Thâm cung bí sử (78 - 11): Nước mắt người chạy lại

| Gia đình

GiadinhNet - Ông giám đốc công ty giống cây trồng không còn lý do gì để từ chối việc xét nghiệm ADN của đứa con riêng. Vả lại làm việc này, ông có 3 cái được.

Một là, nhân cơ hội này để trả ơn ông giám đốc ngân hàng. Hai là thực hiện được ý kiến của Thu Hà, coi hành động này như một lời chuộc lỗi. Ba là rất có thể ông sẽ có một đứa con, sau khi đã có đầy đủ cơ sở khoa học khẳng định rằng con trai của Thu Hà mang dòng máu của ông. Nhưng ông chỉ đạt được hai việc đầu tiên. Còn việc nhận con trai thì không được. Thu Hà nói: “Một người hèn như anh không đáng mặt làm bố con tôi. Không phải cứ xét nghiệm ADN là anh có quyền làm bố nó. Anh đã từ chối bỏ cái quyền đó lâu rồi. Tôi không làm lại giấy khai sinh cho con, nghĩa là giám đốc Vũ Hồng Nhiên vẫn đứng tên là bố của con trai tôi”.

Về phía Hồng Hạnh, kết quả xét nghiệm  ADN của con trai Thu Hà đã gây cho cô một cú sốc nặng. Cô đã nghi oan cho chồng và đã ứng xử rất quá đáng. Sai lầm nghiêm trọng nhất là việc cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Phụ nữ luôn có một pháo đài cuối cùng để nương náu, đó là nhà bố mẹ đẻ. Nhưng khi phải nương náu trong pháo đài này, nghĩa là gia đình sắp tan vỡ. Thông thường, khi vợ giận dỗi bỏ về bên ngoại thì sau đó người chồng sẽ đến xin lỗi vợ và nhạc phụ, nhạc mẫu để đón vợ về. Nhưng Hồng Hạnh bỏ về nhà bố mẹ đẻ một thời gian khá dài mà Hồng Nhiên không đến để xin lỗi và đón vợ về. Đơn giản vì anh không có lỗi. Anh không đến đón vợ, nghĩa là Hồng Hạnh tự bỏ đi thì phải tự quay về. Lúc này Hồng Hạnh rất muốn chạy ngay về xin lỗi chồng và mẹ chồng để được làm vợ, làm mẹ như ngày trước. Nhưng cô không biết làm việc đó như thế nào, nói sao để được chồng và mẹ chồng tha thứ. Hồng Nhiên hiểu rất rõ tâm lý vợ. Anh làm công tác tư tưởng trước với mẹ: “Nhà con, vì quá ghen mà đã hành động dại dột. Tất cả đều do hiểu lầm chồng. Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi điều này vẫn thường xảy ra. Nhưng người ta nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Thôi thì mẹ hãy rộng lượng tha thứ cho nhà con. Các cháu không chỉ cần có bà nội mà còn cần có mẹ đẻ”. Mẹ Hồng Nhiên nói: “Tôi giận cô ấy lắm. Nhưng rồi vẫn phải tha thứ. Không tha thứ cho con dâu thì gia đình con trai sẽ tan nát, bọn trẻ sẽ bị thiệt thòi. Vả lại, anh có cưới vợ khác thì chắc gì đã kiếm được người tốt hơn. Nếu cô ấy biết xin lỗi chồng và mẹ chồng thì anh hãy đón cô ấy về”. Được lời như cởi tấm lòng, Hồng Nhiên gọi điện cho vợ: “Các con rất nhớ mẹ. Ngày nào chúng cũng nhắc đến em. Chiều nay anh đến đón em, được không?”. “Vâng ạ! Em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi. Hãy tha thứ cho em nhé”. Chỉ một cuộc điện thoại của chồng mà Hồng Hạnh trút được gánh nặng như đá đè trong tim gan. Cô vừa chuẩn bị hành lý vừa lặng lẽ khóc. Đó không phải là giọt nước mắt tủi hờn mà là nước mắt của ân hận, pha chút mừng vui sum họp.

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.