Thâm cung bí sử (78 - 7): Ghen quá mất khôn

| Gia đình

GiadinhNet - Hồng Hạnh phản ứng rất quyết liệt: “Nhưng anh Nhiên có con riêng với người khác. Đó là tội gì?”. “Thằng bé ấy không phải là giọt máu của chồng chị, không dính dáng gì đến huyết thống của nhà này.

Nếu thằng bé là huyết thống của nhà này thì tôi đã đón mẹ con cô Thu Hà về quê sống với vợ chồng tôi từ lâu rồi. Nhưng nó không phải”. “Con nói phải, mẹ nói không phải. Để làm rõ chuyện này, tốt nhất là anh Nhiên phải đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN”. “Chị nói thế mà nghe được sao. Thằng bé là con người ta. Chồng chị không dính dáng gì hết, chỉ cho mượn tên để làm giấy khai sinh thôi. Sao chị có thể bắt chồng đưa con người ta đi xét nghiệm”. Hồng Hạnh khóc nức nở. Con gái xuất gia, khi có bất đồng với mẹ chồng thì chỗ dựa duy nhất của họ là chồng. Hồng Nhiên biết thế nhưng không thể bênh vợ vì mẹ anh đúng.

Chuyện gia đình Hồng Nhiên đúng là rối như tơ vò, không biết gỡ ra từ mối nào. Leptonxtoi đã từng nói: “Bi kịch lớn nhất của gia đình ở sau cánh cửa phòng ngủ”. Vì thương bạn, tôi đã tìm gặp giám đốc Vinh để vận động anh góp phần tháo kíp nổ quả bom trong gia đình Hồng Nhiên. “Ông nợ ngân hàng cả đống tiền, quá hạn lâu rồi không trả được. Nhưng Hồng Nhiên không kiện ông, cũng không xiết nợ ông mà còn cấp thêm vốn cho ông, cử cán bộ đến giúp ông để công ty ông phát triển được như ngày nay. Chuyện ông với cô Thu Hà, tôi không nói làm gì. Nhưng gia đình Hồng Nhiên sắp tan vỡ đến nơi rồi. Người có thể cứu vãn tình thế lúc này chính là ông. Nếu ông đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN rồi đến gặp bà Hồng Hạnh nói rõ mọi chuyện thì có thể tháo được kíp nổ quả bom đó. Ngoài ông ra, không ai làm được việc này. Tôi nghĩ đây là việc ông nên làm. Ông nên nhân cơ hội này để trả cái ơn lớn của Hồng Nhiên đối với ông”. Sau một hồi lâu im lặng, Giám đốc Vinh nói: “Đúng là tôi phải chịu ơn ông giám đốc ngân hàng nhiều lắm. Lẽ ra công ty tôi đã chết rồi. Công ty sống và phát triển được như ngày nay là nhờ ơn của giám đốc Hồng Nhiên và Thu Hà. Nhưng những điều ông khuyên tôi nên làm, thực chất là khuyên tôi uống thuốc độc. Tôi cũng có một gia đình, 1 vợ và 2 con. Nếu tôi làm như ông nói, nghĩa là tôi bê quả bom từ nhà ông Nhiên về nhà tôi. Và chắc chắn nó sẽ nổ. Đúng là tôi phải làm một việc gì đó để làm dịu tình hình, chưa tháo được kíp nổ quả bom thì cũng hẹn lại giờ làm quả bom chậm nổ lâu hơn. Nhưng các ông phải cho tôi thêm thời gian để nghĩ xem phải làm như thế nào”. Như thế thì tình hình nhà Hồng Nhiên vẫn căng. Vì giận chồng, Hồng Hạnh đã về nhà bố mẹ đẻ sống. Đây là một việc làm rất dại dột. Ghen quá mất khôn. Hồng Hạnh đã hành động thiếu lý trí. Bỏ nhà ra đi, khi quay về sẽ rất khó khăn. Vì Hồng Hạnh về sống ở nhà bố mẹ đẻ nên mẹ Hồng Nhiên phải ra Hà Nội để đỡ đần con trai. Hồng Nhiên không thuê người giúp việc vì anh không muốn có người lạ ở trong nhà mình. Như vậy, nếu khi mọi nghi vấn đều được làm sáng tỏ thì Hồng Hạnh phải ăn nói với mẹ chồng như thế nào.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.