không phù hợp. Cần phải rải một lớp thảm nhựa màu rêu để che nền gạch đỏ đi. Ông chủ cứ làm theo tôi, nhất định hiệu quả kinh doanh sẽ tốt hơn". Hôm đó Chung đưa cho vợ một cái phong bì mệnh giá cao. Đây là tiền thù lao của ông chủ nhà hàng. Lần đầu tiên Thanh cảm nhận được 3 chữ lộc – tại – học.

Gần 3 tháng sau, chủ quán gọi điện cho Chung: "Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy. Nhà hàng của tôi bây giờ kinh doanh rất tốt, làm ăn tưng bừng. Một số bạn bè của tôi muốn được thầy giúp đỡ và tôi đã mạn phép thầy cho họ số điện thoại của thầy. Rất mong thầy vui lòng giúp đỡ họ". Người gọi cho Chung khá nhiều, nhưng anh chỉ có thể giúp được họ vào hai ngày cuối tuần. Chủ một doanh nghiệp nhờ Chung xem hộ một mảnh đất để xây tư gia. Về phong thủy thì đó là một mảnh đất tốt. "Để xây dựng tư gia thì mảnh đất này là lý tưởng". "Nhưng tôi phải làm nhà như thế nào?". "Cuối tuần sau tôi sẽ gửi ông bản thiết kế phong thủy. Trong đó có hướng nhà quay về đâu, cửa mở thế nào, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, gian bếp đặt ở đâu, toilet đặt ở đâu, bàn thờ đặt ở đâu và chiều cao, chiều rộng, chiều dài bao nhiêu, phòng ngủ của ông bà chủ ở đâu, đầu giường quay về hướng nào, phòng học của các cháu ở đâu, giường ngủ của chúng ở đâu, cái két bạc của gia đình để ở đâu. Tất cả được quy định hết sức chi tiết. Kiến trúc sư sẽ thiết kế ngôi nhà của ông theo bản vẽ phong thủy. Còn nhà được xây dựng như thế nào thì đó là việc của kiến trúc sư. Tôi không biết thiết kế nhà như kiến trúc sư".

Không biết nghệ thuật kiến trúc chính là giới hạn của Chung. Trước mắt mỗi người đều có một giới hạn. Muốn đi xa thì phải bước qua giới hạn đó. Kiến trúc sư nếu không biết phong thủy thì sau này chủ nhà phải sửa chữa rất mệt. Nhà phong thủy không biết nghệ thuật kiến trúc thì gia chủ sẽ thấy thoải mái khi ở trong nhà, sức khỏe tốt hơn nhưng nhìn tổng quan thì ngôi nhà không đẹp. Các phủ đệ ở Huế nhìn tổng quan thấy rất đẹp và vào trong nhà thấy rất thoải mái, đó là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và phong thủy.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vì sao có những người ngoài 50 sống lại an nhàn hơn tuổi trẻ? Đây là những thay đổi mà ít người nhận ra

Vì sao có những người ngoài 50 sống lại an nhàn hơn tuổi trẻ? Đây là những thay đổi mà ít người nhận ra

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người cứ nghĩ tuổi trẻ mới là lứa tuổi đẹp nhất trong đời người, sự thật là mỗi một độ tuổi đều sẽ mang đến một kiểu hạnh phúc rất khác biệt: biết chọn người để bầu bạn, biết tận hưởng những điều nhỏ bé hay đơn giản chỉ là thay đổi về góc nhìn cuộc sống.

Mẹ chồng nàng dâu đừng vội coi nhau như ruột thịt: Nếu biết điều này, gia đình sẽ êm ấm hơn

Mẹ chồng nàng dâu đừng vội coi nhau như ruột thịt: Nếu biết điều này, gia đình sẽ êm ấm hơn

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người vẫn thường nghĩ mẹ chồng và con dâu phải coi nhau như ruột thịt mới là tốt. Tuy nhiên, mối quan hệ bền lâu là mối quan hệ cần những ranh giới rõ ràng: Biết quan tâm đúng lúc, tôn trọng không gian riêng và không can thiệp quá sâu vào đời sống của nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.